Nhiều ấn tượng từ lượt đi giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016

Sau gần 1 tháng tranh tài, lượt đi giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã chính thức khép lại. Có rất nhiều ấn tượng đọng lại nơi người xem với quyết tâm của các đội bóng, sự tỏa sáng của các cá nhân và không ít những khoảnh khắc ấn tượng. Hãy cùng nhìn về các cô gái vàng qua những khoảnh khắc, hay những nữ cầu thủ đã làm nên các dấu ấn mạnh mẽ
Nhiều ấn tượng từ lượt đi giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016

1. Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Linh hồn của Hà Nội 1

Rất nhiều đồng đội cùng thời tại ĐTQG của Minh Nguyệt như Ngọc Châm, Văn Thanh, Tuyết Mai, Kim Hồng hay Ngọc Anh…đã không còn thi đấu và lui về mảng hậu trường. Thế nhưng tiền vệ của Hà Nội 1 dường như vẫn chưa thể dứt tình với trái bóng, với những trận đấu đầy sôi động. 


Là đàn chị kỳ cựu nhất ở Hà Nội 1, Minh Nguyệt cùng đội trưởng Nguyễn Thị Muôn đang đóng vai trò là người dìu dắt thế hệ trẻ của bóng đá nữ thủ đô bằng lối chơi đầy kinh nghiệm, bản lĩnh và thực sự là linh hồn của Hà Nội 1 với 7 bàn thắng sau 7 vòng đấu. Nụ cười chiến thắng của tiền đạo số 25 hẳn sẽ là điều mà người yêu bóng đá nữ hà Nội luôn muốn thấy.  

2. Huỳnh Như: “Sát thủ” thực sự của bóng đá Tp HCM

Phải nói rằng sau khi Ngọc Châm và Tuyết Mai nghỉ thi đấu, người ta lo bóng đá nữ Việt Nam khó tìm được những chân sút xuất sắc như thế. Tuy nhiên bên cạnh Minh Nguyệt vẫn đang cần mẫn lập công, tiền đạo trẻ Huỳnh Như của Tp HCM 1 đang nổi lên là một sự chân sút đẳng cấp thực sự. 


Thân hình khá bé nhỏ như bù lại, cô học trò cưng của HLV Kim Chi lại sở hữu một lối chơi rất mực thông minh, sắc sảo, tư duy sáng tạo và cực kỳ nhạy bén trước khung thành. Mỗi khi có cơ hội, tiền đạo này thường ít khi bỏ lỡ bởi khả năng dứt điểm đa dạng, tinh tế và quái. Bên cạnh đó Huỳnh Như còn sút phạt rất tốt và sau 7 vòng đấu, tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 8 bàn thắng ghi được.

3. Đỗ Thị Yến, nhạc trưởng xinh đẹp của Hà Nội 1

Sau khi Ngọc Châm giải nghệ, bóng đá nữ Hà Nội chưa trình làng thêm một sát thủ xuất sắc nào như vậy nhưng lại có một cô gái đủ sức kế thừa danh hiệu hoa khôi của Châm là Hải Yến, một tiền vệ trung tâm trẻ, xinh đẹp và rất triển vọng. Sở hữu thân hình khá cân đối, nước ra trắng trẻo, khuôn mặt khả ái và nụ cười khá giống đàn chị Ngọc Châm, Hải Yến luôn là mục tiêu của các phó nháy mỗi khi thi đấu trên sân. 


Nhưng người ta nể Yến còn bởi tài năng của cô. Chơi khá tinh tế, cầm bóng và xử lý chuẩn xác và luôn biết cách tung ra những đường chuyền như dọn cỗ cho đồng đội. Chỉ cần cải thiện thêm một chút về thể lực, tương lai không xa, Hải Yến sẽ là nhạc trưởng số 1 của bóng đá nữ Việt Nam.   

4. Nguyễn Thị Muôn, Đặng Thị Kiều Trinh: Trên sân là đối thủ, ngoài sân ta là bạn

Các cầu thủ nữ luôn là thế, dễ bộc lộ những cảm xúc nhưng danh giới giữa bạn và đối thủ luôn được xác định rõ ràng. Cùng lứa với nhau, cùng có thâm niên ăn cơm tuyển, không lạ khi đội trưởng của Hà Nội 1 Nguyễn Thị Muôn và thủ môn của Tp HCM 1 Kiều Trinh lại là những người bạn thân. 


Khi thi đấu, họ không nhường nhịn nhau và luôn cố gắng giúp đội nhà giành chiến thắng. Nhưng khi rời sân cỏ, họ lại là đôi bạn khá gắn bó. Đây là hình ảnh cả hai vui vẻ đến sân xem và cổ vũ các đàn em của mình thi đấu, một hình ảnh rất đẹp và đầy nữ tính của hai cô gái vàng.

5. Văn Thị Thanh: HLV trẻ đáng yêu và đầy bản lĩnh

Cô gái vàng một thời của bóng đá việt Nam giờ đã không còn dáng vẻ “sóc nhỏ” ngày nào mà đã đầy đặn hơn và sạm đen hơn, điều đó cũng dễ hiểu bởi Văn Thanh đã có gia đình, có một bé trai kháu khỉnh. Bên cạnh việc chăm lo gia đình nhỏ, cô còn gánh trên vai cả một gia đình lớn là đội nữ PP Hà Nam. 


Huấn luyện cả một đội bóng và phân chia, quản lý cả các đội U đương nhiên là điều không dễ dàng ngay cả với một nam HLV. Thế nhưng Văn Thanh vẫn làm tốt mọi chuyện và đang đưa đội nhà đi đúng lộ trình của một đội bóng mạnh với sự đồng đều ở các tuyến, lối chơi ổn định và đầy bản lĩnh và việc họ dẫn đầu BXH sau 7 lượt đi đã cho thấy rõ điều đó. 

6. Linh hồn của đội chủ nhà, Quả bóng vàng Nguyễn Thị Tuyết Dung

PP Hà Nam đang thể hiện phong độ thi đấu hết sức ổn định, chắc chắn và việc họ đứng thứ 2 trên BXH là không có gì bất ngờ. Đó là nhờ họ có được một hệ thống thi đấu rất cụ thể, thực sự có tổ chức và phong cách chơi rất dứt khoát  cũng như có  sự ăn ý cao độ. Nổi bật nhất và cũng là linh hồn trong lối chơi của họ vẫn là tiền vệ số 7 Tuyết Dung. 


Ngày một chín chắn hơn, trưởng thành hơn, Quả bóng vàng Việt Nam này tạo được tầm ảnh hưởng nhất định lên đồng đội và là nhân tố chủ chốt trong cách vận hành chiến thuật cũng như trong các thành công của đội bóng vùng chiêm chũng.

7. Ai bảo bóng đá nữ không mạnh mẽ?

Người ta vẫn nói con gái liễu yếu, đào tơ, nhưng ở đây, điều đó dường như không đúng lắm. Trên sân cỏ, những cô nàng mảnh mai và nhỏ nhắn bỗng hóa thành những chiến binh thực thụ. Họ thi đấu quả cảm với hàng loạt pha vào bóng mạnh mẽ, quyết liệt chẳng kém cánh mày râu. Đã có những pha va chạm dẫn đến chấn thương đáng tiếc cũng như chẳng thiếu thẻ phạt được các trọng tài rút ra… 

Nguyễn Thị Hòa (14, đội Hà Nội 1)

Là cầu thủ được cho là nữ tính và yểu điệu nhất của Hà Nội 1, thế nhưng Nguyễn Thị Hòa (14) lại là một tiền vệ cực kỳ mạnh mẽ và chẳng bao giờ ngần ngại va chạm với đối thủ. Pha lao vào đánh đầu ghi bàn vào lưới Tp HCM 2 đầy quả cảm này đã cho thấy điều đó.  

8. Ai chê nữ cầu thủ là không xinh và không biết làm điệu?

Đã là con gái, làm điệu và chăm sóc sắc đẹp là chuyện đương nhiên. Nếu để bình bầu nữ cầu thủ xinh đẹp và quyết rũ nhất hẳn phải là thủ môn trẻ Trần Thị Mận (tóc vàng) của Hà Nội 2. 

Thủ môn Trần Thị Mận của Hà Nội 2

Chiều cao lý tưởng, dáng vóc cân đối và sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ Hàn Quốc, nữ thủ môn trẻ này luôn thu hút được cái nhìn từ khán giả mỗi khi ra khởi động hoặc vào sân thi đấu. Ngoài những lúc thi đấu, cô cũng luôn tạo được sức hút lớn khi ngồi trên khán đài theo dõi các đồng nghiệp, ấy là những khoảnh khắc mà sắc đẹp lên ngôi.

9. Phong cách ngầu ư, chuyện nhỏ và chẳng hề thiếu 

Bóng đá nam có những Beckham, Ibrahimovic, Materazzi… xăm trổ đầy người và nhìn cực ngầu. Đừng tưởng nữ giới không thể làm vậy hay thua kém mà nhầm. Sân chơi nữ chẳng hề thiếu những cô gái đầy cá tính và sở hữu ngoại hình ngầu chẳng kém. 

Cầu thủ Nguyễn Thị Thảo của Sơn La

Nữ cầu thủ Nguyễn Thị Thảo của Sơn La có thể xem là một hình ảnh điển hình. Nhỏ bé nhưng nhìn rất chất với những hình xăm đầy hai cánh tay cùng một mái tóc được cạo tỉa “chuẩn không cần chỉnh”. Tuy nhìn ngầu vậy nhưng cựu cầu thủ của TKS.VN này lại là một cô gái khá dễ gần, vui tính, dĩ nhiên là cá tính và cũng đầy nhiệt huyết thi đấu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x