Luka Modric ư? Xin thưa, CLB Real Madrid của anh trắng tay hoàn toàn trong mùa bóng vừa qua. Ngược lại, bên cạnh Modric chính là nhà vô địch Champions League Mateo Kovacic và nhà vô địch Serie A Marcelo Brozovic. Quá dễ để cảm nhận đẳng cấp cao của hàng tiền vệ Croatia. Tây Ban Nha cũng không vừa khi có ngôi sao nhẵn mặt Sergio Busquets, thủ quân đội vô địch La Liga Koke, và ngôi sao mới Pedri của Barcelona, nơi hàng tiền vệ.
Kỹ thuật của Tây Ban Nha thì ai cũng biết, đó là khả năng chuyền nhuyễn để giữ bóng, đã ăn vào máu các cầu thủ từ khi họ còn rất bé, tập chơi bóng trong các lò năng khiếu, mà đỉnh cao là thứ bóng đá tiqui-taca rực rỡ cách đây khoảng chục năm. Ở trận ra quân gặp Thụy Điển, Tây Ban Nha được ghi nhận một số liệu phải nói là không thể tưởng tượng trong bóng đá đỉnh cao: giữ bóng đến 85%. Cứ hình dung: đối phương chỉ được giữ bóng 15% thì lấy đâu ra cơ hội cho họ ghi bàn?
Người ta chỉ trích lối chơi của Tây Ban Nha là kém hiệu quả, không biết cách ghi bàn… Kỳ thực, cứ giữ bóng 85% được như người Tây Ban Nha, thì trước tiên bạn sẽ bảo đảm không thủng lưới. Cái gọi là nghệ thuật Catenaccio gì đó, hoặc bao nhiêu trường phái phòng ngự khác, khi đặt bên cạnh lối chơi của TBN, đều đáng vứt đi. Tính đến lúc này, Tây Ban Nha chính là đội phòng ngự hay nhất EURO. Và, điên rồ thay, người ta lại chỉ chờ xem đội bóng chuyên phòng thủ này tấn công, ghi bàn (và chỉ trích). Tiền đạo Tây Ban Nha rất kém (xét trong đẳng cấp cao). Vậy, họ chơi thiên về tấn công làm gì?
Croatia mới là đội sẽ tấn công. Vì phòng thủ là nhược điểm của Croatia trong khi tinh hoa rực rỡ nhất của họ tụ cả vào hàng tiền vệ. Hấp dẫn ở chỗ, kỹ thuật siêu việt của các tiền vệ Croatia lại khác với Tây Ban Nha. Đấy không phải là sự nhuần nhuyễn trong bài bản chuyền để giữ bóng, mà là độ độc trong các đường chuyền xét nát hàng thủ.
Tây Ban Nha là “vua” trong lĩnh vực chuyền để phòng thủ, còn Modric và đồng đội lại cực kỳ xuất sắc trong các đường chuyền tấn công, gồm đủ kỹ năng lẫn sức sáng tạo. Cả hai đội đều lấy hàng tiền vệ siêu việt làm nền tảng cho lối chơi của mình, nhưng đấy là hai hàng tiền vệ rất tương phản với nhau về cách chơi.
Hy vọng, đây sẽ là cuộc so tài cực kỳ hứng thú! Cũng có thể, các tiền vệ Tây Ban Nha và Croatia còn cáng đáng cả nhiệm vụ ghi bàn nữa, do tiền đạo của họ đều không có chất lượng cao. Cách chơi nào sẽ thắng?
Olic khen Busquets
Trợ lý Ivica Olic của đội tuyển Croatia cho rằng bí quyết để thắng Tây Ban Nha là vô hiệu hóa Sergio Busquets. Tuy nhiên, làm được điều này là rất khó khăn. Olic hết lời khen ngợi Busquets: “Đấy là một cầu thủ đặc biệt, giống như rượu vang để lâu thì lại ngon hơn vậy. Busquets là cầu thủ quan trọng giữa những đồng đội trẻ xung quanh. Anh kết nối hàng thủ và hàng công. Không biết chúng tôi có cản Busquets được không”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn