Chiếc siêu xe trị giá 215.000 bảng của cầu thủ chạy cánh người Anh đã va chạm với chiếc Renault 10 năm tuổi của một vị bác sĩ trẻ tuổi.
Hudson-Odoi và 2 người bạn khác đã quay phim lại vị bác sĩ nọ trong khi yêu cầu anh ta thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Người bác sĩ 29 tuổi không chấp nhận khi cho rằng xe của anh ta đã bị tông từ phía sau bởi chiếc Lamborghini Urus.
May mắn cho Hudson-Odoi là anh không bị điều tra sau vụ tai nạn xảy ra ở Wandsworth, Tây Nam London này.
Luật sư của anh cho biết một "người thứ ba", được cho là anh trai của Callum, Bradley - 32 tuổi, mới là kẻ bị vị bác sĩ nhắm tới. Anh cho biết: "Tôi đã choáng váng khi bị xe cậu ấy tông phải. Tôi đã nhận ra Callum ngay khi cậu ta nhảy bổ ra khỏi xe. Cậu ta còn mặc nguyên trang phục của Chelsea và tỏ ra vô cùng giận dữ".
“Thế rồi họ bắt đầu quay phim tôi, nhưng tôi không thừa nhận đó là lỗi của mình. Tôi chờ bạn cậu ta xuất hiện. Họ nhạo báng chiếc xe cà tàng của tôi. Công ty bảo hiểm của tôi đã nhận được những dữ liệu về chiếc Ferrari và chiếc Mercedes đi sau đó. Tôi muốn cảnh sát vào cuộc".
Nhà chức trách khẳng định họ đang điều tra vụ việc. Bradley thì khẳng định: "Đó là một sự vu khống". Trong khi đó, luật sư của Hudson-Odoi nhận xét: "Người tài xế nọ đã nêu lý lẽ chống lại một người thứ ba, không phải Callum".
CLB Chelsea hiện chưa đưa ra tuyên bố gì về sự việc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn