Góc check VAR: Có một Beckham ‘rất hư’ ở trên giường

Lan Hạ
15:28 ngày 12-12-2023
Một sự thật trần trụi về David Beckham, quý ông lịch lãm của bóng đá Anh, vừa được chính cựu thư ký Rebecca Loos kiêm bồ nhí của Becks hé mở với những chi tiết gây sốc về thói hám của lạ.

Sinh năm 1977 tại Madrid (Tây Ban Nha), Rebecca Loos có bố người Hà Lan và mẹ người gốc Anh. Trước khi đầu quân cho công ty quản lý toàn cầu SFX, Rebecca từng có thời làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ngay khi David Beckham chuyển từ MU sang Real ở mùa Hè năm 2003, Rebecca được SFX bố trí làm trợ lý cá nhân cho Becks với nhiệm vụ giúp cựu tiền vệ có lối chơi hào hoa mau chóng ổn định cuộc sống tại Madrid.

Vụ bê bối ngoại tình bắt đầu với việc Beckham bị phát hiện đi chơi đêm với một cô gái tóc nâu bí ẩn ở Madrid hồi tháng 9/2003. Bóng hồng này sau đó được xác định chính là Rebecca Loos, trợ lý riêng của cựu thủ quân ĐT Anh. Vào tháng 4/2004, tờ News of the World của Anh đã đăng tải những bằng chứng cho thấy Beckham có quan hệ tình cảm với Rebecca, lúc đó Rebecca đã bị sa thải khỏi vị trí trợ lý của Becks. Tờ News of the World đã trả Rebecca số tiền 350.000 bảng cho câu chuyện của cô, trong đó Rebecca cũng đề cập đến bí mật lên giường với Becks 4 lần trong khoảng thời gian 4 tháng, kèm theo những tin nhắn họ gửi cho nhau.

Rebecca từng làm thư ký cho Becks

Cuối tháng đó, Rebecca đã thực hiện một cuộc phỏng vấn truyền hình trên kênh Sky News gây choáng váng với đông đảo NHM, trong đó, cô cho biết, họ đã ngủ cùng nhau lần đầu vào đêm họ bị phát hiện ở hộp đêm tại Madrid vào tháng 9/2003. “Tôi nghĩ phản ứng hóa học giữa David và tôi rất mạnh mẽ. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau khá say mê suốt chặng đường về khách sạn. Nó giống như nam châm vậy, thật tuyệt vời”, Rebecca chia sẻ. Rebecca cũng cho biết, cô không sợ gia đình Beckham đưa cô ra tòa. “Có điều gì đó tôi biết về anh ấy ư? Đó là một phần bí mật trên cơ thể Becks mà tôi nghĩ chỉ những phụ nữ từng ngủ với anh ấy mới biết”, Rebecca khẳng định. “Vì vậy, tôi nghĩ nếu họ muốn đưa tôi ra tòa, tôi có thể dễ dàng đứng lên và nói, ‘Chà…”. 

Trong một tuyên bố được The Guardian đăng tải vào thời điểm đó, Beckham đã phủ nhận mọi cáo buộc. “Trong vài tháng qua, tôi đã quen với việc ngày càng đọc nhiều câu chuyện lố bịch về đời tư của mình. Những gì xuất hiện sáng nay chỉ là một ví dụ. Sự thật đơn giản là tôi đang có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc và có một người vợ tuyệt vời cùng những đứa con đáng yêu. Không bên thứ ba nào có thể khiến thay đổi điều này”, Becks nhấn mạnh. 

Vẻ đẹp khó cưỡng của Rebecca
Ngay sau khi Rebecca lên tiếng, đã có thêm hai người phụ nữ cho biết, họ cũng có quan hệ tình cảm với Becks. Đầu tiên, người mẫu Sarah Marbeck đã hé lộ vụ ngoại tình với Beckham vào tháng 7/2001 khi ngôi sao bóng đá này đang ở Singapore cùng MU. Tiếp đó, một phụ nữ khác có tên Celina Laurie cũng tiết lộ về việc cô và Beckham đã có tình một đêm ở Đan Mạch vào tháng 8/2002.

Bẵng đi một thời gian, chủ đề này lại nóng lên khi Victoria mô tả câu chuyện Becks bị cáo buộc ngoại tình là “giai đoạn khó khăn nhất” trong cuộc hôn nhân của họ, trong loạt phim tài liệu của Netflix gồm 4 phần về David Beckham. Tại buổi ra mắt bộ phim ở London vào đầu tháng 10 vừa qua, Beckham cũng đề cập đến việc tin đồn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ với Victoria. “Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi đã vượt qua được điều đó như thế nào”, Becks chia sẻ. “Victoria là tất cả đối với tôi. Nhìn thấy cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu vì gia đình”. 

Rebecca không hề biết vợ chồng Becks đề cập đến mình trong buổi lễ ra mắt bộ phim tài liệu cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ một nhà báo Na Uy. “Becks đang tự làm mình thất vọng khi cố gắng trở thành nạn nhân và khiến tôi trông như kẻ nói dối. Anh ta làm tôi nhìn trông như thể tôi đã bịa ra những câu chuyện khủng khiếp này, tôi mới là người khiến Victoria đau khổ”, Rebecca uất ức nói, “Nếu tôi im lặng, tôi sẽ bị coi là kẻ nói dối. Tôi cũng có một gia đình, tôi cũng có các con và chúng dễ dàng dùng Google để tìm kiếm bộ phim tài liệu đó. Tôi muốn chúng biết rằng mẹ chúng đã dũng cảm đứng lên chống lại những điều sai sự  thật”

Trong tâm trạng uất ức, Rebecca còn đề cập tới "cảm giác bị tổn thương” khi phát hiện Becks trên giường với một người phụ nữ khác. Theo Rebecca, thời điểm xảy ra vụ việc là ở bữa tiệc tại nhà riêng huyền thoại người Brazil, Ronaldo vào ngày 22/9/2003. “Thật chua xót!”,  Rebecca nhớ lại, “Đó là đêm cay đắng với tôi dù đồ ăn rất tuyệt vời, xem một ban nhạc samba đến từ Brazil biểu diễn và rượu sâm-panh hảo hạng. Bỗng nhiên, Victoria gọi điện thoại di động cho tôi, vì cô ấy gọi cho Becks nhưng anh ta không trả lời. Tôi đã nói là tôi không biết anh ấy ở đâu, nhưng cô ta bảo 'Đừng cúp máy, hãy đi tìm anh ấy'. Tôi nói 'Được rồi'. Tôi vào nhà, đi lên cầu thang và nhìn thấy hai vệ sĩ của Becks ở ngoài cửa".

Rebecca kể cô đã nói với các vệ sĩ về việc vợ Becks đang nghe điện thoại, và một trong số họ đã nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ. "Qua khe cửa phòng ngủ, tôi nhìn thấy một người mẫu đang nằm trên giường. Khi vệ sĩ kia quay ra, Becks đi cùng anh ta với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi thực sự tức giận, chỉ nhìn Becks, rồi đưa điện thoại cho anh ta và nói 'Vợ anh gọi đấy'.

Rebecca Loos chỉ muốn trở thành một người mẹ tốt

Cựu đội trưởng ĐT Anh, Beckham đã nói chuyện lặng lẽ với vợ, trước khi trả lại điện thoại cho cô thư ký Rebecca. “Tôi rất đau lòng. Đó là một cảm giác khủng khiếp và tôi tự nghĩ mình đúng là đồ ngốc. Anh ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi”, Rebecca chua chát nói. 

Sau nhiều sóng gió, Rebecca Loos giờ đã trở thành HLV yoga và thiền tại Na Uy. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng là một bác sĩ người Na Uy, Sven Christjar Skaiaa. Cả hai đã có với nhau hai mặt con. “Mục tiêu của tôi đơn giản là trở thành một người mẹ tốt. Đó là điều quan trọng nhất với tôi sau những biến cố đã xảy ra”, tình cũ của Becks nhấn mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Crazy Gang, ung nhọt kinh tởm một thời của Premier League Crazy Gang, ung nhọt kinh tởm một thời của Premier League

    Premier League vẫn tự hào rằng đây là giải đấu danh giá và hào nhoáng nhất hành tinh. Điều đó có thể đúng, nhưng nó vẫn thoát thai từ một nền bóng đá ngập ngụa bạo lực, rượu bia, chất kích thích và thói hung đồ. Nên ở giai đoạn sơ khởi, Premier League đã có một khối ung nhọt mang tên Crazy Gang.

  • Hoàng Đế, gã tội phạm & kẻ nghiện ngập bên trong Adriano Hoàng Đế, gã tội phạm & kẻ nghiện ngập bên trong Adriano

    Sự nghiệp của Adriano là một hỗn hợp của những bàn thắng, súng ống và những saga tình dục. Trở thành Hoàng Đế của Serie A trong màu áo Inter Milan nhưng rồi anh lại tự phế truất mình bằng chứng trầm cảm, đời sống rượu chè, ma tuý bê tha, băng đảng xã hội đen. Đó là một câu chuyện đen tối của một người đã lẽ ra phải trở thành một cầu thủ vĩ đại.

  • Iker Casillas là một “kẻ khốn nạn khó tin” Iker Casillas là một 'kẻ khốn nạn khó tin'

    Iker Casillas là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Nhưng trong con mắt của đồng đội, của những người thân cận và bạn gái, Casillas lại là một kẻ khốn nạn khó tin, ki bo kẹt xỉ đến mức “vắt cổ chày ra nước”, đồng thời ích kỷ hại nhân, cả đời chỉ coi đồng tiền là to nhất.

  • Góc check VAR: Bí mật kinh hoàng về đời sống tình dục hoang dã của Ronaldo Góc check VAR: Bí mật kinh hoàng về đời sống tình dục hoang dã của Ronaldo

    Ronaldo là một thủ lĩnh đẳng cấp thế giới về “khoản này”. Đó là tiết lộ của những người đồng đội cũ của anh tại Real Madrid. Bản thân “Người ngoài hành tinh” cũng từng khẳng định tình dục giúp anh thăng hoa hơn…

  • Góc check VAR: Cấm cửa nhà báo, Sir Alex là số 2 thì không ai số 1! Góc check VAR: Cấm cửa nhà báo, Sir Alex là số 2 thì không ai số 1!

    Việc Erik ten Hag cấm cửa báo chí chưa là gì so với thời Sir Alex trước kia. Ngài Alex Ferguson từng chửi thẳng mặt phóng viên, cạch mặt AP vì dám đụng tới Ryan Giggs. Nhưng thời Sir Alex hoàn toàn khác…

  • Góc check VAR: Xâm nhập phòng VAR Ligue 1 xem trọng tài ‘chửi’… Donnarumma! Góc check VAR: Xâm nhập phòng VAR Ligue 1 xem trọng tài ‘chửi’… Donnarumma!

    Chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng đấu mới nhất của Ligue 1 2023/24 qua… Trung tâm điều hành VAR tại Paris. Để xem các quyết định của trọng tài đưa ra ở những tình huống nóng bỏng nhất, trong đó có pha tung cước của thủ thành Gianluigi Donnarumma…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x