Arsenal một lần nữa gieo sầu cho Conte. Nói cách khác, mùa giải u ám của Chelsea phần nhiều đến từ kình địch thành London.
Hồi đầu mùa, Arsenal đã đánh bại The Blues trong trận tranh Community Shield. Bây giờ, đội bóng của Wenger lại đá văng Chelsea khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Có tới 2 danh hiệu mà Conte nhắm tới đã bị Wenger giật lấy. Còn tính trong 8 lần đụng độ Arsenal ở các giải đấu chính thức, Conte chỉ thắng được 1 (còn lại thua 4, hòa 3).
Dù vậy, không thể đổ cho cái dớp nào cả. Chelsea thua Arsenal vì họ phòng ngự kém cỏi. Sự vụng về của Ruediger nói riêng và hàng thủ The Blues nói chung đã biếu 2 bàn thắng cho đối thủ. Ngoài ra đây cũng là trận đấu mà Chelsea tấn công thiếu sắc sảo.
Sự vắng mặt của Morata khiến đội bóng áo xanh mất đi một mỏ neo ở tuyến đầu, một người có thể thu hút hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Trận này, Hazard được đẩy lên đá cao nhất thay Morata nhưng rõ ràng cầu thủ người Bỉ, dù ghi 1 bàn, không phải mẫu trung phong toàn diện.
Arsenal 2-1 Chelsea (chung cuộc: 2-1)
Thất bại trước Arsenal cũng cho thấy khoảng trống đáng lo khi Fabregas vắng mặt. Sự kết hợp giữa hai tiền vệ người Pháp, Kante và Bakayoko, ở khu vực giữa sân chỉ đảm bảo chất thép chứ chưa đem lại ý tưởng cho các đợt lên bóng.
Ở trận thắng Brighton 4-0 trước đó, sự vắng mặt của Fabregas chưa gây ra hậu quả do đối thủ kém hơn Chelsea về đẳng cấp. Nhưng Arsenal thì khác. Các học trò của Conte đã rất vất vả để giành giật quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân.
Mạch bất bại của Chelsea cuối cùng đã dừng lại ở con số 12 trận. Một trận thua giáng đòn chí tử vào tham vọng của Conte ở mùa này.
12. Bàn thắng vào lưới Arsenal là pha lập công thứ 12 của Eden Hazard ở mùa giải này. Cầu thủ người Bỉ có 8 bàn tại Premier League, 3 tại Champions League và 1 ở Cúp Liên đoàn Anh. Ngoài ra, Hazard còn sở hữu 8 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân từ đầu mùa.
Gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng Arsenal vẫn có chiến thắng 2-1 trước Chelsea để lọt vào trận chung kết. Đối thủ của Pháo thủ là Man City. Nhưng khi đã vào tới vòng đấu này, khi coi Cúp Liên đoàn chẳng khác gì chức vô địch Champions League, Arsenal sẽ chẳng ngán bất kỳ đội bóng nào…
Cuối tuần qua, Arsenal cho thấy sức mạnh hỏa lực của họ không bị ảnh hưởng nhiều sau sự ra đi của Alexis Sanchez khi đánh bại Crystal Palace với tỷ số 4-1. Thắng lợi đó giải tỏa những hoài nghi, đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Pháo thủ ở cuộc so tài mang tính cứu vãn mùa giải với Chelsea vào đêm nay.
Bristol City “chỉ” thua 1-2, sau khi dẫn điểm, ngay trên sân của Man City ở trận bán kết lượt đi. Nghĩa là về mặt lý thuyết, họ sẽ lọt vào chung kết nếu thắng lại 1-0 tại sân nhà đêm nay. Mà, cũng theo lý thuyết, ưu thế sân nhà thường được quy ra là... nửa bàn thắng.
7 lần gần nhất đối đầu Arsenal, Chelsea chỉ giành 1 chiến thắng. Thậm chí, The Blues còn đánh rơi 2 chiếc cúp gần đây vì Arsenal. Pháo thủ chính là “bóng ma” của Chelsea dưới triều đại Conte. Sẽ rất nuối tiếc cho The Blues nếu họ bị loại ở Cúp Liên đoàn dù nắm trong tay quá nhiều lợi thế.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn