ĐT Argentina: Đá thế này khó giành ngôi vương

Quang Hoà Quang Hoà
11:47 ngày 27-06-2015
Sau khi trận tứ kết Copa America 2015 giữa Colombia và Argentina kết thúc, những ai kỳ vọng vào một cuộc so tài đỉnh cao với những pha bóng hấp dẫn hẳn có chung một cảm giác là thất vọng não nề. Đơn giản, những ngôi sao góp mặt trên sân của cả 2 bên đều không đáp ứng được đòi hỏi của người hâm mộ.
ĐT Argentina: Đá thế này khó giành ngôi vương

Sân bóng hay bãi chiến trường?
Cả Argentina và Colombia đều ít nhiều gây thất vọng ở vòng bảng, và họ được chờ đợi sẽ trình diễn lối chơi sáng sủa hơn khi bước vào cuộc chiến một mất một còn. Đáng tiếc, điều đó đã không diễn ra ở trận đấu mới kết thúc trên SVĐ Sausalito, với chiến thắng nghiêng về phía đội bóng xứ Tango sau những loạt đá luân lưu 11m. Đây là trận đấu mà Argentina tiếp tục tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, dù sở hữu hai họng pháo vô cùng đáng sợ là Lionel Messi và Sergio Aguero.

VIDEO: Argentina 0-0 Colombia (pen 5-4)



Nên biết, ở mùa giải vừa qua bộ đôi nói trên đã cùng nhau ghi tới 90 bàn ở cấp độ CLB. Với những tiền đạo có khả năng săn bàn đáng nể như thế, lẽ ra Argentina phải ghi được vài ba bàn vào lưới đối thủ chỉ giành vé vào tứ kết với tư cách là 1 trong 2 đội thứ xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Căn cứ vào chuyện ở trận đấu vừa rồi, Argentina tung ra 16 cú dứt điểm (6 cú đi trúng đích) mà không ghi nổi bàn nào trong 90 phút, có thể thấy độ hiểm hóc trong những pha oanh tạc của họ chưa đạt yêu cầu.

Tất nhiên, không ai phủ nhận thủ thành David Ospina đã có một ngày thi đấu xuất sắc, song chỉ cần những Messi, Aguero hay Di Maria dứt điểm tốt hơn thì Argentina đã có thể sớm kết liễu đối thủ thay vì phải bước vào loạt đá luân lưu có tính rủi ro cao. Về phía Colombia, có cảm giác đội bóng này chỉ nhăm nhe phá lối chơi đối phương chứ không có đủ sự tự tin để so tài với Argentina một cách sòng phẳng. 

Lối chơi phản bóng đá của Colombia dẫn đến hệ quả Argenita cũng buộc phải cuốn vào vòng xoay chặt chém. Khi cầu thủ hai đội hăng máu lao vào nhau như những võ sỹ một cách quá thường xuyên, không có gì khó hiểu khi trận đấu bị vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi. Kết quả là trọng tài Roberto García Orozco đã phải rút ra đến 8 thẻ vàng (5 cho Colombia và 3 cho Argentina). Số thẻ vàng nói trên là quá đủ để thấy trận đấu giữa Colombia và Argentina có mức độ bạo lực đậm đặc đến thế nào      

Dở ít thắng dở nhiều
Như đã đề cập ở trên, ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Argentina đã có một trận đấu đáng thất vọng. Tuy vậy họ vẫn giành vé đi tiếp vì Colombia còn… dở hơn. Sự tệ hại của Colombia được thể hiện rất rõ qua việc cả trận họ chỉ cầm bóng 39% và tung ra vỏn vẹn 2 pha bắn phá (1 đi trúng đích). Thống kê cho thấy, sau 45 phút đầu tiên các học trò của HLV Jose Pekerman không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào. Ở Copa America 2015, họ là đội đầu tiên có thành tích đáng buồn như vậy.


Với thế trận lép vế toàn diện trước Argentina, Colombia cầm chân được đối thủ với tỷ số 0-0 sau 90 phút cũng có thể xem là thành công. Trên lý thuyết, khi đã có được thành công như vậy thì đáng ra họ phải có lợi thế so với Argentina về mặt tâm lý. Thế mà ở những loạt đá luân lưu, hết Muriel, Zuniga rồi đến Murillo của Colombia đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên phần sân đối diện, Argentina cũng không thể hiện được bản lĩnh của đội bóng được đánh giá là đá luân lưu khá tốt. Cả 2 lần có cơ hội kết thúc trận đấu bằng quả đá luân lưu quyết định, Argentina đều để phung phí khi Biglia và Rojo sút bóng đi chệch khung thành. Mãi đến khi Tevez đá thành công lượt sút thứ 7, Argentina mới ghi được tên vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất khi sức chịu đựng của những ai ủng hộ họ đã gần đi đến giới hạn cuối cùng.

Tóm lại, Argentina vượt qua được vòng tứ kết chẳng qua là do Colombia quá dở chứ không phải họ thực sự chơi tốt. Nếu đụng phải chướng ngại vật gai góc hơn, sẽ không dễ để đội bóng của HLV Gerardo Martino được thần may mắn mỉm cười thêm một lần nữa. Vẫn biết Argentina chỉ còn cách thiên đường 2 bước chân, nhưng nếu cứ đá thế này, nếu họ có thất bại trong nỗ lực giải tỏa cơn khát danh hiệu ở Copa America đã kéo dài suốt từ năm 1993 tới nay thì đó cũng không phải là chuyện lạ.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Peru thách thức Chile ở bán kết Peru thách thức Chile ở bán kết

    Peru khởi đầu Copa America 2015 không tốt bằng trận thua 1-2 trước Brazil, nhưng sau đó họ đã thi đấu bùng nổ để hiên ngang tiến vào bán kết và sẵn sàng thách thức chủ nhà Chile.

  • ĐT Brazil: Tâm điểm Firmino ĐT Brazil: Tâm điểm Firmino

    Những ngày qua, Firmino chính là cầu thủ gây chú ý nhất của Copa America 2015 sau vụ chuyển nhượng ồn ào tới Liverpool. Người Brazil từng không biết đến Firmino (chỉ có 11% độc giả trên tờ Lance nói có biết Firmino trước Copa America 2015) song giờ đây, giới hâm mộ xứ Samba không thể không quan tâm đến cầu thủ này.

  • Đánh bại Colombia trên chấm luân lưu, Argentina chật vật vào bán kết Đánh bại Colombia trên chấm luân lưu, Argentina chật vật vào bán kết

    Trong một trận đấu mà tất cả các chân sút thượng thặng nhất đều tịt ngòi, Argentina đã phải nhờ vào may mắn trong loạt sút luân lưu (5-4) để vượt qua Colombia, qua đó đặt chỗ ở bán kết.

  • Tường thuật Argentina 0-0 Colombia (pen 5-4) Tường thuật Argentina 0-0 Colombia (pen 5-4)

    Bế tắc trong suốt 90 phút chính thức, Argentina đã phải nhờ đến may mắn trong loạt sút luân lưu để vượt qua Colombia, qua đó đặt chỗ ở bán kết Copa America năm nay.

  • Carlos Dunga: Kẻ cô độc hạnh phúc Carlos Dunga: Kẻ cô độc hạnh phúc

    Không ai là ốc đảo trong cuộc đời này. Một con người mạnh mẽ như nhân vật anh nhân viên FedEx (do Tom Hanks thủ vai) trong bộ phim xuất sắc Cast Away cũng có lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng khi cuộc sống và tình yêu dần xa rời, ngạo nghễ cười vào số phận của anh.

  • Gonzalo Jara bị “tổng sỉ vả” sau hành vi thô thiển với Cavani Gonzalo Jara bị “tổng sỉ vả” sau hành vi thô thiển với Cavani

    Cầu thủ và các HLV trên thế giới đã hết sức phẫn nộ trước hành vi thô bỉ của Gonzalo Jara trong trận tứ kết Copa America mới đây.

  • Gonzalo Jara: Và anh đã... lưu danh muôn thuở Gonzalo Jara: Và anh đã... lưu danh muôn thuở

    Gonzalo Jara không thể lưu danh muôn thuở trong “ngôi đền huyền thoại”, nhưng anh đã... lưu xú vạn niên trong “ngôi đền xấu hổ”. Tình huống Jara chơi xấu Edinson Cavani mau chóng trở thành một trong những hành động phi thể thao nhất lịch sử, ngang hàng với hành vi cắn người của Luis Suarez và Mike Tyson!

  • ĐT Brazil: Đại bản doanh thành... sàn chuyển nhượng ĐT Brazil: Đại bản doanh thành... sàn chuyển nhượng

    Mặc dù LĐBĐ Brazil (CBF) đã có lệnh cấm các cầu thủ tiếp xúc với người ngoài, khách sạn Sheraton ở Santiago, nơi Selecao chọn làm đại bản doanh cho Copa America 2015, vẫn nườm nợp kẻ đến người lui trong những ngày qua.

  • 04h30 ngày 28/6, Brazil vs Paraguay: Điểm huyệt Paraguay 04h30 ngày 28/6, Brazil vs Paraguay: Điểm huyệt Paraguay

    HLV Carlos Dunga từng tuyên bố Brazil chỉ cần thắng 1 bàn là đủ. Paraguay cũng theo trường phái này dù họ chưa đủ con người để biến hóa được như Selecao. Một cuộc chiến cân não không dành cho những kẻ non gan.

  • Hàng công ĐT Colombia: Đã đến lúc Martinez được tin dùng Hàng công ĐT Colombia: Đã đến lúc Martinez được tin dùng

    Jackson Martinez không phải chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Colombia như Radamel Falcao. Tuy nhiên, lúc này Martinez phải được đá chính ở trận gặp Argentina chứ không phải Falcao.

  • Argentina và món nợ với Pekerman Argentina và món nợ với Pekerman

    Khi Argentina chạm trán Colombia sáng mai, các cầu thủ xứ Tango sẽ gặp lại người thầy cũ Jose Pekerman, người đã có ảnh hưởng rất lớn với họ trong những năm tháng đầu sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x