Terry "phá vỡ im lặng" về chuyện ăn mừng vô địch Champions League 2012

Hưng Thịnh
15:52 ngày 04-10-2014
Đội trưởng của Chelsea khẳng định những lời chỉ trích anh về hành động ăn mừng chiến thắng trước Bayern Munich cách đây 2 năm là không công bằng.
Terry "phá vỡ im lặng" về chuyện ăn mừng vô địch Champions League 2012
Trung vệ 33 tuổi vừa chạm mốc 100 trận đấu tại Champion League cho biết, anh hạnh phúc khi ăn mừng cùng các đồng đội trong trận chung kết Champions League 2012 ở Munich bất chấp ngày hôm đó bị cấm thi đấu.

“Đấy là buổi tối tuyệt vời nhất trong lịch sử câu lạc bộ dù tôi không được thi đấu. Tôi đã được trải nghiệm thi đấu trận chung kết (năm 2008), và tôi cảm thấy mình là một phần của trận chung kết năm 2012. Các đồng đội đã khiến cho tôi cảm thấy mình là một thành viên lớn của đội. Khi nhìn lại chặng đường đến chức vô địch, ví như trận đấu với Napoli ở vòng 16 đội hay các trận khác cũng thế, bạn sẽ hiểu bạn thuộc về tập thể này”.

“Mọi người hay thích bới móc sai lầm, nhưng tôi biết mình đã đóng vai trò lớn trong chặng đường đã qua đó, trong phòng thay đồ cũng như trên sân cỏ, và tôi cảm thấy mình là nhà vô địch thực thụ”.


Terry từng bị chế giễu vì cách ăn mừng chức vô địch Champions League 2012

“Không có ai nhắc đến 10 cầu thủ khác, những người cũng vắng mặt ở trên sân vào đêm đó. Nhưng họ chỉ tập trung vào tôi, có lẽ bởi vì tôi là Terry".

Terry đã chính thức gia nhập CLB 100 trận ở Champions League sau khi chỉ huy Chelsea đánh bại Sporting Lisbon trên sân khách vào đêm thứ Ba tuần này. Giờ đây, anh cũng là thành viên duy nhất còn ở lại câu lạc bộ sau 10 năm Roman Abramovich trở thành ông chủ Chelsea.

Đội trưởng của Chelsea vẫn tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu như hồi còn đỉnh cao phong độ và anh khẳng định sẵn sàng cạnh tranh với các ngôi sao câu lạc bộ đưa về. Terry cho biết thêm anh muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa dù đó là Premier League hay Champions League bởi  “đó là lý do anh sinh ra”.

Terry thừa nhận rất thất vọng khi Chelsea trắng tay ở mùa giải năm ngoái. Anh đã khóc như trong trận chung kết Champions League 6 năm trước tại Moscow, khi cú trượt chân của anh ở loạt sút luân lưu đã gián tiếp khiến Chelsea để tuột chiếc cúp bạc vô địch vào tay Man Utd.


Terry tin tưởng Chelsea sẽ giữ vững vị trí đầu bảng Premier League hiện tại, cũng như câu lạc bộ của anh đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật. Đội trưởng của Chelsea còn giành những lời ca ngợi ba người đồng đội của mình là Cesc Fabregas, Diego Costa và Nemanja Matic không chỉ là “những người đàn ông đích thực”, mà còn là “những cầu thủ lớn, có ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân cỏ”. Trong đó, Terry đặc biệt ấn tượng với sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh Diego Costa với những mỹ từ như: “Anh ấy là cầu thủ giỏi, cầu thủ tuyệt vời”.

Terry dĩ nhiên cũng không quên gửi những lời tri ân đến người thầy Jose Mourinho của mình khi tin tưởng, sự trở lại của "Người đặc biệt" sẽ giúp Chelsea chiến thắng Champions League một lần nữa.

Sau cùng, Terry một lần nữa thể hiện nhiệt huyết thi đấu không bao giờ tắt của mình bằng việc tái khẳng định: “Với tôi, quan trọng nhất không phải là 100 lần ra sân, mà là phấn đấu và chiến thắng một lần nữa.”
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x