Từ Paris: Fanzone vẫn là một đại công trường

Hai ngày trước trận khai mạc EURO 2016, khu fanzone ở công viên Champ de Mars phía sau tháp Eiffel vẫn giống như một công trường khổng lồ. Tuy nhiên, người Paris vẫn tự tin sẽ hoàn tất công việc và đón các CĐV trước khi giải đấu bắt đầu.
Khu fanzone đằng sau tháp Eiffel thực sự gây ấn tượng cho chúng tôi về độ hoành tráng. Với diện tích 130.000 m2, tương đương 18 sân bóng đá, nó có thể chứa một lúc 92.000 người, tức là sức chứa còn lớn hơn cả sân Stade de France (81.000 người) và gần gấp đôi Parc des Princes (49.000). 

VIDEO: Khu fanzone vẫn là một đại công trường



Tổ hợp này có khu ăn uống, vui chơi và tất nhiên, không thể thiếu những màn hình cỡ lớn để xem bóng đá. Chỉ có điều, ngoại trừ màn hình lớn và một vài thiết bị ở phía đại lộ Joseph Bouvard, hầu như tất cả vẫn chưa hoàn tất. Người Pháp đã dựng lên một pano khổng lồ ở đối diện tháp Eiffel, nhưng cũng chỉ có khoảng 100 người, chủ yếu là khách du lịch tụ tập.

Khi tới đây, đập vào mắt chúng tôi là một khu vực rộng lớn được ngăn bằng hàng rào sắt. Cảnh sát và nhân viên an ninh cắm chốt bảo vệ vòng quanh khu tổ hợp. Và ở bên trong là một công trường khổng lồ với máy ủi, máy xúc, máy nâng và những thiết bị chưa được lắp đặt. Con đường xung quanh chỗ bụi bặm, chỗ lầy lội. Và nhìn tốc độ làm việc của những công nhân, thật khó hình dung khu fanzone này sẽ sẵn sàng trong 2 ngày tới.

Tác giả trước tấm pano lớn ở trung tâm fanzone
Tác giả trước tấm pano lớn ở trung tâm fanzone

“Chẳng có gì đáng lo cả, chúng tôi sẽ hoàn tất đúng thời hạn thôi”, Jean, một công nhân lái chiếc xe chở thiết bị đã nói với phóng viên báo Bóng đá như vậy. Nhưng ngay cả thế, liệu người Paris đã thực sự sẵn sàng? Khu fanzone dường như chỉ tạo ra một chút xao động trong cuộc sống của họ. Dù là người đang vội đi làm hay người chạy bộ qua, hầu như không mấy người để tâm khi đi ngang qua công trình rộng lớn này.

Cụ bà sống gần fanzone lo ngại các CĐV cuồng nhiệt sẽ khiến cả khu vực xung quanh luôn huyên náo
Cụ bà sống gần fanzone lo ngại các CĐV cuồng nhiệt sẽ khiến cả khu vực xung quanh luôn huyên náo

Tất nhiên, cũng có người suy nghĩ theo cách khác. Chúng tôi đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một cụ bà đứng rất lâu trước tấm biển thông báo của cảnh sát. Tiếp chuyện với chúng tôi, cụ thừa nhận khá e ngại vì sự xuất hiện của khu fanzone: “Thử nghĩ mà xem, kiểu gì họ chẳng uống bia rồi hò hét ầm ĩ, mà nhà tôi thì chỉ cách đây có một đoạn”. Cụ bà rõ ràng có lý do để không thích EURO. Tuy nhiên, giờ có lẽ Paris đang thực sự cần một chút không khí sôi nổi và ầm ĩ như vậy.

Bởi 2 ngày trước khi EURO 2016 khởi tranh, fanzone vẫn còn ngổn ngang và bình lặng. Khi nỗi lo về lũ lụt và đình công đã tạm đi qua, người Paris có vẻ vẫn chưa sẵn sàng dành sự quan tâm cho một điều gì khác, bất kể EURO vẫn được coi là ngày hội bóng đá của châu Âu. 

Nhưng hy vọng, đó chỉ là khoảng lặng trước khi lễ hội bắt đầu. Sự đổ bộ của hàng triệu CĐV nước ngoài mà trong đó, không ít người sẽ đặt chân tới Paris, sẽ lôi người dân địa phương khỏi vỏ bọc của mình. Và hãy cứ tin rằng, mùa hè này nước Pháp vẫn rất nóng.

Không có chuyện đóng cửa fanzone
Hơn 1 tuần trước, đại diện cảnh sát Paris từng thừa nhận họ đã tính đến khả năng đóng cửa fanzone vì e ngại khủng bố. Nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Vì dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, khu fanzone vẫn được bảo đảm an ninh khá chặt chẽ với cả trăm cảnh sát và nhân viên an ninh.

Tàu điện ngầm phục vụ thêm 1 tiếng/ngày
Để đảm bảo chắc chắn sẽ không có bất kỳ CĐV nào thiếu phương tiện di chuyển, hệ thống tàu điện ngầm ở Pháp sẽ kéo dài thời gian phục vụ thêm 1 tiếng mỗi ngày. Thay vì đóng cửa vào 01h00 sáng, tàu điện ngầm sẽ phục vụ đến 02h00. Chương trình tăng cường này sẽ bắt đầu từ ngày 9/6 đến 10/7.

Graffiti ở ga Cite
Bến cuối của đường tàu điện ngầm tới chân Nhà thờ Đức bà, ga Cite khiến các phóng viên báo Bóng đá rất ấn tượng. Đường lên xuống của ga metro này khiến chúng tôi liên tưởng tới lâu đài Hogwarts trong chuyện Harry Potter. Còn trên tường là nhiều hình graffiti đẹp mắt.

EURO không bằng    bi sắt
Mặc kệ EURO đã cận kề, nhiều nhóm cụ già vẫn tụ tập ở khoảng công viên còn lại giữa tháp Eiffel và khu fanzone để chơi bi sắt. Với các cụ ông này, có lẽ EURO cũng chẳng hấp dẫn bằng môn thể thao ưa thích của mình.

Nhà vệ sinh miễn phí cho fanzone
Ở ngay rìa khu fanzone, người ta đã cho lắp đặt hàng loạt nhà vệ sinh để phục vụ cho các CĐV. Đang chú ý, tất cả đều tự động và quan trọng là miễn phí. Trong khi đó, để vào nhà vệ sinh ở ga Chantilly, người ta phải mất tới 0,4 euro.

Đi lậu vé là chuyện nhỏ
Như thường lệ, chúng tôi ra ga tàu điện ngầm để bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng vì máy bán vé tự động hỏng còn nhân viên cũng không có mặt, chúng tôi đành đi cửa ngách xuống ga. Nhưng dù gì, chúng tôi cũng không cố tình “lậu vé”, dù chuyện này không lạ ở Paris, nơi người ta có nhiều cách để đi miễn phí. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x