Lloris, người hùng thầm lặng của Gà trống Goulois

MINH KIỆT
09:58 ngày 09-07-2016
“Rốt cục cũng có một gương mặt gỡ lại thể hiện cho Premier League”, một CĐV bình luận. Một bình luận khác: “Đã vào cuộc đua song mã rồi, đừng về ba như Tottenham nhé”. Những bình luận ấy dành cho Hugo Lloris, người hùng thầm lặng của Pháp trận bán kết và trong hành trình vào chung kết của đội chủ nhà.

KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP

Sau một mùa giải cùng với “gà trống” Tottenham đua chức vô địch Premier League, giờ Lloris sẽ cùng tuyển Pháp, cũng có biệt danh là “gà trống”, tranh giành vinh quang tại EURO 2016. Điểm chung của hai hành trình ấy, Lloris rất ít khi được nhắc đến, cho dù anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.

Trong một chương trình bình luận cách đây ít lâu, cựu thủ môn Fabien Barthez đã phì cười khi người ta đánh giá Joe Hart là một thủ môn hàng đầu. Theo Barthez, Hart hãy còn đứng dưới Manuel Neuer và Lloris những... hai bậc chứ không phải một bậc. Rạng sáng qua, Lloris đã chứng minh nhận định ấy. Anh thậm chí còn có một trận đấu ấn tượng hơn cả Neuer.

Với 4 pha cứu thua mười mươi, Lloris đã có một trong những màn trình diễn hay nhất tại EURO lần này. Mà pha nào cũng ấn tượng, mà ấn tượng nhất có thể là pha bay người cản cú vô lê chân trái của Emre Can, trong sự ngỡ ngàng của tiền vệ đang chơi cho Liverpool. Trước đó, khi tỷ số còn là 0-0, Lloris đã hóa giải nguy nan sau những pha dứt điểm của Bastian Schweinsteiger và Thomas Mueller.

Trước trận đấu, Lloris tuyên bố Pháp cần phải chơi một trận để đời nếu muốn vượt qua Đức. Và Lloris, trên vai trò thủ quân, đã chơi một trận để đời. Anh bảo vệ nguyên vẹn mành lưới cho Pháp và truyền đến sự tự tin đến các đồng đội, đặc biệt là cặp trung vệ chắp và Laurent Koscielny - Samuel Umtiti. Lloris được hãng ESPN cho điểm 8, chỉ kém mỗi trung vệ trẻ Umtiti mà thôi.


THỦ LĨNH THẦM LẶNG

“Lloris xứng đáng là thủ lĩnh của chúng tôi, anh ấy làm cho các đồng đội phía trên thi đấu tự tin hơn,” Umtiti thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh. Còn Lloris thì nói: “Chiến thắng này thật tuyệt vời, mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng với tuyển Pháp. Và bây giờ, phần khó khăn nhất hãy còn ở phía trước”.

Trước khi gặp Đức, Pháp đi trên một hành trình tương đối bằng phẳng. Sau một bảng đấu dễ dàng, Pháp chỉ phải chạm trán hai đội bóng thuộc hàng yếu nhất vòng knock-out là CH Ireland và Iceland. Thế nên không ít người dự báo Pháp sẽ tan vỡ trước sức mạnh đã được kiểm chứng của Đức. Pháp quả là đã bị Đức át vía không ít trong hiệp 1, nhưng Lloris đã giúp khung thành Les Bleus đứng vững trước khi số phận mỉm cười với họ khi Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Lloris cũng là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Didier Deschamps tại giải. Trong bối cảnh cặp trung vệ trước mặt thay đổi, Lloris vẫn luôn có những chỉ thị cần thiết và phối hợp rất hợp lý. Những pha băng ra của anh có độ hợp lý cao và không bao giờ va phải những trung vệ bên mình. 

Và anh đã chơi hay mà không cần phải la hét, không thể hiện bản thân nhiều. Pháp từng lên đỉnh cao vô địch EURO 2000 với một thủ môn đậm chất “celebrity” là Barthez, nhưng giờ họ trao hy vọng cho người hùng thầm lặng sinh ra ở Nice.

33 - Lloris đã có tổng cộng 33 đường chuyền trong trận gặp Đức, nhiều thứ nhì trong đội hình ĐT Pháp, chỉ kém mỗi Paul Pogba (35). Chính sự điềm tĩnh của Lloris trong những pha chuyền bóng lên trên cũng giúp Pháp bình tĩnh hơn rất nhiều trước sức ép của Đức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x