Tàu điện ngầm Paris, ngại đấy nhưng cũng yêu đấy

Tàu điện ngầm là một trong những nét văn hoá đặc trưng ở Paris, nhưng nó cũng là phương tiện tôi cảm thấy khó thích nghi nhất khi đến đây.
Đúng như quảng cáo của nhiều người, tàu điện ngầm ở Paris vừa rẻ, vừa tốc độ và đặc biệt là chính xác như đồng hồ Thuỵ Sĩ. Song mấy ai biết rằng đằng sau thứ phương tiện giao thông tưởng như trong mơ đó vẫn tồn tại nhiều phiền toái khó chịu, nhất là với những người mới đến đây lần đầu như chúng tôi. 

Hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt chẳng khác nào mạng nhện của gã Peter Parker trong bộ phim “Người nhện” nổi tiếng. Bạn sẽ phải căng mắt, tập trung cao độ khi nhìn vào tấm bản đồ khu vực với chi chít các điểm đến, dừng đỗ. Và nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng, không quan sát tỷ mỉ thì chuyện nhầm bến hay tệ hơn là đi chuyến theo chiều ngược lại có thể xảy ra với bạn bất cứ lúc nào. 

Với những người mới đến nước Pháp như chúng tôi, việc di chuyển bến tới các địa điểm như nguyện vọng chẳng dễ chút nào. Tàu điện tại thủ đô Paris chia thành 14 tuyến, được đánh dấu bằng 14 màu khác nhau. Bạn đang ở điểm A muốn tới B, nếu may mắn thì đi thẳng một mạch đến đó. Nhưng nếu không may thì chuyện phải di chuyển gấp khúc tới điểm C và D cũng là điều bình thường. 

Hoa mắt chóng mặt với bản đồ tàu điện ngầm ở Paris 

Tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân Paris - Ảnh: Hoàng Linh 

Tàu điện ngầm Paris rất rẻ. Cũng vì thế mà người tham gia tàu điện ngầm thật sự rất đông. Chuyện người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng là điều rất tốt, nhất là từ góc nhìn của một người đến từ Việt Nam - nơi mà người dân tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân quá nhiều như tôi.

Nhưng điểm trừ không đáng có lại là văn hóa khi đi phương tiện công cộng tại Pháp. Theo quan sát thì ít có văn hóa nhường nhịn trên tàu điện ngầm, trừ trường hợp bạn là phụ nữ mang thai. Người trẻ vẫn ngồi dù cho trước mặt họ có là đối tượng lớn tuổi hơn mình đi chăng nữa. Có thể văn hoá mỗi nơi mỗi khác nhau, nhưng với cá nhân tôi thì điều này thật sự phiền lòng.

Điều cuối cùng ám ảnh tôi là nạn trộm cắp như rươi ở cái xứ nổi tiếng bởi sự lãng mạn này. Những người có kinh nghiệm du lịch Pháp và cả người bản xứ đều căn dặn tôi về những kẻ "hai ngón". Vậy mà tôi vẫn trở thành nạn nhân dù đã rất cố gắng phòng ngừa.

Nếu không quan sát kỹ lưỡng chiều đi của tàu điện ngầm, bạn có thể đi ngược hướng hoặc nhầm điểm đến - Ảnh Hoàng Linh 

Tàu điện ngầm chật ních người đi - Ảnh: Hoàng Linh 

Cá nhân tôi đã được nếm trải cảm giác trống rỗng vì mất sạch tiền sau khi trở về từ khách sạn nơi ĐT Anh lưu trú trong dịp EURO. Trước đó, anh em chúng tôi đã phải đứng chờ gần 3 tiếng dưới cái nắng gắt để có được những tấm hình nóng nhất để rồi sau đó còn phải cuốc bộ thêm 3km để tới được sân ga Gare de Nord ở Chantilly do chẳng gọi được chiếc taxi nào, sau cùng là di chuyển bằng tàu cao tốc rồi tàu điện ngầm để trở về chỗ ở. Kẻ móc túi đã rất biết tranh thủ hoàn cảnh chật chội xô đẩy trên tàu để khoắng sạch tiền trong chiếc ví tưởng chừng an toàn sau hai lớp khuy.

Người phụ nữ nhặt ví cho tôi có nói rằng chính gã bảnh bao tay cầm túi bánh mì là thủ phạm. Tôi rất sốc bởi gã chẳng giống kẻ trộm cắp chút nào, thậm chí trước đó còn tỏ ra thân thiện với tôi và người anh đồng nghiệp. May mắn là toàn bộ thẻ tín dụng và quan trọng nhất là chiếc thẻ nhà báo vẫn còn nguyên, chứ mất sạch thì đúng là phiền phức.

Ga tàu điện ngầm được thiết kế hiện đại, bắt mắt - Ảnh: Hoàng Linh 

Khu vực kiểm soát vé hiện đại, hỗ trợ nhiều cho người đi - Ảnh: Hoàng Linh 

Dẫu có nhiều điều phiền phức trong chuyến đi chật chội ấy nhưng với tôi, tàu điện ngầm Paris vẫn là một nơi đáng để khám phá khi chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những mảnh đời khác nhau, sự rêu phong của thời gian trên từng thanh ray đường sắt, những tác phẩm nghệ thuật đa sắc thái trên các bức tường. 

Tàu điện ngầm Paris, ngại đấy nhưng cũng yêu đấy!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x