Griezmann: Từ nước mắt Maracana đến nụ cười Stade de France

Ngọc Trung
15:00 ngày 05-07-2016
World Cup 2014, Griezmann khóc như mưa trên sân Marcacana khi Pháp bị Đức loại ở vòng tứ kết. Bây giờ, anh đang có cơ hội cùng đồng đội báo thù.
Đức loại Pháp ra khỏi vòng chiến với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Mats Hummels. Thời điểm trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Antoine Griezmann đổ gục xuống sân, nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã. 

Đồng đội của Griezmann cũng buồn, dĩ nhiên, nhưng không ai bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như thế. Bởi lẽ chẳng ai có thể yêu màu áo lam như chân sút đang khoác áo Atletico Madrid, dù rất nhiều thời điểm anh bị chính nền bóng đá quê hương ruồng rẫy. 

Năm 14 tuổi, sau khi nhận được cái lắc đầu lạnh lùng từ một loạt lò đào tạo danh tiếng tại Pháp vì thể hình quá nhỏ bé, Griezmann khăn gói quả mướp sang xứ Basque, gia nhập học viện Real Sociedad để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. 

Nếu Lionel Messi đến Barcelona cùng bố mẹ, xem như vẫn được bao bọc về mặt tình cảm thì Griezmann đặt chân đến nơi xứ lạ một mình, không nhiều người sở hữu niềm đam mê trái bóng tròn và ý chí vươn lên như thế.

Griezmann khóc nấc sau khi Pháp bị Đức đánh bại tại tứ kết World Cup 2014
Griezmann khóc nấc sau khi Pháp bị Đức đánh bại tại tứ kết World Cup 2014

Nhưng chính vì trưởng thành trong cái nôi bóng đá xứ sở bò tót, Griezmann luôn bị các ĐTQG Pháp xem là kẻ ngoài cuộc, chí ít là cho đến khi anh quá bùng nổ. Bởi vậy, đến năm 23 tuổi Griezmann mới có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG.

Nhưng như đã nói ở trên, không ai yêu quê hương, yêu màu áo lam như Griezmann. Anh từng từ chối cơ hội khoác áo đội trẻ Tây Ban Nha vào năm 2010, thời điểm cực thịnh của La Furia Roja chỉ để chờ cơ hội ra sân vì màu cờ sắc áo quê hương. 

Và chính HLV Diego Simeone, ông thầy của Griezmann cũng từng phải thốt lên trong thán phục: “Chưa thấy ai khao khát khoác áo ĐTQG như cậu ta, tưởng rằng cậu ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để khoác lên mình chiếc áo lam”.

Quay trở lại với giọt nước mắt của Griezmann, đó không phải là câu chuyện tưởng tượng về trận bán kết EURO 2016 mà là những gì đã diễn ra trên thánh địa Maracana 2 năm về trước, tại World Cup 2014. 

Griezmann chính là niềm hy vọng số một của chủ nhà Pháp tại EURO 2016
Griezmann chính là niềm hy vọng số một của chủ nhà Pháp tại EURO 2016

Thời điểm đó, những gì Didier Deschamp có trong tay là một tập thể chắp vá và Griezmann là vệ tinh xung quanh Karim Benzema. Còn bây giờ, Deschamp sở hữu một thế hệ trẻ trung sung mãn và Griezmann sắm vai chủ công, là niềm hy vọng số một của đất nước hình lục lăng.

Từ thời điểm EURO 2016 khởi tranh, Griezmann đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng, đều là những pha lập công có ý nghĩa quan trọng cho đội bóng áo lam.

Ở trận gặp Albania, Griezmann khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu đẹp mắt ở phút 90. Đến trận đấu ở vòng 1/8 gặp Ireland, chân sút của Atletico lại lập cú đúp. Và ở trận tứ kết với Iceland vừa qua, anh góp công vào chiến thắng tưng bừng của đội bóng áo lam bằng một pha làm bàn đẹp mắt.

Với tài năng và sự bùng nổ hiện có, đã đến lúc Griezmann và các đồng đội trả hận người Đức. Nước mắt đã rơi tại Maracana và không một người Pháp nào muốn chứng kiến cảnh tượng bi thương ấy tái điễn ở Stade Velodrome. Tất cả chỉ muốn thấy nụ cười Griezmann tỏa nắng, tại Stade Velodrome và cả Stade de France, nơi diễn ra trận chung kết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x