Hãy cứ xuống đường ăn mừng nhé, Việt Nam ơi!

Ngọc Trung Ngọc Trung
12:53 ngày 27-01-2018
15h00 hôm nay, U23 Việt Nam bước vào trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan. Cho dù kết quả thế nào, hãy cứ xuống đường ăn mừng nhé Việt Nam ơi!
Hãy cứ xuống đường ăn mừng nhé, Việt Nam ơi!
U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á với tâm thế học hỏi. Điều đó rất rõ ràng, miễn bàn cãi. Bởi lẽ sự chênh lệch đẳng cấp khá rõ rệt, khi mà đối thủ là những cái tên lẫy lừng như U23 Australia, U23 Hàn Quốc… khó có thể đặt kỳ vọng quá mức ở thầy trò Park Hang Seo. Chẳng hạn như vào đến tứ kết.

Vậy nhưng, bằng đấu pháp chiến thuật vô cùng hợp lý, bằng ý chí mãnh liệt và bằng bản lĩnh thép, U23 Việt Nam đã và đang viết nên một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại, làm chấn động toàn cầu. Chúng ta đã đá tốt từng trận đấu bằng thứ bóng đá xưa nay chưa từng thấy: tuân thủ chiến thuật, phát huy phẩm chất kỹ thuật từng cầu thủ, thể lực dồi dào và trên cả là bản lĩnh tuyệt vời.

Liệu có thể đòi hỏi gì hơn ở thầy trò Park Hang Seo? Câu trả lời là không! Họ đã chiến đấu để chúng ta tự hào, để chúng ta xích lại gần nhau. Hẳn chưa ai quên, khi Quang Hải sửa lòng ngọt như tiếng mẹ ru hời, khi Văn Thanh đứng khoanh tay hiên ngang mà nhiều tờ báo tây phải gọi đó là Dáng đứng Việt Nam, cả dải đất chữ S vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngất ngây. 

Tiếng hò reo vang dậy đất trời, nước mắt rưng rưng, nước mắt rơi lay động sỏi đá. Rồi, từng dòng người đổ ra phố xá, cờ bay trăm vạn cờ bay trên khắp mọi miền. Người lạ cũng thành quen, mọi lo toan, bận rộn, tính toán cuộc sống chừng như tan biến. Lòng tự hỏi, Tổ quốc ơi, bao giờ đẹp đến thế? Bóng đá thật diệu kỳ! U23 Việt Nam thật diệu kỳ!

Không khí tưng bừng hiếm thấy tại Việt Nam những ngày qua
Không khí tưng bừng hiếm thấy tại Việt Nam những ngày qua

Ngay lúc này đây, hàng triệu trái tim thổn thức phơi phới đợi chờ tiếng còi khai cuộc trên sân Thường Châu. 90 phút, hoặc có thể là 120 phút, sẽ trôi qua rất nhanh. Rồi, điều gì sẽ đến sau tiếng còi khai cuộc? Chưa bao giờ tôi sợ thời gian trôi nhanh như bây giờ. Tôi không nghĩ về kết quả, tôi nghĩ về chúng ta.

Liệu cái không khí tưng bừng lễ hội những ngày qua có tan biến một cách chưng hửng như đã từng? Liệu có những người vừa hôm trước tung hô, giờ lại quay sang chỉ trích, hoài nghi như đã từng hay không? Đừng! Xin đừng làm như vậy! Dẫu cho kết quả thế nào, vẫn hãy cứ tự hào với hai tiếng Việt Nam, về những chàng trai của chúng ta. 

Chúng ta e ngại khi ca ngợi U23 lên tận mây xanh sẽ làm cầu thủ sinh tâm lý chủ quan, hoặc tự mãn. Nhưng đó là sai lầm. Các anh đá hay và các anh xứng đáng được ca ngợi. Việc còn lại nằm ở chính hành xử của chúng ta. Bốc lên rồi xin đừng có lúc dập xuống.

U23 Việt Nam đã mang vinh quang về cho đất nước
U23 Việt Nam đã mang vinh quang về cho đất nước

U23 mang vinh quang về cho đất nước, họ đã là những người hùng dân tộc. Hãy thử đặt mình vào vị trí của những tuyển thủ U23. Sau bao ngày chinh chiến và làm nên lịch sử, họ đang rất háo hức chờ đến ngày về và được đón chào trong vòng tay người hâm mộ, trong vòng tay đất mẹ. Họ sẽ cảm thấy ra sao nếu phố phường hiu quạnh?! Thế nên, chúng ta đừng phụ lòng, đừng phụ nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cho dù hành lý các tuyển thủ khi về có hay không có chiếc Cúp, điều đó đâu còn mấy quan trọng. Bởi chiếc cúp quan trọng nhất chính là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ Việt Nam, tập thể U23 đã giành được rồi còn đâu.

Vì thế, chúng ta hãy cứ xuống đường ăn mừng, cho dù kết quả có thế nào đi nữa!

Cả Đông Nam Á chúc U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x