ĐT nữ Việt Nam: Gái có công, chồng chẳng phụ

Trung Phong
11:19 ngày 06-08-2016
Dù không thể mang theo tấm HCV lấp lánh về quê nhà, nhưng các cô gái của ĐT nữ Việt Nam vẫn có thể an tâm rằng, họ mới là những nữ vương thực sự trong lòng NHM.
ĐT nữ Việt Nam: Gái có công, chồng chẳng phụ
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Liễu ăn mừng với đồng đội rồi ôm đầu tiếc nuối khi trọng tài bẻ còi thực sự là một khoảnh khắc khiến triệu con tim Việt Nam như lạc nhịp. Để rồi khi Tuyết Dung thất bại ở cú sút định mệnh, những giọt nước mắt đã tuôn rơi, không chỉ của các cô gái tuyển nữ mà còn của không ít CĐV đang dõi theo họ từ màn hình máy tính.

Chúng ta đã ở gần chức vô địch hơn lúc nào hết, nhưng một cái bẻ còi của trọng tài đã phá hủy tất cả. Thậm chí, khi bước lên bục trao giải, các thành viên của ĐT nữ Việt Nam thậm chí còn không muốn nhận lấy những chiếc HCB từ tay BTC. Cũng phải thôi, họ đã khát khao chức vô địch hơn bao giờ hết, bởi các học trò của HLV Mai Đức Chung đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, thậm chí là ghi cả 2 bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức (bàn của nữ Thái Lan do Chương Thị Kiều phản lưới).

Nhưng ĐT nữ Việt Nam đã giành được một thắng lợi quan trọng hơn cả, đó là tình cảm và niềm tin từ phía NHM. Ngay sau trận chung kết khép lại, đã có rất nhiều những lời chúc, thậm chí là xin lỗi từ các... CĐV nước ngoài. Những ai theo dõi trận đấu đó đều hiểu rằng, chức vô địch phải thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

VIDEO: Trọng tài cướp chiến thắng của Nữ Việt Nam


Từ Việt Nam, họ cũng nhận được những sự cảm thông và chia sẻ của NHM nước nhà. Các CĐV Việt Nam bức xúc với trọng tài bao nhiêu thì họ lại càng mở lòng với thất bại của ĐT nữ bấy nhiêu. Thậm chí, ngay trước khi trận chung kết diễn ra, một nhóm CĐV ngoài Hà Nội đã lên kế hoạch đón tuyển nữ Việt Nam tại Nội Bài như những người anh hùng, với cờ và hoa bất chấp kết quả chung cuộc có thế nào.

Ngay cả các lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam cũng không thể ngồi yên. Bất chấp việc tuột mất chức HCV, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được thưởng nóng tới 1 tỷ đồng, con số chưa hề có trong tiền lệ. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo của ĐT nữ Việt Nam. 

Tối qua, các thành viên tuyển nữ Việt Nam đã về nước. Không kèn, chẳng trống ngày họ lên đường, nhưng khi đáp xuống Nội Bài và Tân Sơn Nhất, họ đã trở thành những người hùng thực sự của bóng đá nước nhà. Đó là thành quả xứng đáng cho những cống hiến không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đó cũng là những gì bóng đá thực sự hướng tới: Sự công nhận đôi khi không được đo đếm bằng những tấm huy chương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x