Tay vợt Degtiareva và những VĐV về "miền đất của Chúa" trong năm qua

Khương Thượng
13:26 ngày 23-01-2015
Nhân sự kiện tay vợt nữ xinh đẹp Violetta Degtiareva qua đời ở tuổi 23 do trụy tim, cùng BONGDAPLUS điểm lại các gương mặt trẻ phải sớm về với "miền đất của Chúa" trong vòng 1 năm qua.
Tay vợt Degtiareva và những VĐV về "miền đất của Chúa" trong năm qua
Maicon Pereira (25 tuổi)
Tháng 1/2014, tiền đạo Maicon Pereira de Oliveira của Shakhtar Donetsk (Ukraine) qua đời sau một tai nạn xe hơi. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Fluminense và Flamengo trước khi chuyển sang Shakhtar (2012-2014) nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện,  khi chỉ ghi được 1 bàn sau 6 trận ra sân. Trong quãng thời gian trên, anh còn được cho Zorya Luhansk và Illichivets Mariupol mượn.



"Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá tài năng, cởi mở và thân thiện. Maicon yêu cuộc sống này và luôn biết cách làm cho nó trở nên tích cực và tươi sáng", phía BLĐ Shakhtar chia sẻ. "Cái chết bi thảm đã lấy đi một người tuyệt vời trong hàng ngũ của chúng tôi. Maicon mới 25 tuổi. Đây là mất mát to lớn với mỗi người chúng ta. FC Shakhtar xin gửi lời chia buồn và cảm thông đến gia đình và bạn bè của Maicon. Mong Maicon hãy yên nghỉ trong hòa bình...".

Albert Ebosse (24 tuổi)
Tiền đạo người Cameroon đang khoác áo JS Kabylie, Albert Ebosse đã chết sau khi bị ném một vật thể lạ trúng đầu ở trận đấu với USM Anger tại giải VĐQG Algeria.

Người phát ngôn của CLB JS Kabylie, đội bóng chủ quản của Albert Ebosse cho biết: "Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương đã nhận được chỉ thị từ Bộ trưởng Tayeb Belaiz phải tích cực điều tra nghi vấn xung quanh cái chết của Albert Ebosse. Cầu thủ JS Kabylie qua đời vì một chấn thương ở vùng đầu vào thời điểm cuối trận đấu với USM Anger”.



Mặt khác USM Alger cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước cái chết thương tâm của cầu thủ 24 tuổi này: "Tiền đạo JS Kabylie đã qua đời sau khi bị tổn thương vùng đầu vì bị một kẻ nào đó trên khán đài tấn công. Tin tức khủng khiếp này quả thực là một nỗi hổ thẹn lớn với nền bóng đá Algeria và là nỗi buồn vô hạn với những người yêu mến cầu thủ người Cameroon. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của anh ấy và đội bóng JS Kabylie. Mong anh ấy có thể yên nghỉ".

Violetta Degtiareva (23 tuổi)
Violetta Degtiareva là tay vợt xếp hạng 1.084 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp của cô là 947. Thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết giải ITF ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy tài năng có hạn nhưng "Anna Kournikova mới" của quần vợt Nga lại thu hút được sự quan tâm của CĐV nhờ sở hữu thân hình chẳng kém siêu mẫu.



Nhưng mới đây, Violetta đã qua đời do bị trụy tim trong lúc tập luyện. Hiện, vẫn chưa xác định được cô chết tại trung tâm huấn luyện hay trên đường tới bệnh viện.

Peter Biaksangzuala (23 tuổi)
Peter Biaksangzuala, tiền vệ 23 tuổi này đã chết sau khi có tình huống lộn nhào (hay còn gọi là nhảy santo) ăn mừng bàn thắng. Cụ thể, Peter đã gặp nạn ở phút 61 trong trận đấu giữa đội nhà Bethlehem Vengthlang với Chanmari West thuộc giải Mizoram Premier League ở Đông Bắc Ấn Độ.



Sau khi được sơ cứu tạm thời, tiền vệ này được đưa thẳng tới bệnh viện để tiến hành cứu chữa. Tuy nhiên, chấn thương cột sống quá nặng khiến anh không thể qua khỏi và qua đời ngay sau đó.

Lal Hmar, một quan chức bóng đá ở tiểu bang Mizoram, chia sẻ với các phóng viên tại thủ đô Aizawl cho biết Biaksangzuala đã quyết định hiến tặng đôi mắt của mình trước khi qua đời.

Ferley Reyes (23 tuổi)
Cầu thủ bóng đá người Colombia - Ferley Reyes đã bị bắn chết bởi một kẻ lạ mặt đi môtô khi đang cùng với đồng đội ở CLB Union Magdalena, Luis Diaz Asprilla tản bộ ở trên đường phố.



Theo các cảnh sát địa phương, động cơ giết người là không rõ ràng khi cả hai cầu thủ trên đều không bị đe dọa trước đó. Sau 1 năm, phía cảnh sát cũng đành bất lực khi không thể tìm ra kẻ đã sát hại Ferley.

Joe Reay (20 tuổi)
Joe Reay - cựu học viên của lò đào tạo trẻ Chelsea đã mất sau tai nạn giao thông vào đầu tháng 11/2014. Toàn thể CLB Chelsea không khỏi bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của chàng trai này. Reay đã gặp tai nạn sau bữa tiệc do bố anh tổ chức có sự tham gia của rất nhiều quan khách, cầu thủ và cả huyền thoại môn boxing Frank Bruno...



Reay năm nay mới 20 tuổi và từng thuộc biên chế của học viện Chelsea từ lứa U9 cho đến U14. Sau đó, anh gia nhập học viện Woking - nơi ông bố Kelvin là giám đốc. Chàng trai trẻ này là một CĐV cuồng nhiệt của Chelsea và luôn dành thời gian để theo dõi các trận đấu có đội bóng yêu thích thi đấu.

Gasan Magomedov (20 tuổi)
Tiền vệ 20 tuổi Gasan Magomedov của Anzhi Makhachkala đã bị bắn chết khi lái xe đến nhà bố mẹ ở Bắc Caucasus (Nga) vào đêm ngày 3/1. Được biết, Gasan Magomedov đã qua đời do chảy máu quá nhiều khi đang trên đường đưa tới bệnh viện.



Đại diện của CLB chủ quản Anzhi Makhachkala (hạng Nhì Nga) cho biết, phía cảnh sát vẫn chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ của vụ tấn công trên.

Magomedov thuộc biên chế đội trẻ của Anzhi và đang được cân nhắc đưa lên đội 1 ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay. Ngay sau khi cầu thủ 20 tuổi này qua đời, BLĐ đội bóng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của chàng trai trẻ xấu số.

Junior Malanda (20 tuổi)
Tiền vệ Junior Malanda của CLB Wolfsburg và ĐT U21 Bỉ đã chết sau một vụ tai nạn ô tô diễn ra vào lúc 15h35 (giờ địa phương) chiều ngày 14/1/2015 tại Bielefeld, nằm ở Tây Bắc nước Đức.



Tờ Bild (Đức) cho biết 2 người khác trong xe đã được đưa tới bệnh viện với chấn thương nghiêm trọng sau khi chiếc xe mất lái và đâm vào cây với vận tốc cao trong lúc thời tiết đang mưa to và gió lớn.

"Bóng đá thế giới hôm nay mất đi một tài năng lớn. Junior Malanda đã bị thiệt mạng ở tuổi 20 vào chiều nay. LĐBĐ Bỉ chia sẻ sự mất mát to lớn với gia đình và bạn bè Malanda", thông báo được LĐBĐ Bỉ đăng tải trên website belgianfootball.be.

Lydia Bennett (17 tuổi)
Lydia Bennett (17 tuổi) bất ngờ đột tử tại nhà riêng hôm 5/11/2014. Theo như lời kể từ gia đình của cô gái này, Bennett là một cô gái khỏe mạnh và không hề mắc chứng tự kỷ nên chưa rõ nguyên nhân vì sao cô gái của đội Burton Albion (hạng 3 Anh) lại ra đi nhanh như vậy.



"Con bé đột nhiên lịm đi, mọi việc diễn ra quá bất ngờ mà không có nguyên nhân rõ ràng. Chúng tôi vô cùng đau buồn và không biết sẽ phải sống thế nào khi thiếu Lydia. Con bé xinh xắn, đáng yêu và tuyệt vời", bà Carol - mẹ của Bennett nghẹn ngào chia sẻ.

Ông bố Paul buồn bã chia sẻ: "Con bé rất thích đá bóng. Nó đã rất phấn khích khi được trao cơ hội thi đấu ở Burton. Cả mùa Hè 2014, Lydia đã tập luyện với họ và đó là lần đầu tiên được thi đấu thật sự".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x