"Khùng" như HLV Magath

Đức Việt
13:36 ngày 24-09-2014
Những tranh cãi quanh việc HLV Felix Magath từng chỉ đạo dùng… pho mát để chữa trị chấn thương cho hậu vệ Brede Hangeland, không phải chuyện điên khùng duy nhất của nhà cầm quân vừa phải cuốn gói khỏi Fulham này. Chỉ riêng ở CLB mà Magath vừa mất ghế này, ông đã làm những chuyện đủ để… tất cả các cầu thủ ở đây đều muốn ông bị sa thải.
"Khùng" như HLV Magath
Theo tiết lộ trên tờ The Guardian, Magath từng gọi các cầu thủ Fulham vào phòng làm việc của mình. Ông bảo họ đứng im, trước mặt ông. Rồi ông trợn mắt nhìn trừng trừng từng người một. Ông cứ trừng mắt như vậy suốt 2 đến 3 phút. Không nói nửa lời. Rồi ông… đuổi họ về.

Lần khác, Fulham vừa bại trận, Magath liền hủy luôn ngày nghỉ vào hôm sau của cả đội. Ông bắt học trò để ra sân tập đá với một đội quân xanh đủ 90 phút. Xong trận, ông lại bắt họ chạy đến khi không còn sức lê chân nữa mới thôi.

Có lần Magath đánh mạnh vào kinh tế với 2 cầu thủ trẻ của Fulham, sau khi 2 anh chàng này trót đến sân tập muộn. Mức phạt này nặng tới mức cả đội Fulham phải xúm vào để xin cho 2 cầu thủ đi tập muộn. Thủ quân Scott Parker thay mặt đồng đội trực tiếp năn nỉ Magath nhẹ tay với 2 đàn em. Parker lập luận dù sao thì đây mới chỉ là những cầu thủ trẻ, lương mới chỉ ba cọc, ba đồng. Họ đáng bị kỷ luật nhưng cũng chỉ nên “giơ cao đánh khẽ”. Magath vẫn trừng mắt: “Tôi phải cho họ một bài học nhớ đời”. Cuối cùng, Parker phải… tự bỏ tiền túi nộp phạt cho 2 cầu thủ trẻ kia.

Lại có chuyện tiền vệ Lewis Holtby khăng khăng đòi chấm dứt ngay hợp đồng cho mượn tại Fulham, để trở về đội bóng chủ quản Tottenham sau khi biết tin Magath về cầm quân đội chủ sân Craven Cottage. Bởi Holtby từng là học trò cũ của Magath tại Schalke.

Một ngôi sao cũng từng thi đấu dưới trướng Magath tại Schalke là Jefferson Farfan thì mỉa mai: “Tất cả những HLV từng làm việc ở Schalke những năm gần đây đều để lại ấn tượng tốt khi họ ra đi, trừ Magath. Tất cả những gì ông ấy để lại Schalke chỉ là những khoản phạt và phạt”.

Ở Đức người ta vẫn truyền tai nhau rằng cách dễ nhất để đánh bại đội bóng do Magath cầm quân là tung học trò cũ của ông vào sân, đối đầu với ông. Vì các cầu thủ từng bị Magath đầy ải đều xung trận với tinh thần: “Đá cho Magath thua tung xới thì mới bõ ghét!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x