Everton hạ Chelsea: Khi Bill Kenwright không còn ganh tị

07:45 ngày 14-03-2016
Một thời, Everton của Bill Kenwright không thể đo về sự giàu có với Chelsea của Roman Abramovich. Nhưng thời thế đã đổi thay sau sự xuất hiện của tỷ phú Farhad Moshiri...
Everton hạ Chelsea: Khi Bill Kenwright không còn ganh tị
Bill Kenwright là chủ tịch Everton đồng thời là nhà sản xuất phim. Ông năm nay đã qua tuổi 70, sau gần 2 thập kỷ nắm Everton, Kenwright đã trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Ông hiểu rõ cuộc đời không như phim ảnh, không phải ai cũng như anh chàng vai chính trong “50 sắc thái”, giàu có đến nỗi mua siêu xe tặng người tình, lái trực thăng đưa nàng dạo chơi trên bầu trời đầy sao vào buổi tối. Thử hỏi, có cô nàng nào từ chối sự hào nhoáng và giàu có như thế?

Bóng đá chính là đời thực, nhưng có lúc Kenwright tưởng như là phim ảnh. Ông từng chứng kiến Roman Abramovich sử dụng trực thăng riêng đến xem một trận đấu giữa Chelsea và Everton. Kenwright cũng biết luôn là giá trị chiếc trực thăng ấy còn cao hơn tổng giá trị toàn bộ đội hình của Everton. “Tôi không muốn thừa nhận nhưng phải thừa nhận là tôi ganh tị với sự giàu có của Chelsea”, Kenwright từng nói vậy.

Một thời, Chelsea cứ muốn là dễ dàng đánh bại Everton, bởi Kenwright không thể so đọ về sự giàu có với ông chủ người Nga của Chelsea. Bây giờ thời thế đã thay đổi. Everton cũng đã có một tỷ phú chống lưng, đó là Farhad Moshiri (vừa mua 49,9% cổ phần Everton vào cuối tháng 2 vừa qua). Ngay cả trước khi Moshiri xuất hiện, Everton vẫn đủ khả năng chi gần 30 triệu bảng mua Romelu Lukaku, đồng thời từ chối đề nghị mua John Stones với giá 40 triệu bảng. 

Chelsea chính là đội rất tha thiết nhưng không thể mua Stones. The Blues cũng chính là đội bán Lukaku cho Everton. Và Chelsea cũng chính là đội vừa thua Everton 0-2 ở FA Cup, chính thức khép lại một mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận dành cho đội bóng dễ dàng vô địch Premier League (đồng thời còn giành Cúp Liên đoàn Anh) mùa bóng vừa qua. 

Bây giờ, Kenwright không cần phải ganh tị với Abramovich nữa. Sức khỏe yếu không cho phép Kenwright đến sân xem bóng đá thường xuyên, nhưng ông đã có mặt chứng kiến Everton đánh bại Chelsea. Không phải linh tính hay trực giác mà là niềm tin thật sự, Kenwright biết và hiểu rõ Everton đủ sức quật ngã bất kỳ đối thủ nào. Roberto Martinez, HLV của Everton, từng từ chối đề nghị trở thành HLV của Liverpool vài năm trước, nhờ đó Brendan Rodgers mới được làm HLV đội áo đỏ vùng Merseyside.


Đã đến lúc Everton có thể nói câu “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”, nghĩa là không phải anh giàu có mà em phải chịu khuất phục, bởi với em thì người tình hiện tại không giàu có như anh song cũng đủ cho em một cuộc sống sung túc. Everton đã có thể mưu đồ chuyện lớn trong bóng đá Anh, chẳng hạn hướng đến chức vô địch FA Cup mùa này. Everton vừa hạ Chelsea, đội bóng đã đè bẹp Man City ở vòng trước tại FA Cup. 

The Citizens đã chọn giải pháp “buông” FA Cup để dành sức vô địch Cúp Liên đoàn và đánh bại Dinamo Kiev ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Man City và Chelsea là 2 đội bóng gần nhất có tham vọng thống trị bóng đá Anh, nhưng bây giờ cả hai cùng nhận ra rằng đó chỉ là ảo mộng. 

Bóng đá Anh không cần và cũng không muốn có một kẻ thống trị. Kẻ thống trị cuối cùng của bóng đá Anh là Alex Ferguson đã giải nghệ từ 3 năm trước, khiến M.U dần tụt dốc và trở thành trò cười lớn trong bóng đá Anh. Từ năm 2009 đến nay, cứ mỗi mùa giải là Premier League có một nhà vô địch mới. Năm nay cũng thế (bởi Chelsea đã từ bỏ ngai vàng từ lâu rồi), năm sau gần như chắc chắn cũng sẽ như thế, nếu Leicester City là nhà vô địch Anh năm nay. 

Nếu Leicester có thể làm chuyện lớn, tại sao Everton lại không thể? Moshiri không bán cổ phần Arsenal và đầu tư vào Everton chỉ để cho vui. Tỷ phú Anh gốc Iran này hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất để đầu tư vào các đội bóng “nhỏ” (nếu so với M.U, Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool) mà vẫn có thể làm chuyện lớn. 

Trong giấc mơ mỗi tối, bây giờ Kenwright đã có sẵn kịch bản: Everton sẽ cạnh tranh các danh hiệu trong bóng đá Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x