PV báo Bóng đá thăm đội bóng đầu tiên của Antoine Griezmann

Macon là một thành phố nhỏ ở vùng Saone-et-Loire, cách Paris hơn 300km về phía Đông Nam nhưng cũng có một vài đội bóng nhỏ, trong đó có UF Maconnais. CLB đang chơi ở giải hạng Năm này chính là nơi chứng kiến những ngày chập chững bước vào bóng đá của ngôi sao ĐT Pháp Antoine Griezmann. “Grizou” đã gắn bó với nơi này trong 6 năm, từ 1999-2005.
Để đến được Macon, tôi phải đi hai chặng tàu TGV. Vì những ngày này, CĐV khắp nước Pháp đổ về 2 thành phố Lyon và Marseille tham dự 2 trận bán kết EURO 2016. Hoặc vào sân, hoặc ra fanzone. Mất khoảng 6 tiếng di chuyển bằng tàu và đổi chặng, tôi cũng đã đến được thành phố Macon. 

Nếu Lyon náo nhiệt, nhộn nhịp của một thành phố công nghiệp lớn nhất nước Pháp, thì Macon lại rất yên bình, tĩnh lặng. Cuộc sống người dân nơi đây chậm rãi và thảnh thơi. Họ không vội vàng bất cứ việc gì. Nhưng hôm nay lại khác. Dù còn hơn một ngày nữa trận bán kết giữa Pháp và Đức mới diễn ra, nhưng cả thành phố Macon như mở hội. Đường phố treo cờ Pháp và ảnh Griezmann khắp nơi.

Macon là một thành phố rất yêu thể thao. Người dân nơi đây chơi rất nhiều các môn thể thao, không chỉ bóng đá. Từ trước đến nay, chưa có một nhân vật thể thao nào được đặc biệt quan tâm đến thế. 

Tuy nhiên, Griezmann là trường hợp ngoại lệ. “Tòa Thị chính ở đây đã treo băng rôn lớn để cổ vũ cho ĐT Pháp và Griezmann. Không phải thành phố nhỏ nào cũng dành cho một cầu thủ tình yêu tuyệt vời đến thế”, bà Rose Lepont, một người dân của thành phố nhỏ Macon cho biết.

Cô Josette và các học viên nhí ở UF Maconnais vui mừng đón tiếp phóng viên báo Bóng đã đến thăm
Cô Josette và các học viên nhí ở UF Maconnais vui mừng đón tiếp phóng viên báo Bóng đã đến thăm

Rồi tôi cũng tới được đội bóng UF Maconnais. Đón tiếp tôi chính là cô thư ký CLB, Josette Mongeay, người mà tôi đã hẹn gặp trước qua điện thoại từ khi còn ở Việt Nam. Cô Josette dẫn tôi đi vào trong sảnh đón tiếp. 

Thứ đầu tiên khiến tôi chợt “nổi da gà” chính là chiếc áo đấu có chữ ký và đóng khung cẩn thận của tiền đạo mang áo số 7 của ĐT Pháp, Antoine Griezmann từ thời anh mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, khoác áo CLB Sociedad. Nó được đặt ở vị trí trang trọng nhất của sảnh đón tiếp. Bên cạnh đó, tràn ngập những tấm hình từ hồi còn nhỏ của Grizou, niềm hy vọng lớn nhất của Les Bleus trong đại chiến với Đức đêm nay.

Trong con mắt những người vẫn còn gắn bó với CLB UF Maconnais, Griezmann là một cậu bé rất mảnh khảnh nhưng vô cùng tốt bụng. “Cậu bé thực sự rất giản dị, tốt bụng. Chúng tôi luôn nhớ về Grizou như cậu bé chỉ vừa mới rời Macon vậy. Tôi vẫn nhớ buổi tập cuối cùng, khi cữ tập đã kết thúc, tôi đã phải chạy đến và quát cậu bé: Này nhóc, hãy vào phòng thay đồ nhanh lên. 

Nhưng Grizou vẫn không ngừng đi bóng, dắt bóng và trái bóng như dính chặt vào chân cậu bé. Thực sự cậu bé có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thông minh khi giải quyết tình huống trên sân”, ông Patrick Gardiet, HLV đội trẻ của đội bóng hồi đó nhớ lại.  


Không chỉ ông Patrick, mà tất cả thành phố Macon, thậm chí cả vùng Saone-et-Loire đều cảm thấy vô cùng tự hào về những gì Griezmann đã cống hiến cho ĐT Pháp. Điều vô cùng thú vị, chính là Grizou thuộc thế hệ đầu tiên “vào học việc” tại UF Maconnais (CLB này mới thành lập từ năm 1999). Và nhờ anh, số lượng cầu thủ nhí tài năng đăng ký vào UF Maconnais tăng vọt từ năm 2014 đến nay. 

Nếu như trước World Cup 2014, chỉ có 250 học viên đăng kí, thì đến năm nay, con số đã lên đến 400 người. “Với các bậc phụ huynh, họ đăng ký học vì luôn tin rằng con mình sẽ thành công như Griezmann, hoặc chí ít cũng trải qua một kỳ nghỉ thú vị”, cô Josette chia sẻ. Cũng theo cô, UF Maconnais vừa nhận vào một học viên đặc biệt. Đó là một cậu bé mới 8 tuổi đến từ Paris. Khi được hỏi tại sao không chọn CLB quê nhà là PSG mà lại là UF Maconnais, cậu bé đáp vì đó là đội bóng của Griezmann!

Cách đây 3 năm, Griezmann đã về thăm lại CLB tuổi thơ và xem các trận đấu tại đây. Tuy nhiên, ngôi sao của ĐT Pháp không có nhiều thời gian nên chỉ trò chuyện một chút với cô thư ký Josette và gặp gỡ các học viên nhỏ tuổi. “Đến giờ, cậu ấy vẫn giản dị thế. Antoine hứa sẽ trở lại UF Maconnais vào một dịp gần nhất”, cô Josette nói.

“Cháu muốn trở thành Griezmann”
Trong số các học viên của một lớp học hiện tại ở UF Maconnais, tôi ấn tượng đặc biệt với một cậu bé mặc áo in ảnh chân dung Griezmann. Cậu bé tên là Erwan Lamure (11 tuổi – giữa) và đã vào CLB từ 3 năm nay. Khi được hỏi vào đây chỉ để rèn luyện hay trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Erwan đáp: “Cháu luyện tập rất chăm chỉ. Cháu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và giỏi như anh Griezmann”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x