Thời nhỏ, số Lionel Messi nhọ hơn đít nồi

KỲ LÂM
18:35 ngày 20-01-2024
Bây giờ ai cũng bảo Lionel Messi số đỏ. Nào là số đỏ khi thành công ở Barca, số đỏ khi đoạt 8 Quả Bóng. Vâng, số đỏ khi vô địch World Cup, thậm chí số đỏ khi ăn nốt quả giải The Best của FIFA năm 2023, số đỏ khi sang MLS là vua. Nhưng đó chỉ là sự đền bù thôi, bởi hồi nhỏ, số Messi nhọ lắm.

Năm 11 tuổi, Messi đã bị số phận tát cho một cú đầu tiên. Đó là một pha bị cướp trên giàn mướp một chuyến đi để đời, mà lại là đi đến công viên Disney Land mới đau chứ. Phải biết đấy là điểm đến thèm muốn nhất của mọi đứa trẻ.

25 năm trước, Jorge Koval đã tổ chức một chuyến đi cho 170 nhóc tì đang tập chơi bóng ở học viện bóng đá Newell's, nơi đã rèn giũa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trong số đó có La Pulga. Thế nhưng, một sự cố hành chính đã xuất hiện khiến Messi phải ngồi nhà ôm mặt khóc.

Jorge và Nestor được Newell's giao nhiệm vụ lên chương trình chuyến đi, lập danh sách thành viên, kiểm soát và giám sát để hành trình du lịch Mỹ diễn ra tốt đẹp. Việc lên kế hoạch cho chuyến đi thật hoàn hảo, ngoại trừ một chi tiết khiến họ phá hỏng một giấc mơ: sai chính tả. Messi không có trong danh sách mà thay vào đó là một Melzi nào đó.

“Nestor Rozin là giám đốc của học viện Malvinas và con trai tôi chơi ở lứa sinh năm 1985. Lúc đó tôi có một công ty du lịch. Vào năm 1996, chúng tôi đã đưa các học viên sinh năm 1984, 1985, 1986 và một số cháu sinh năm 1987 sang Mỹ. Có khoảng 150 cháu và 40 phụ huynh. Chúng tôi chia thành 2 nhóm, sang Mỹ thi đấu giao hữu và sau đó đến Disney Land. Giá mỗi suất là 1000 USD.

“Đến năm 1998, chúng tôi lại làm tour tương tự. Jorge Castelli là HLV đội một của Newell, vì vậy tôi đã sắp xếp các trận đấu với các đối thủ ở Palm Beach. Néstor muốn làm điều tương tự như năm 1996 và  lại giao việc tổ chức chuyến đi cho tôi, nhưng mọi thứ khá kịch tính. 

Ngay từ đầu đời, Messi đã rất đen đủi

Lúc đó hãng hàng không Lan Peru phá sản và mọi việc phải nối lại với hãng Aerolineas Argentinas. Lần đó có nhiều cháu đi hơn: 170 cháu và 60 phụ huynh. Tất cả diễn ra vào tháng 12, trước lễ Giáng sinh khoảng hai tuần. Lúc đó tôi đã nhờ thư ký liên lạc với Jorge Messi, vì con trai ông ta đã được chọn.

Nhưng thay vì gọi Jorge Messi, cô kia lại gọi Jorge Melzi. Trong danh sách phụ huynh, thư ký của tôi nhìn thấy Jorge Melzi nên gọi cho ông này. Con trai của Jorge Melzi là Julian và cậu bé cũng là thành viên của Newell's, nhưng không đi du lịch vì không có tiền. 

Nghe thấy thế, Jorge Melzi tưởng con được Nestor Rozin mời đi miễn phí nên OK luôn. Mọi thứ cứ thế diễn ra mà không ai phát hiện ra sai sót. Thư ký của tôi đã tự làm mọi thứ. Cha của Julian Melzi đã đến và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho con trai ông ta. 

Mọi thứ đã được chuyển giao như vé máy bay, giấy tờ… Một tuần trước khi đi du lịch, Nestor gọi cho tôi và nói: Messi có mặt chưa? Đến lúc đó tôi mới biết nhầm người rồi, nhưng không còn chỗ để nhét nó vào nữa”, Jorge Koval nói về sự nhầm lẫn này mang một chiều hướng khác.

Và đó là lý do Lionel Messi - một cách vô tình - đã bị loại khỏi chuyến đi đầu tiên của mình đến Mỹ và chính vùng đất nơi anh đang tỏa sáng ngày nay với tư cách là đội trưởng của Inter Miami. Để sửa chữa sai lầm đó, một thời gian sau, Messi được tham gia du đấu một giải ở Peru cùng đội trẻ Newell's. 

Chính Jorge Koval là người đã đưa vé cho Messi. Sau đó, Messi tới Barcelona, và phần còn lại là lịch sử.. “Thật không thể tin được rằng Jorge Melzi lại tồn tại. Thật là trò chơi khăm của định mệnh. Sẽ rất tuyệt nếu đó là Messi, nhưng thay vào đó Julian Melzi sang Mỹ”, Koval nói.

Sai lầm này gây ra “tổn thất nặng nề” với một thằng nhóc tuổi teen. Messi đã không thể tận hưởng một chút vẻ hào nhoáng mà anh đã quá quen thuộc ngày nay. Đầu tiên là đi máy bay hạng VIP, tiếp theo là ăn mỳ spaghetty trên xe limousine…

“Ở Mỹ, chúng tôi ở trong một khách sạn không còn tồn tại nữa. Cách đó mười dãy nhà có một tiệm bán mì ống có xe limousine, và tôi đã đặt combo cho mỗi đứa một suất mỳ ống, một lon nước ngọt và một món tráng miệng với giá 8 USD, mức giá có thể ăn cả tuần ở Roisario. Sau đó, chiếc xe limousine đến, chở 14 đứa trẻ về khách sạn”, Koval kể.

Đối với Jorge Koval, ký ức về nhà vô địch thế giới năm 2022 vẫn còn rất tươi mới: “Lionel Messi là một thằng nhóc rất được yêu mến ở Malvinas. Nhóc tỳ này xếp các hình nộm theo chiều dọc rồi cầm bóng chạy ngoắt nghéo qua từng hình nộm. Trên sân cỏ, đó là một con quái vật”.

Người tổ chức chuyến đi Mỹ khi đó tiết lộ rằng Messi vẫn giữ liên lạc với các bạn học cùng khoá ở học viện Newell's và họ thậm chí còn có một nhóm “trường cũ lớp xưa” trên WhatsApp.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Góc check VAR: Mbappe hít bóng cười vẫn còn ngoan chán Mbappe hít bóng cười vẫn còn ngoan chán

    Trong thế giới siêu sao, Kylian Mbappe luôn nổi tiếng là một người sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi từng để lộ hình ảnh phê pha khi hít bóng cười. Nhưng đó chưa là gì, nếu so với những tuyển thủ Pháp khác.

  • Trent Alexander-Arnold gạ tình cả... thai phụ Góc check VAR: Trent Alexander-Arnold gạ tình cả... thai phụ

    Năm 2018, một fan nữ đang mang thai 7 tháng đã nhắn tin nhờ Trent Alexander-Arnold chúc mừng bạn đời của cô nhân Ngày của Cha đầu tiên. Họ đều là fan của Liverpool và thần tượng tiền vệ này. Thay vì chúc ông bố tương lai với những lời có cánh, Trent lại... gạ gẫm thai phụ kia.

  • Góc check VAR: Rio Ferdinand, tay lừa tình siêu hạng Rio Ferdinand lừa tình siêu hạng, số người tình bằng cả đội bóng

    Không chỉ là chốt chặn an toàn tại MU, cựu trung vệ người Anh, Rio Ferdinand còn gây choáng váng với nhiều người khi lăng nhăng với số nhân tình vừa vặn xếp thành một đội bóng.

  • Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar

    Thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham là ai mà bắt bóng hay thế? Có biệt danh “Đậu xanh”, anh từng chơi ở giải lông gà Serie D cùng những đồng nghiệp kiêm nghề thợ xây, nhân viên tín dụng. Thế nhưng hiện tại, Vicario đang gây bão ở Premier League.

  • Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson  Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson 

    Cựu HLV của ĐT Anh và Man City là Sven-Goran Eriksson đã sống một cuộc đời đáng kinh ngạc. Eriksson, năm nay 75 tuổi, tiết lộ ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn 1 năm để sống.  “Tôi phải chiến đấu càng lâu càng tốt”, chiến lược gia người Thuỵ Điển này nói.

  • Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi

    Trong tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” của nhà văn Ma Văn Kháng có một câu nói “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn”. Câu này có vẻ đúng với gia đình Messi, hay chính xác là ông anh trai Matias của Lionel Messi.

  • Góc check VAR: Mẹ của Cristiano Ronaldo đáng mặt ‘nữ trung hào kiệt’ Mẹ của Cristiano Ronaldo đáng mặt ‘nữ trung hào kiệt’

    Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại với 5 lần giành Quả Bóng Vàng. Anh đã có một sự nghiệp sân cỏ phi thường, chủ yếu nhờ một tay dạy dỗ của bà mẹ vĩ đại Maria Dolores Aveiro.

  • Góc check VAR: Vì sao Mourinho biến thành ‘kẻ trù dập’ trong mắt De Bruyne? Góc check VAR: Mourinho đã 'trù dập' De Bruyne như thế nào?

    “Người đặc biệt” hay “Kẻ săn danh hiệu”, đó là những gì mà người ta vẫn hay tán dương Jose Mourinho. Song trong con mắt tiền vệ người Bỉ, Kevin De Bruyne, ông thầy cũ Mourinho chỉ là "kẻ trù dập" người khác không hơn không kém.

  • Góc check VAR: Messi mắc chứng tự kỷ Góc check VAR: Messi mắc chứng tự kỷ

    Lionel Messi là kỳ tài nghìn năm có một của bóng đá thế giới. Điều khó tin là, một trong những yếu tố làm nên sự vĩ đại của siêu sao đang khoác áo CLB Inter Miami lại là hội chứng Asperger - một dạng bệnh tự kỷ.

  • Hoàng đế giả khiến Messi bái phục vẫn sống Góc check VAR: Có một 'Hoàng đế' khác không cần... chơi bóng

    “Kaiser” Beckenbauer đã từ trần ở tuổi 78 trong ngày hôm qua 8/1. Tuy nhiên, thế giới bóng đá còn có một “Kaiser” khác, một bậc thầy giả mạo, người trải qua 20 năm trong môi trường thi đấu đỉnh cao nhưng không đá bóng một phút nào khiến Messi bái phục vẫn còn sống.

  • Góc check VAR: Messi từng bỏ nhà ra bãi tha ma để 'gặp' bà ngoại Góc check VAR: Messi từng bỏ nhà ra bãi tha ma để 'gặp' bà ngoại

    Có lẽ không nhiều người biết đến câu chuyện cảm động về tình cảm mà Lionel Messi dành cho bà ngoại Celia. Năm 10 tuổi, cậu bé Leo đã trốn nhà cùng một người bạn để đến bãi tha ma vì quá nhớ nhung một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x