Trong thế giới bóng đá, không ít câu chuyện hy hữu, kỳ lạ, trùng hợp và thú vị đã diễn ra. Dưới đây là 5 câu chuyện như thế.
1. 27.000 tang lễ vì một trận đấu
Câu chuyện xảy ra ở FA Cup năm 1945/46, trong trận đấu giữa Barnsley và Newcastle. Thời đó, các trận đấu ở FA Cup diễn ra cả 2 lượt đi và về. Ở trận lượt đi ngày 5/1/1946, Newcastle hạ gục Barnsley với tỷ số 4-2. Trận lượt về được tổ chức vào chiều ngày thứ Tư, 9/1/1946. Thời đó, các sân đấu chưa được trang bị dàn đèn, nên các trận đấu phải tổ chức vào ban ngày.
Đối với Barnsley, trận lượt về với Newcastle rất quan trọng và dĩ nhiên, các CĐV đội bóng này rất muốn tới sân cổ vũ cho đội nhà. Khốn nỗi, trận đấu diễn ra vào giờ công sở nên giới chủ mỏ than ở Barnsley rất lo ngại công nhân sẽ có hàng loạt đơn “xin nghỉ ốm” để ở nhà đi xem bóng đá.
Vì thế vào buổi chiều thứ Ba, 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra, các ông chủ mỏ than ra thông báo “chỉ có nhà nào có người thân bị mất mới được xin nghỉ”. Từ đó, câu chuyện hy hữu mới xảy ra. Đồng loạt 27.000 người đề thông báo nhà có đám tang, xin nghỉ để đi cổ vũ đội bóng. Dù vậy, vận đen của “các tang lễ” không ám vào Barnsley. Họ thắng Newcastle 3-0 và giành quyền vào vòng tiếp theo.
2. Trận đấu toàn cầu thủ tên Bungay
Nếu một trận đấu 22 cầu thủ có cùng tên, sẽ rất khó cho bình luận viên bàn về diễn biến từng pha bóng, hay cho HLV chỉ đạo trên sân. Vậy mà trận đấu tưởng như không tồn tại đó đã được tổ chức ở Anh. Toàn bộ cầu thủ trong trận đấu đó có cùng tên Bungay, thi đấu ở một SVĐ thuộc thị trấn Bungay, quận Suffolk, Anh. Càng thú vị hơn nếu biết ở Anh, chỉ có gần 500 người mang cái tên Bungay.
Trận đấu giữa 22 cầu thủ tên Bungay
3. Cầu thủ bị bán đổi lấy 15kg thịt heo
Năm 2006, một vụ chuyển nhượng có lẽ kỳ lạ nhất thế giới bóng đá đã xảy ra ở Rumani. CLB UT Arad đã bán cầu thủ Marius Cioara cho Regal Hornia để đổi lấy 15kg thịt heo làm xúc xích. Tuy nhiên, Cioara chỉ ở lại Regal Hornia 1 ngày, vì không chịu nổi sự trêu chọc từ đồng đội mới xung quanh vụ chuyển nhượng của anh.
4. Bị bắt khi đang thi đấu
Trong tất cả các trận đấu, cảnh sát thường được huy động đến sân để duy trì trật tự. Thế nhưng trong trận đấu ở Leeds, Anh năm 2009, hơn 20 cảnh sát đến sân để bắt một… cầu thủ đang chơi trên sân. Tay này vừa theo nghiệp quần đùi áo số, vừa bán lẻ ma túy để “kiếm thêm”. Thế nhưng nghề tay trái phi pháp của hắn đã bị cảnh sát phát hiện và tổ chức vây bắt ngay trên sân bóng. Kết quả cuối cùng của trận đấu trên, đội bóng của cầu thủ kiêm đại lý ma túy giành chiến thắng 6-3.
5. Đặt tên con gái theo tên 11 cầu thủ Liverpool
Trên thế giới, có rất nhiều người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đến mức bất bình thường. Năm 1965, sau khi Liverpool đoạt chức vô địch FA Cup, người đàn ông tên O’Sullivan đã đặt tên con gái mới sinh theo đội hình và HLV của “Phượng hoàng đỏ” trong trận chung kết. Tên thánh của cô bé trong lễ rửa tội được đặt đầy đủ là Paula, StJohn, Lawrence, Lawler, Byrne, Strong, Yates, Stevenson, Callaghan, Hunt, Milne, Smith, Thompson, Shankly, Bennett, Paisley, O'Sullivan. Nghiệt ngã thay cho ông O’Sullivan, theo một số tin đồn thì khi lớn lên, cô bé lại trở thành CĐV trung thành của Everton.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
LĐBĐ Anh (FA) có thể sẽ phải nhận án phạt nặng từ UEFA vì tổ chức trận đá lại tứ kết FA Cup giữa West Ham và M.U trùng với lượt về tứ kết Champions League.
Mùa giải của Man Utd không đến nỗi bi đát vì họ vẫn còn hy vọng vô địch cúp FA. Hai bàn thắng của Rashford và Fellaini trên sân West Ham đã giúp thầy trò Louis van Gaal tiến vào vòng bán kết, lần đầu tiên kể từ năm 2011.
M.U chỉ còn đúng FA Cup để nuôi hy vọng cứu vãn một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, nhiệm vụ đánh bại West Ham tại Boleyn Ground thời điểm này xem ra quá sức với Quỷ đỏ. Một trận thua nữa đang chờ đợi thầy trò Van Gaal để chính thức biến mùa giải 2015/16 trở thành thảm họa…
Barca tăng lương gấp 5 lần cho Neymar, Real sẵn sáng bán James Rodriguez cho M.U; Wayne Rooney không thể ra sân ở trận với West Ham... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 12/4.
Chiếc thẻ đỏ tai hại trong trận tứ kết FA Cup với Everton vẫn chưa buôn tha Diego Costa. Anh bị FA phạt thêm 1 trận cùng 20.000 bảng sau một cuộc điều trần.
Danny Welbeck trong trận đấu với Leicester không phải là Danny Welbeck mà tất cả chúng ta đều biết! Danny Welbeck trong trận đấu với Watford (Arsenal thua 1-2) tối Chủ nhật vừa qua tại tứ kết FA Cup mới chính là Danny Welbeck xịn.
Trận đá lại giữa M.U và West Ham tại tứ kết FA Cup có nguy cơ không sắp xếp được lịch thi đấu nếu Quỷ Đỏ vượt qua được Liverpool tại vòng 1/8 Europa League.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn