Từ Paris: Phơi nắng chang chang vì thẻ tác nghiệp

Bất cứ nhà báo nào đến Paris tác nghiệp kỳ EURO 2016 đều mong muốn sở hữu một chiếc thẻ Fanzone. Nhưng để có được nó, trước tiên phóng viên phải dãi nắng dầm mưa đúng nghĩa.
Thời tiết ở Paris đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, lúc mưa nhẹ rồi lại nắng chang chang. Kiểu thời tiết dở dở ương ương này lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nhưng đó chỉ là thử thách đầu tiên với phóng viên chúng tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới khác để có được tấm vé thông hành.

Những tưởng đến khu vực Fanzone đúng giờ (theo thông báo là 14h00), chúng tôi sẽ sớm có được tấm thẻ tác nghiệp theo đúng như kế hoạch. Nào ngờ khi mới tới nơi, trước mắt chúng tôi đã là một hàng người rồng rắn đang tất bật chờ đợi tới lượt mình nhận thẻ. Và phải mất hai tiếng đồng hồ, hai phóng viên báo Bóng đá mới có thể đến quầy kiểm tra nhân thân trước khi cấp thẻ Fanzone.

Quãng thời gian 2 tiếng cộng thêm cái nắng khó chịu ở Paris thử thách cực độ sự kiên nhẫn của chúng tôi. Hy vọng lấy lại "làn da châu Á" sau lần hong khô tại Chantilly đón đội tuyển Anh của tôi cũng tan tành. Và đâu chỉ có nắng, thời tiết tại Paris còn đan xen liên tục từ nắng rồi mưa, từ mưa rồi lại nắng, đỏng đảnh hơn cả cô nàng thời tiết ở Sài Gòn vậy.

Phóng viên, nhà báo quốc tế rồng rắn xếp hàng tới lượt lấy thẻ Fanzone
Phóng viên, nhà báo quốc tế rồng rắn xếp hàng tới lượt lấy thẻ Fanzone. Cái nắng oi ả và thất thường ở Paris khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi

Phải mất 2 tiếng đứng dưới cái nắng chang chang, phóng viên báo Bóng đá mới tới lượt lấy thẻ tác nghiệp
Phải mất 2 tiếng đứng dưới cái nắng chang chang, phóng viên báo Bóng đá (áo hồng) mới tới lượt lấy thẻ tác nghiệp

Nhưng đó chưa phải là tất cả những khó khăn. Thử thách thứ hai bắt đầu ở nơi cấp thẻ. Kiểm soát viên cẩn thận tới mức tỉ mỉ và cầu toàn. Họ kiểm tra kỹ lưỡng thông tin hộ chiếu, thẻ nhà báo, hỏi vài câu và sau đó mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin của chúng tôi trên mạng.

Kiểm soát viên kiểm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân của phóng viên trước khi quyết định cấp thẻ

Sau tất cả, cuối cùng phóng viên báo Bóng đá cũng đã cầm trên tay thẻ Fanzone
Sau tất cả, cuối cùng phóng viên báo Bóng đá cũng đã cầm trên tay thẻ Fanzone

Dù sao việc sở hữu chiếc thẻ Fanzone cũng giúp chúng tôi quên đi nỗi mệt mỏi. Thực tế, chiếc thẻ này không đơn thuần để các nhà báo tác nghiệp trong những khu vực đẹp, có sóng wifi mạnh trong Fanzone, nó còn cho bạn quyền lợi tham gia tour du lịch báo chí quanh Paris có tên "Press Tour". 

Chính quyền thành phố Paris đang nỗ lực quảng bá hình ảnh của thành phố cho du khách, mặc dù đây đã là địa điểm quá nổi tiếng và cần phải đến trong mọi sổ tay du lịch. Paris đang có kế hoạch đăng cai Olympic 2024 nên những người có trách nhiệm đang làm hết sức có thể để đánh bóng hình ảnh chốn hoa lệ này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x