Ngày 29/11/2020, tại Grand Prix Bahrain, Grosjean gặp họa ở một trong những vụ tai nạn kinh hoàng nhất trên đường đua thế giới trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây. Ở ngay vòng đua đầu tiên, đuôi xe của Grosjean va vào bánh trước xe của Daniil Kvyat rồi mất lái và lao thẳng vào rào chắn bên đường. Xe của Grosjean gãy làm đôi và bốc cháy. Grosjean bị mắc kẹt trong biển lửa khoảng nửa phút rồi mới có thể chui ra khỏi xe và được các nhân viên cứu hộ giải cứu.
Tất cả đều sốc nặng trước tai nạn kinh hoành của Grosjean. Việc anh có thể sống sót sau tai nạn này có thể coi là phép màu. Càng kỳ diệu khi Grosjean chỉ bị bỏng ở tay và mắt cá chân mà thôi.
Người ta nhắc đến nhiều yếu tố giúp Grosjean có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhờ các thiết bị bảo hộ ngày càng được hoàn thiện với các tay đua F1, đặc biệt là thiết bị halo. Nhờ thần may mắn mỉm cười. Tất cả đều đúng. Nhưng chưa đủ. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNN mới đây, Grosjean đề cao một yếu tố nữa. Đó là động lực gia đình. Chính gia đình đã giúp anh thêm quyết tâm thoát hiểm trong lúc tưởng chừng vô vọng nhất.
Grosjean kể: “Chính xác thì khoảng thời gian tôi bị mắc kẹt trong đám cháy là 28 giây, nếu như các bạn theo dõi kỹ lại băng hình. Nhưng nếu bạn hỏi tôi cảm thấy lâu thế nào thì câu trả lời là một phút, một phút rưỡi hay lâu hơn thế nữa.
Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra với mình hôm ấy. Nhớ đến từng khoảnh khắc một, từ lúc tôi bắt đầu tháo dây an toàn để chui ra khỏi xe, đến lúc tôi nhận ra mình bị mắt kẹt trong xe. Không làm sao ra được. Tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Các nhân viên cứu hộ sẽ đến giải cứu thôi. Rồi tôi nhận ra xe đang bốc cháy.
Sau mấy lần cố chui ra khỏi xe không được, tôi nhận ra mình hoàn toàn mắc kẹt trong xe rồi. Tôi lo sợ mình sắp bị lửa thiêu rụi. Tôi hoang mang: lửa sẽ thiêu bộ phận nào của cơ thể mình trước đây? Bàn chân? Bàn tay? Hay đầu? Sẽ đau đớn đến nhường nào đây?”.
Rồi mọi thứ thay đổi khi Grosjean nghĩ đến gia đình mình. Anh chia sẻ tiếp: “Trong lúc tưởng như đã buông xuôi chịu trận, tôi nghĩ về những đứa con của mình. Tôi không thể bỏ 3 đứa trẻ của tôi mồ côi cha được. Tôi phải nỗ lực thoát ra lần nữa. Đó là khoảnh khắc dường như não bộ tôi được nhấn nút khởi động lại vậy”.
Thời gian phục hồi sau đó, Grosjean đã rất đau đớn với những vết bỏng. Anh đã kiên cường vượt qua những đớn đau mà không cần tiêm nhiều thuốc giảm đau. Anh cũng đã cứng rắn vượt qua cú sốc tâm lý. Giờ Grosjean đã sẵn sàng cầm lái trở lại. Nhưng không còn trên đường đua F1 nữa. Grand Prix Bahrain 2020 chính là chặng đua F1 cuối cùng trong sự nghiệp đua xe của Grosjean. Anh chuyển sang sân chơi mới: đường đua IndyCar trên đất Mỹ.
Môn đua IndyCar có các nội dung đua trên các loại đường đua khác nhau như đua đường phố và đua trong trường đua hình bầu dục (oval). Grosjean quyết định sẽ không đua trong trường đua oval. Anh lý giải: “Nếu như tôi mới 25 tuổi và còn độc thân, tôi sẽ đua trong trường đua oval ngay. Không vấn đề gì phải lăn tăn cả. Nhưng tôi đã là người đàn ông một vợ, ba con. Tôi không cho phép mình để vợ con phải lo lắng như ở chặng đua Bahrain năm ngoái nữa.
Các cuộc đua trong trường đua oval rất mạo hiểm. Tốc độ siêu cao. Những vụ va chạm rất đáng sợ. Tôi không muốn vợ con mình tim bắn khỏi lồng ngực trước màn hình TV khi theo dõi tôi thi đấu. Tôi không muốn vợ con mình thấy cảnh những vụ va chạm đáng sợ rồi hoang mang thắc mắc tôi đang làm gì thế”.
Grosjean kết hôn với nữ phóng viên đồng hương Marion Jolles vào tháng 6/2012. Họ yêu nhau từ hồi 2008. Đến nay, hai người đã có với nhau 3 thiên thần nhỏ gồm 2 cậu con trai Sacha (sinh năm 2013), Simon (sinh năm 2015) và cô con gái Camille (sinh năm 2017).
Vợ Grosjean: “Tôi là góa phụ trong 2 phút 43 giây”
Khi Grosjean đua tranh ở Grand Prix Bahrain 2020, bà xã Marion Jolles của anh đang ở quê nhà cùng ba mẹ anh và 3 đứa con nhỏ.
Thời khắc tai nạn xảy ra, cả nhà Grosjean chết điếng. Marion Jolles dù đang hoang mang cực độ vẫn kịp tỉnh táo đưa các con ra khỏi phòng để chúng bớt hoảng loạn trước khi lo lắng theo dõi tình hình và tìm cách liên lạc sang Bahrain. Gần 3 phút trôi qua cho đến khi xuất hiện hình ảnh đầu tiên của Grosjean trong xe cứu thương. Marion Jolles nhớ lại: “Tôi có cảm giác như mình thành góa phụ trong 2 phút 43 giây vậy. Suốt khoảng thời gian ấy, họ chẳng cung cấp thông tin và hình ảnh gì về Romain”.
ROMAIN GROSJEAN
Sinh ngày 17/4/1986
Quốc tịch: Pháp
Thời gian đua F1: 2009, 2012-2020
Đã đầu quân cho các đội: Renault, Lotus, Haas
Số chặng đua: 179
Số lần được lên bục nhận giải: 10
Tổng điểm trong sự nghiệp: 391
Vị trí cao nhất: thứ 7 (132 điểm) ở mùa F1 2013
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn