ĐT Bỉ ở EURO 2016: Nửa chừng xuân

13:52 ngày 09-06-2016
Bỉ là đội bóng đặc biệt nhất và đáng chú ý nhất ở EURO 2016. Bởi đó là đội bóng duy nhất rơi vào thái cực nào cũng không phải là bất ngờ quá lớn. Bỉ có thể vô địch châu Âu, song cũng có thể bị loại ngay sau vòng đấu bảng khi ở vào bảng đấu có Italia, Thụy Điển và Ireland.
Xét về lực lượng, Bỉ mạnh hơn Italia và nhiều ứng viên vô địch khác, ví dụ Anh. Xét về lối chơi, Bỉ chưa chắc liền lạc bằng Thụy Điển hay Ireland. Bạn có biết cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong đội hình hiện tại của Bỉ là… tiền vệ Marouane Fellaini, người chưa chắc có vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Marc Wilmots? 

Một đội bóng muốn vô địch EURO cần một HLV cự phách. Hy Lạp năm 2004 còn có Otto Rehhagel. Bỉ chỉ có Wilmots, nếu so với Italia có Conte, Pháp có Deschamps hay Anh có Hodgson rất đình đám. Đó là chưa tính đến Đức hay Tây Ban Nha, hai ứng viên sáng giá nhất, có những HLV thích hợp nhất là Loew và Del Bosque.

Bỉ mạnh trên lý thuyết khi chúng ta dựa vào những cầu thủ mà đội bóng này sở hữu. Rất nhiều cầu thủ dự bị ở ĐT Bỉ là niềm ao ước của các đội bóng khác. Ngay cả khi Vincent Kompany (và cả lựa chọn số 2 cho vị trí trung vệ là Nicolas Lombaerts) bị chấn thương không dự EURO 2016 thì Bỉ vẫn dư thừa nhân tố ở hàng hậu vệ. Nhưng Bỉ chưa phải là đội bóng cân bằng giữa công và thủ, và chắc chắn chưa đạt đến mức hoàn hảo hiểu theo nghĩa phát huy tốt nhất những gì hiện có.


HLV Wilmots lúng túng, thiếu khả năng ứng biến và dùng lý do không đủ thời gian để lắp ráp cặp trung vệ Alderweireld - Vertonghen khi Kompany và Lombaerts chấn thương. Hàng thủ hiện là nỗi lo lớn của Bỉ, thể hiện qua trận thắng nhọc 3-2 trước Na Uy. Hàng công Bỉ có vẻ ổn hơn, nhưng chưa ai biết khi vào giải lớn sẽ thể hiện ra sao. Trước mắt là ở vòng bảng, khi các đối thủ Italia, Thụy Điển, Ireland sẽ cố thủ, chờ cơ hội phản đòn.

Wilmots hiểu Bỉ không thể chỉ cần cậy nhờ vào hàng công, bởi hàng thủ của ông có thể thủng lưới bất kỳ lúc nào. Các đối thủ của Bỉ ở EURO sẽ mạnh hơn Na Uy hay các đội Bỉ từng chạm trán ở vòng loại, đó là điều chắc chắn. Cơ hội sửa sai dành cho Bỉ cũng giảm thiểu, bởi họ rơi vào “bảng tử thần” và từng trận đấu rất có thể đều là một cuộc chiến khó khăn mà chưa chắc Bỉ sẽ là đội ca khúc khải hoàn.

Kinh nghiệm thi đấu ở giải lớn là điểm yếu của Bỉ. Áp lực có thể khiến họ chùn bước. Vị trí số 2 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 không phải là phần thưởng mà trái lại là gánh nặng với Bỉ. Còn nhớ, ở VCK World Cup 2014 Bỉ chỉ ghi 4 bàn qua 3 trận vòng bảng, 2 bàn trong 2 trận ở giai đoạn knock-out. Khi đó, Bỉ được cho là công yếu thủ mạnh (lọt lưới 3 bàn/5 trận ở VCK Cúp thế giới), ngược lại với bây giờ. Nhưng điểm chung là Bỉ chưa có một đội bóng thật sự đáng tin cậy hướng đến mục tiêu tối thượng là chức vô địch EURO.

Còn quá nhiều câu hỏi về chuyên môn tồn tại ở ĐT Bỉ, mà Wilmots chưa thể trả lời một cách rốt ráo khi đội bóng của ông bắt đầu hành trình chinh phục EURO với trận ra quân gặp đối thủ xương xẩu Italia vào ngày 14/6. Ai là số 10, giữa Hazard và De Bruyne? Ai đá cặp trung vệ với Alderweireld? Ai ghi bàn cho Bỉ? Ai sẽ giúp Bỉ vượt khó lúc hiểm nghèo? Khi chính người Bỉ cũng không trả lời được những câu hỏi đó, thì giới hâm mộ sẽ còn hồi hộp nhưng đầy kích thích khi theo dõi đội bóng này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x