Chuyện không phải “Cá tháng 4”

Đam San
07:23 ngày 12-09-2014
Khi hay tin Trung tâm bóng đá Viettel có thể bị giải thể, một anh chàng có nickname là ZCL, tự xưng danh “phát ngôn viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai”, nhanh nhảu liên hệ với những cầu thủ của lò đào tạo nói trên, với lời hứa: “Anh sẽ đưa các em về Học viện HA.GL – Arsenal JMG”.
Chuyện không phải “Cá tháng 4”
SUÝT “GIAO TRỨNG CHO ÁC”
Trong lúc bối rối vì được tin Trung tâm có thể bị đóng cửa, một số cầu thủ của Viettel đã gửi hẳn bộ hồ sơ cho anh chàng “phát ngôn viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai” để cầu cứu. Đáp lại, anh chàng này gật đầu như “bổ củi” và hứa rằng: Anh sẽ giúp đỡ các em. Tất nhiên, nhân vật này chẳng có chút liên quan với đội bóng phố Núi. 

Báo hại, cầu thủ nọ vì suýt “giao trứng cho ác” nên một phen bị gia đình, đồng nghiệp la rầy. “Nói thật, em thấy trên mạng xã hội Facebook, anh ta có hàng ngàn người theo dõi. Anh ta cũng hay đăng hình, viết các thông tin về U19 VN tập luyện cũng như thi đấu. Thêm nữa, sau những lần nói chuyện qua Facebook, anh ta khiến cho em phải tin vì hình này hình nọ chụp với các quan chức, HLV và cầu thủ. Thế nên, khi phát hiện ta, em đã tá hỏa âm binh…”. Một tiền đạo của lò đào tạo Viettel từng ăn quả lừa ngoạn mục của ZCL, kể lại sự tình.

Không chỉ các cầu thủ mà còn có hàng ngàn CĐV theo dõi tài khoản Facebook của anh chàng ZCL này. Mãi cho đến khi một số đồng nghiệp của chúng tôi phanh phui sự việc, thì họ mới tròn xoe đôi mắt vì không hiểu nổi. “Cuối cùng là như thế nào hả cả nhà? ZCL là ai, có mối liên hệ gì với U19 Việt Nam? Sao mà hắn ta có nhiều thông tin thế? Đọc xong thấy nghi nghi rồi mà không dám nói?”, một CĐV có biệt danh là Tâm Thị, đặt ra những câu hỏi dành cho ZCL.



“PHÁT NGÔN VIÊN” CHO CẢ BAN HUẤN LUYỆN
Chuyện đã xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay, đó là thời điểm U19 VN đang có chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu. Sau trận thua 0-9 trước Tottenham, trên trang Facebook của ZCL đã xuất hiện một “thông cáo” khiến cư dân mạng tin sát đất: “Thay mặt cho toàn thể BHL và các cầu thủ được xin lỗi người hâm mộ”. 

Tréo ngoe ở chỗ, chỉ ít phút sau khi “thông cáo” này được đăng tải trên trang Facebook của ZCL, rất nhiều CĐV đã vào share (chia sẻ) cũng như gửi những lời bình phẩm, động viên tới các học trò của HLV Guillaume Graechen. Thậm chí, một số tờ báo mạng - chưa kiểm chứng thông tin - đã lấy lại và bê nguyên xi “thông cáo” này gửi tới độc giả từ nước Anh xa xôi.

Cũng chính ZCL là chủ nhân của rất nhiều vụ “Cá tháng 4” khác. Chẳng hạn như, truyền tải thông tin đội tập luyện nhưng sự thật một đằng lại nói một nẻo. Mới đây nhất, tại giải giao hữu U22 Đông Nam Á 2014, anh chàng này khiến người ta phải “nể phục” vì những thông tin, hình ảnh được “trực tiếp” từ Brunei cho các độc giả hâm mộ quê nhà.



Mọi việc chỉ được phát hiện khi một CĐV tố việc những thông tin nói trên được “luộc” lại từ các trang báo mạng, hoặc từ Facebook của các cầu thủ. Khi chiếc mặt nạ bị lật tẩy, anh chàng ZCL này đã đồng loạt gửi tin nhắn tới những người “phản đối” với ý định sẽ làm cho ra ngô ra khoai những kẻ ghen ghét mình. Rất mắc cười khi đáp lại chỉ là sự im lặng của mọi người.

Rõ ràng, việc yêu mến các cầu thủ U19 VN là điều rất đáng được động viên, chia sẻ vì họ xứng đáng được nhận điều đó. Tuy nhiên, khi tình yêu ấy có động cơ xấu, hành động có chủ đích như đánh bóng tên tuổi của bản thân lại là điều đáng lên án. Từ ZCL, hy vọng những ai trót yêu những chàng trai của U19 VN sẽ có cho mình những bài học và giữ mình trước những hệ lụy của sự nổi tiếng.

Đồng loạt tẩy chay
Khi biết được một số Facebook cố tình lấy hình ảnh, thông tin của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân, các cầu thủ U19 VN đã đồng loạt chặn đứng những vị khách không mời mà đến đang hàng ngày rình mò và chôm chỉa của chung để biến thành của riêng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Muốn mở hầu bao, phải ngó qua FFP Muốn mở hầu bao, phải ngó qua FFP

    Chẳng còn ai nhắc đến quyền lực của “siêu cò” Jorge Mendes nữa. Không có bản hợp đồng nào giật gân đến mức Vatican phải lên tiếng, rằng cách tiêu tiền của các CLB nhà giàu xúc phạm người nghèo.

  • Đôi nét về quy định công bằng tài chính (FFP) Đôi nét về quy định công bằng tài chính (FFP)

    Đây là quy định của UEFA nhằm hướng bóng đá châu Âu đến chỗ ổn định về tài chính, tránh nguy cơ vỡ nợ. Về mặt pháp lý, quy định này được EU ủng hộ. Cột mốc quan trọng đầu tiên là năm 2011, khi UEFA giới thiệu quy định công bằng tài chính (Financial Fair-play, gọi tắt là FFP).

  • Sự thăng trầm của hàng thủ 3 người Sự thăng trầm của hàng thủ 3 người

    Trong khoảng chục năm đầu tiên của thế kỷ mới, cách phòng thủ với hàng hậu vệ 3 người trở nên lạc hậu và hiếm dần trong bóng đá đỉnh cao. Trước đó, cách phòng thủ này đạt hiệu quả cao vì nó tạo ra tình thế “3 chống 2” khá thuận lợi cho đội phòng thủ. Đấy cũng là lúc mà sơ đồ 4-4-2 còn thịnh hành, đa số đội tấn công bằng 2 tiền đạo mũi nhọn.

  • Vì sao Van Gaal quyết dùng sơ đồ 3-4-1-2? Vì sao Van Gaal quyết dùng sơ đồ 3-4-1-2?

    Ai cũng thấy rõ: cách chơi mới mẻ, với sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2, đang đem về cho M.U toàn những trận hòa và thua trong bước khởi đầu mùa bóng này.

  • 3-4-1-2 khác hẳn 3-5-2 3-4-1-2 khác hẳn 3-5-2

    Gần 30 năm trước, Argentina đã vô địch World Cup 1986 với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Đặc điểm của sơ đồ này là trong 3 hậu vệ thì có 1 hậu vệ quét đứng thấp hơn 2 trung vệ. Hai tiền vệ cánh có thể trở thành hậu vệ cánh (và sơ đồ trở thành 5-3-2). Trong 3 tiền vệ còn lại thì có 1 tiền vệ trụ đứng giữa, thấp hơn 2 tiền vệ trung tâm.

  • Radamel Falcao: "Tôi luôn mơ ước được chơi ở Premier League" Radamel Falcao: "Tôi luôn mơ ước được chơi ở Premier League"

    Sau rất nhiều đồn đoán, rốt cục Radamel Falcao cũng trở thành cầu thủ của Man United theo dạng cho mượn, nhưng kèm theo điều khoản mua đứt sau mùa bóng này. Với nụ cười rất tươi, Radamel Falcao trả lời phỏng vấn kênh MUTV với thứ tiếng Anh khá sõi của mình.

  • Nguyễn Thảo My: Kỷ lục gia 16 tuổi của làng golf Việt Nam Nguyễn Thảo My: Kỷ lục gia 16 tuổi của làng golf Việt Nam

    Ngay lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG Thảo My đã được tham gia đấu trường lớn ASIAD 2014, và đặc biệt hơn chính là tuyển thủ trẻ nhất của đoàn TTVN khi mới tròn 16 tuổi.

  • Louis Van Gaal: “Ở Bayern, giờ này tôi đã bị sa thải” Louis Van Gaal: “Ở Bayern, giờ này tôi đã bị sa thải”

    Ngay sau khi kết thúc TTCN với bản hợp đồng chót mang tên Radamel Falcao, Louis van Gaal đã trở về Hà Lan để dự lễ trao giải thưởng của giải vô địch Hà Lan.

  • Hàng loạt tuyển thủ QG khốn khổ vì bị “đóng giả” Hàng loạt tuyển thủ QG khốn khổ vì bị “đóng giả”

    Giữa mùa bóng năm nay, khi chuyển từ Thanh Hóa về chơi cho CLB An Giang, tiền đạo Mạc Hồng Quân vướng phải không ít rắc rối khi một nickname có tên là “Mac Hong Quan” đã tung ra một thông tin ác ý: “Quân sẽ tặng áo đấu cho các cổ động viên Thanh Hóa trong lần trở lại xứ Thanh”.

  • U19 Việt Nam nhận được 3 lời... thách đấu U19 Việt Nam nhận được 3 lời... thách đấu

    Trái ngược hẳn với các giải trẻ khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, lãnh đội và HLV các đội bóng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood lại rất “mau mồm mau miệng”. Thậm chí, 2 đội khách mời U19 Nhật Bản và Australia cùng U19 Thái Lan còn ra lời thách đấu với chủ nhà U19 Việt Nam.

  • CĐV Nguyễn Xuân Quê - Tích lũy thể lực 1 tháng để "cháy" cùng U19 Việt Nam CĐV Nguyễn Xuân Quê - Tích lũy thể lực 1 tháng để "cháy" cùng U19 Việt Nam

    “Nhiều người cứ bảo mình đi cổ vũ bóng đá cả tháng trời thì vợ có cằn nhằn gì không. Tôi nói luôn là mấy khi đội Việt Nam thi đấu nên phải cố gắng sắp xếp đi cổ vũ, còn vợ thì sống với nhau cả đời cơ mà”, rất hào hứng CĐV Nguyễn Xuân Quê, người khá nổi tiếng với biệt danh Quê “râu Ả rập” chia sẻ với BĐ&CS trước thềm giải U19 Đông Nam Á Cúp NutiFood

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x