Lượt trận đầu vòng bảng EURO 2016: Có bất ngờ, ẩn chứa kỳ vọng

Lộc Trần
13:53 ngày 15-06-2016
Lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2016 đã kết thúc với những diễn biến đầy phấn khích khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào kịch bản sau này của giải đấu.


ĐẠI GIA MỞ MÀN THUẬN LỢI

Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2016 đều kiếm được ít nhất 1 điểm trong loạt trận mở màn, trừ ĐT Bỉ. Đầu tiên là đội chủ nhà Pháp với màn tỏa sáng của Dimitri Payet trước Romania. Cú sút trái phá bằng chân trái của tiền vệ West Ham kiếm về 3 điểm quan trọng giúp Pháp đứng đầu bảng A.

VIDEO: Payet khóc khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Pháp giành chiến thắng


Đức, Tây Ban Nha cũng có được chiến thắng đầu tay dù phải tốn rất nhiều sức lực. Trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn khá nhiều lần lượt là Ukraine và CH Czech, cả 2 đại gia của bóng đá châu Âu phải chờ đợi tới những phút cuối cùng mới khẳng định được chiến thắng. Đặc biệt là Tây Ban Nha khi đến tận phút 87, một trung vệ như Gerard Pique mới phá vỡ được thế bế tắc cho thầy trò Del Bosque.

Không may mắn như 3 đội bóng trên, cả Anh và Bồ Đào Nha đều đánh rơi chiến thắng trong hiệp 2 sau 45 phút đầu chơi áp đảo đối thủ. Nếu như Bồ Đào Nha vẫn phải phụ thuộc nhiều vào phong độ của Cristiano Ronaldo thì Tam sư đã trình diễn một lối chơi cuốn hút hơn hẳn so với các kỳ đại hội trước. Cái thiếu của cả 2 đại gia này chính là sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, trong khi hàng thủ vẫn bộc lộ những sai lầm sơ đẳng khi thiếu tập trung.

Nỗi buồn Ronaldo khi không thể ghi bàn
Nỗi buồn Ronaldo khi không thể ghi bàn

Trận đấu được kỳ vọng cân tài cân sức nhất thuộc về Italia và Bỉ. Không phụ lòng những khán giả, đây là màn thể hiện kịch tính nhất về kỹ, chiến thuật giữa 2 trường phái bóng đá khác hẳn nhau. Ở đây, Antonio Conte cùng các học trò đã dạy cho Bỉ và cả thế giới bài học cũ: Không bao giờ được coi thường người Italia. ĐT Thiên Thanh đã chiến thắng 2-0 theo cách tâm phục khẩu phục nhất.

Nhìn chung sau lượt trận đầu, các ứng viên vẫn thể hiện được sự vượt trội phần nào so với phần còn lại. Nó có thể thông qua thời gian kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra và cuối cùng mới là bàn thắng. Quan trọng nhất, đội bóng lớn nào cũng đều chứng tỏ mình đã chuẩn bị rất kỹ cho EURO 2016 và sẽ không dễ dàng bị loại ngay sau vòng bảng.


NHỮNG BẤT NGỜ ĐẦU TIÊN

Dù kết quả giữa Bỉ và Italia nằm ngoài mong đợi của nhiều người nhưng nó cũng không thể bất ngờ bằng việc một Iceland bé nhỏ cầm hòa được đại gia Bồ Đào Nha. Đặc biệt là trong tình cảnh Iceland chỉ cầm bóng chưa tới 30%, hứng chịu đến 24 lần dứt điểm của đối phương và chỉ phản kháng được 4 lần. 

Sau trận đấu, các cầu thủ Iceland đã ăn mừng như mình vừa chiến thắng. Điều này gây khó chịu cho Ronaldo và khiến siêu sao của Real phải thốt lên: “Họ ăn mừng như thể vừa vô địch EURO vậy”. Dẫu sao thì đây cũng là khởi đầu rất tốt cho đội bóng lần đầu tiên tham dự EURO như Iceland.

Iceland ăn mừng khi cầm hòa Ronaldo
Iceland ăn mừng khi cầm hòa Ronaldo

Ngoài ra, chiến thắng của Hungary trước dàn sao đình đám của Áo cũng khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng. Trước trận đấu, Áo được đánh giá mạnh hơn đối thủ khá nhiều khi ngoài David Alaba, họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng thi đấu khắp châu Âu. Cùng với đó, kinh nghiệm chinh chiến của Áo cũng dày dặn hơn hẳn quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, những yếu tố đó đều bị lu mờ trước chiến thuật quá hợp lý của thầy trò Bernd Storck.

CHỜ ĐỢI GÌ Ở LƯỢT THỨ 2

Nếu Pháp thắng Albania còn Thụy Sĩ vượt qua Romania thì họ sẽ trở thành 2 quốc gia đầu tiên đặt chân đến vòng 1/8. Ở bảng B, cuộc đọ sức nhiều duyên nợ giữa Anh và Xứ Wales hứa hẹn vô cùng kịch tính. Gareth Bale cùng các đồng đội muốn giành càng nhiều điểm để sớm có mặt ở vòng 2, trong khi thầy trò Roy Hodgson khao khát có chiến thắng đầu tay.

Bảng C cũng chứng kiến cuộc đọ sức của 2 ứng viên hàng đầu cho suất đi tiếp của bảng là Đức và Ba Lan. Tại Bảng E, Italia sẽ nối dài mạch khởi đầu ấn tượng của mình khi chạm trán với Thụy Điển. Cặp đấu Bồ Đào Nha – Áo ở bảng F cũng khó có thể bỏ qua. 

Harry Kane cần chứng tỏ bản thân càng sớm càng tốt

Ngoài những cặp đấu đáng chú ý, lượt 2 vòng bảng EURO 2016 cũng là nơi người hâm mộ chờ đợi những ngôi sao như Wayne Rooney, Harry Kane, Paul Pogba, Robert Lewandowski và đặc biệt là Ronaldo tỏa sáng. Nhất là khi chưa có cầu thủ nào ghi được hơn 1 bàn thắng trong lượt đầu, cuộc đua Vua phá lưới của EURO 2016 do đó vẫn còn bỏ ngỏ.

MỘT VÀI THỐNG KÊ THÚ VỊ

- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại EURO 2016: Tiền đạo Olivier Giroud (ĐT Pháp) trong chiến thắng 2-1 trước Romania trong ngày khai mạc vào 11/6.

- Cầu thủ đá phản lưới nhà duy nhất ở lượt trận đầu tiên là Ciaran Clark (CH Ireland) trong trận gặp Thụy Điển).

- Tổng cộng có 22 bàn thắng được ghi tất cả, trung bình 1,83 bàn/trận.

- Tổng cộng có 34 thẻ vàng được rút ra sau loạt trận đầu tiên.

- Cầu thủ già nhất ghi bàn ở EURO 2016: Wes Hoolahan (CH Ireland) với pha lập công vào lưới Thụy Điển.

- Thẻ đỏ đầu tiên: Erik Cana (Albania) trong trận gặp Thụy Sỹ.



Đội hình tiêu biểu lượt đầu vòng bảng EURO 2016
Đội hình tiêu biểu lượt đầu vòng bảng EURO 2016


GÓC NHÀ CÁI

Sau lượt đầu vòng bảng, nhà cái vẫn đánh giá cửa vô địch của Pháp là sáng nhất. Theo Paddy Power, tỷ lệ vô địch của đội chủ nhà là 10/3 (đặt 3 ăn 10). Các ứng viên còn lại lần lượt xếp sau với Đức (4/1), Tây Ban Nha (9/2), Anh (9/1)...

Tỷ lệ vô địch EURO 2016 theo Paddy Power
Tỷ lệ vô địch EURO 2016 theo Paddy Power
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x