Thất thế hơn nhiều so với Iran, nhưng nhờ may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Sekiguchi, đội tuyển fusal Nhật Bản đã lần thứ 3 lên ngôi vô địch châu Á sau loạt đá luân lưu 6m, khi hòa 2-2 ở 2 hiệp chính và phụ.
Thực tế, đội Iran đã chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội hơn hẳn. Với lối đá như múa, Iran đã vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 8 do công của Tavaloki, sau cú sút xa từ giữa sân như kẻ chỉ. Nếu may mắn và những cú dứt điểm chuẩn xác hơn, có lẽ bàn thắng của đội Iran đã không dừng ở con số ít ỏi ấy.
Sẽ không ngoa ngữ nếu bảo thủ môn Sekiguchi góp công hơn 50% vào chức vô địch của Nhật Bản. Lối chơi chắc chắn và bắt bóng như “người nhện” của chàng thủ môn nhỏ nhắn này đã giúp cho các đồng đội an tâm hơn khi đối đầu với đối thủ quá mạnh như Iran. Sang hiệp hai, Nhật Bản bất ngờ cân bằng 1-1 ở phút 25 do công của Inaba.
Kết thúc hai hiệp chính với tỷ số hòa 1-1, cả hai đã bước vào 2 hiệp đấu phụ (mỗi hiệp 5 phút). Iran vẫn là đội vượt lên dẫn trước 2-1 ngay phút thứ 2 ở hiệp phụ thứ nhất từ cú sút của Tayebi. Thế nhưng đội bóng xứ Phù Tang không lùi bước. Họ đã có bàn gỡ 2-2 từ cú sút của Wantanabe ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, bóng trúng chân của Ahmadi (Iran) đi luôn vào lưới.
Hòa 2-2 cả hai hiệp đấu chính và phụ, hai đội bước vào loạt đá luân lưu 6m để phân định thắng bại. Ở loại đá này, nếu như Nhật Bản đá cả 3 quả đều vào thì cùng lúc, thủ môn Sekiguchi đã đỡ được cả 3 quả đá phạt liên tiếp của đối thủ Iran. Chung cuộc Nhật Bản thắng chung cuộc 5-2 để bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á trong sự sung sướng đến tột cùng của hàng trăm khán giả Nhật Bản có mặt tại NTĐ Phú Thọ.
Uzbekistan đoạt hạng 3 Trận HCĐ của giải là cuộc so kè giữa Kuwait – Uzbekistan. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng, kết quả đội Uzbekistan đã đoạt hạng ba sau khi thắng sít sao với tỷ số 2-1.
Các giải thưởng Vô địch: Nhật Bản Hạng nhì: Iran Hạng 3: Uzbekistan Giải Fair play: Nhật Bản Vua phá lưới: Tayebi (Iran) Cầu thủ xuất sắc: Hassanzadeh (Iran)
Tối 10/5, rất đông khán giả xứ Phù Tang đã có mặt tại NTĐ Phú Thọ (TPHCM) cổ vũ đội nhà trong trận chung kết châu Á gặp đối thủ Iran. Và họ đã khiến cả khán đài tưng bừng như ngày hội.
Chiều 9/5, Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp với Ban futsal tại TP.HCM để bàn về những kế hoạch quan trọng như sự chuẩn bị cho ĐT futsal nam và nữ, cũng như xây dựng giải VĐQG futsal nam. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn.
Với việc tổ chức thành công giải Futsal châu Á 2014, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã được tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Dato' Alex Soosay lên tiếng khen ngợi, đồng thời tin tưởng rằng VFF sẽ làm nên những thành công hơn nữa trong tương lai.
Phải dừng bước ở tứ kết nên “chỉ” hoàn thành mục tiêu Top 8, nhưng đối với giới chuyên môn, người hâm mộ và cả những người trong cuộc, ĐT Việt Nam đã thi đấu thành công hơn cả mong đợi. Đoàn quân của ông Bruno Garcia Formoso đã cho thấy những bước tiến rõ rệt về chuyên môn, qua đó tự tin hướng về những “kế hoạch lớn” cho tương lai.
Được coi là đối thủ xứng tầm của nhau trong trận chung kết, thế nên cả 2 HLV của Iran và Nhật Bản đều tỏ ra rụt rè khi nói về cơ hội chiến thắng của đội nhà trong trận tranh cúp vô địch vào tối 10/5.
ĐT futsal Việt Nam đã phải dừng bước ở tứ kết VCK futsal châu Á 2014, nhưng thầy trò HLV Formoso vẫn để lại ấn tượng mạnh, với những cầu thủ có chất lượng tốt. Dưới đây là 3 cầu thủ để lại dấu ấn lớn nhất tại giải này.
Không mấy khó khăn để đánh bại Kuwait và Uzbekistan, Nhật Bản và Iran tiếp tục biến VCK futsal châu Á thành cuộc đua của riêng mình khi gặp nhau trong trận chung kết vào tối 10/5.
Lọt vào đến tứ kết giải vô địch châu Á 2014 là một bất ngờ và cũng là thành công vượt mong đợi của đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam và HLV Bruno vẫn tiếp tục tập trung rèn quân không nghỉ.
Sau trận thua của đội nhà trước Iran ở tứ kết VCK futsal châu Á 2014, ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn futsal Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PV báo Bóng đá.
Sau khi đội tuyển Australia dừng bước ở tứ kết giải futsal châu Á, các CĐV của họ đã chuyển sang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc so kè với Iran vào tối nay 7/5.
Ngày 27/4, tòa án tối cao Đài Bắc Trung Hoa vừa bác đơn kháng cáo của Lau "Toyz" Wai-kin, cựu tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp từng vô địch thế giới cùng Taipei Assasins. Theo đó, Toyz sẽ đối mặt án tù hơn 4 năm theo tòa án đã tuyên trước đó.
Tin nóng BĐVN 27/4
- Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U23 châu Á 2024
- U23 Việt Nam có thông số đáng buồn tại U23 châu Á 2024
- HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn động viên và hài lòng với sự tiến bộ của các học trò
- U23 Indonesia nhiều khả năng phải đá trận tranh vé vớt Olympic Paris
VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil
Rivaldo và các huyền thoại Brazil đã giành chiến thắng 7-1 trước đội bóng các ngôi sao Việt Nam.
Ghi bàn
Ngôi sao Việt Nam: Huỳnh Đức (33')
Ngôi sao Brazil: Renan (6', 23', 62'), Andrey Carlos (30'), Alexandro (68'), Igor (78'), Kleberson (79')
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn