Từ Paris: Biết là có bàn thắng trước khi được xem!

Bạn cảm thấy thế nào khi xung quanh hàng xóm ăn mừng bàn thắng ầm ĩ, trong khi trên màn hình nhà bạn, bóng chẳng có vẻ gì là sắp lăn vào lưới?
CĐV bóng đá Việt Nam thì quá quen với cảnh ấy rồi. Do sự khác biệt về cách truyền dữ liệu, những gia đình sử dụng các loại đầu thu kỹ thuật số (ví dụ VTC hay K+) thường phải “xem sau” những hàng xóm sử dụng truyền hình cáp vài giây. Với những người không có điều kiện sử dụng thuê bao và phải “coi cọp” qua Internet, thì tình trạng này còn tệ hơn, độ trễ đôi khi lên tới vài chục giây, thậm chí cả phút.

Nhưng người Pháp thì ít khi được “trải nghiệm” điều này, cho tới EURO năm nay. Rất nhiều người chúng tôi gặp ở các thành phố mang chung một nỗi ức chế: Chưa biết bóng có vào hay không trong khi hàng xóm đã ăn mừng bàn thắng rồi. Pha bóng dẫn tới bàn ấn định tỉ số 2-1 của Payet trong trận Pháp-Romania thực sự là một cơn ác mộng mà nhiều người muốn quên đi càng nhanh càng tốt. 

“Payet vừa giơ chân sút, xung quanh nhà tôi người ta đã ăn mừng ầm ĩ rồi”, Stephane, 35 tuổi, cho chúng tôi biết. “Đó là một bàn thắng tuyệt vời, nhưng thú thật là khi xem nó trên TV nhà mình, cảm xúc của tôi đã tụt đi đáng kể”.

 Thêm một giải pháp cho các fan dùng đường truyền hình chậm là ra... fanzone xem bóng đá
Thêm một giải pháp cho các fan dùng đường truyền hình chậm là ra... fanzone xem bóng đá

Những thuê bao của đài BeIn là những người kêu ca nhiều nhất. “Tôi trả 14 euro mỗi tháng để sử dụng thuê bao của BeIn, nhưng hãy xem những gì chúng tôi nhận lại là gì nào. Toàn nỗi bực dọc”, một CĐV trẻ ở Marseille phàn nàn. “Bình thường thì không sao. Các nhà đóng kín cửa hết nên chẳng ai biết được điều gì xảy ra xung quanh. Nhưng vào mùa Hè, khi trời nóng lên, nhà nào cũng mở cửa sổ, nên bạn có thể phải nghe âm thanh từ các quán bar cách nhà mình mấy con phố”.

Giải pháp là gì? “Bật tiếng to lên”, Alexandre, người đã có “kinh nghiệm” đau thương từ thời World Cup 2014, cho biết. Mỗi khi trận đấu diễn ra, anh sẽ vặn tiếng của TV nhà mình to nhất có thể, thậm chí còn bậc cả nhạc, chỉ để át hết tiếng từ hàng xóm hay các quán bar gần kê. Một số người khác thì chọn giải pháp “xa xỉ” hơn đôi chút: Đổi nhà cung cấp. “Sau vụ Payet, tôi đã chuyển sang dùng dịch vụ của M6, dù không thích các BLV của đài này”, Alex, một CĐV của Marseille chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x