La Liga 2013/14 sắp hạ màn

Atletico có đăng quang, La Liga cũng chẳng thay đổi?

Lê Thành
10:44 ngày 17-05-2014
Màn trình diễn của Atletico Madrid mùa này đã mở ra những hy vọng mới cho phần còn lại của Liga. Ba vòng liên tiếp, Real Madrid mất điểm trước các đội bóng trung bình và nhỏ, trong khi Barcelona loay hoay với nhiệm vụ ghi bàn vào lưới các CLB chiếu dưới. La Liga đang thay đổi?
Atletico có đăng quang, La Liga cũng chẳng thay đổi?
Câu trả lời là KHÔNG. Kể từ khi 18 trong tổng số 20 CLB La Liga cùng ký tên vào thỏa thuận tập thể về ăn chia bản quyền truyền hình cách đây vài năm, đó là lúc họ “ký án tử” cho số phận của mình, như nhà báo thường trú của Guardian tại Madrid nhận xét: “Từ lúc đó, họ có thể gửi lời chúc mừng đều đặn cho Real Madrid và Barcelona trong vòng 50 mùa giải tiếp theo”.

Đó là thỏa thuận cho phép Madrid và Barcelona nhận một phần ba số tiền bản quyền truyền hình. Chỉ có hai đội không chấp nhận ký vào “giao kèo với tử thần” ấy là Villarreal và Sevilla. Chủ tịch Villarreal khi ấy là Fernando Roig đã cảnh báo từ thời điểm ấy rằng khi thỏa thuận ấy có hiệu lực, thì Liga sẽ “không còn là một giải đấu nữa”.

Chủ tịch Sevilla thời điểm ấy, Jose Del Nido, mắng hai đội Atletico Madrid và Valencia là những kẻ “bán mình”. Atletico và Valencia, với tư cách là hai đội có lượng CĐV chỉ sau Madrid và Barca, đã đồng ý liên minh với hai ông lớn kia để bắt các đội thấp cổ bé họng khác ký vào một giao kèo bất bình đẳng, chỉ để đổi lấy 11% tiền bản quyền truyền hình cho mỗi đội.

Giám đốc điều hành của Espnayol, ông Joan Collet, tỏ ra thất vọng: “Nếu tôi là CĐV Atletico Madrid hoặc Valencia, tôi hẳn đã rất giận dữ. Với việc ký vào thỏa thuận ấy, họ thừa nhận rằng mình chỉ luôn xứng đáng về thứ ba là hết cỡ. Họ đã làm cho giải đấu biến dạng và không bao giờ trở lại như cũ được nữa”.

Del Nido cho rằng “thật là bất thường nếu có hai CLB kiếm nhiều hơn gấp 15 lần các đội còn lại”. Nhưng theo Joan Collet, thì phần còn lại đã thể hiện một tâm lý nhược tiểu khi bắt gặp ánh mắt của Madrid hay Barca: “Cả bọn nói thì hay lắm, nhưng đến khi Flo Perez (Chủ tịch Madrid) lên tiếng, thì cả lũ đều câm như hến”.

Phần chia từ BQTH của Real và Barca ở mùa này là 300 triệu trong tổng số 775 triệu euro

Nếu Atletico vô địch mùa này, họ có thể thay đổi chút ít cán cân tiền bạc nhờ tiền thưởng và vị thế được nâng lên một chút, nhưng về cơ bản, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Madrid và Barca. Hai đội này đang nhận 23% tiền bản quyền truyền hình cho mỗi bên, trong khi các CLB như Real Betis hay Levante chỉ nhận được 2% mỗi đội. Barcelona kiếm nhiều hơn Levante đến 128 triệu euro, một khoảng cách hàng năm ánh sáng.

Atletico có thể vừa chơi một mùa giải thành công và là biểu tượng của sự phản kháng, nhưng kể từ khi ký vào thỏa thuận cho phép Madrid và Barca đào một cái hố ngăn cách sâu không tưởng, họ đã chấp nhận thân phận nô lệ từ lúc đó.

Vô địch về “thiếu dân chủ”
Để so sánh, đội vô địch về lợi nhuận truyền hình của Premier League mùa này là Liverpool chỉ được nhận số tiền nhiều hơn đội xuống hạng Cardiff chừng 43 triệu euro (121 triệu so với 78 triệu). 

Mùa trước, số tiền chia cho ĐKVĐ Man United chỉ nhiều hơn các CLB mới lên hạng chừng 23 triệu euro. Đó là lý do vì sao Premier League dù chỉ chào đón 5 nhà vô địch trong lịch sử kéo dài từ năm 1992 tới nay, nó vẫn được xem là một giải đấu hấp dẫn và “dân chủ” hơn hẳn so với La Liga.

Tại Bundesliga mùa trước, đội giành cú ăn ba Bayern Munich chỉ nhận được 7.6% tổng lợi nhuận cho toàn bộ giải đấu từ bản quyền truyền hình, trong khi các CLB đứng sau như Schalke, Dortmund, Leverkusen và Werder Bremen nhận 6.6%. 

Đó là những chênh lệch tương đối nhỏ và nó nuôi hy vọng phản kháng của các đội bóng thấp cổ bé họng. Tại Liga, chỉ có Madrid và Barca được xây tháp ngà và ở trong cung điện, trong khi ngoài kia, phần còn lại đang rên xiết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x