Lẽ thường, cứ có penalty, xem như một đội bóng chắc chắn có được bàn thắng. Tuy nhiên, với Atletico Madrid, điều này chưa hẳn đã đúng ở mùa bóng năm nay.
Vào cái khoảnh khắc trọng tài Clos Gomez thổi còi và chỉ tay vào chấm đá phạt đền, HLV Diego Simeone giơ 9 ngón tay ra dấu rằng David Villa (mang áo số 9) sẽ là người sút bóng. Không phải Diego Costa, bởi tiền đạo gốc Brazil trước đó đã từng bỏ lỡ 3/8 cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 11 mét, ở các trận gặp Celtic, Valencia và Getafe.
Đáng tiếc, sự tin tưởng mà “El Cholo” dành cho Villa đã không được đền đáp xứng đáng. Cựu tiền đạo Barca đã không thể chiến thắng được thủ thành Manu Herrera của Elche, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Atletico Madrid. Đây đã là pha đá hỏng phạt đền lần thứ 4 trong mùa giải của đội bóng thủ đô, cân bằng với thành tích của Athletic Bilbao và Levante, những đội đá phạt đền kém nhất La Liga.
Cũng còn may là ở phút thi đấu cuối cùng, khi đang dẫn 1-0, Atletico đã được hưởng thêm 1 quả phạt đền nữa. Lần này, Diego Costa là người thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với bàn thắng này, cá nhân anh có thành tích ghi 6 bàn/9 lần đá phạt đền, một con số vẫn chưa thể thuyết phục được HLV Simeone. Không ngạc nhiên khi ở buổi họp báo, chiến lược gia người Argentina đã úp mở khả năng trao trọng trách này cho Raul Garcia trong những trận đấu tới.
Bàn thắng của Gareth Bale vào lưới Barca tại trận chung kết Cúp Nhà Vua hôm giữa tuần không đến một cách tình cờ. Nó rơi vào quãng thời gian bùng nổ nhất của cầu thủ này mỗi khi anh ở trên sân.
Tình hình hồi phục chấn thương của Cristiano Ronaldo đang tiến triển rất tốt, khi anh đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội và nhiều khả năng sẽ góp mặt ở trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich vào tuần sau.
Phải mất toàn bộ 90 phút “toát mồ hôi” để có được chiến thắng trước tân binh của La Liga, Elche ở trận đấu sớm vòng 34 La Liga đêm qua, song quan trọng là Atletico chỉ còn cách chức vô địch 3 trận thắng nữa.
Cú vấp của Barcelona ở vòng đấu trước đã giúp Atletico nới rộng cách biệt với đối thủ Catalunya lên thành 4 điểm. Và khi đang tự nắm vận mệnh trong tay, khó có chuyện thầy trò HLV Diego Simeone đánh rơi lợi thế ở phần còn lại của mùa giải.
Vừa mất chiếc Cúp Nhà Vua vào tay Real, Barca còn bị những chấn thương cướp đi thêm 3 cầu thủ. Với tình trạng hiện tại, Barca không những đang xuống dốc, mà lại còn mất phanh.
Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff vừa trả lời phỏng vấn rằng: “Muốn tìm lại thành công, điều cấp thiết nhất mà lãnh đạo Barca phải làm lúc này là gấp rút tìm cách đưa Pep Guardiola trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Catalan”.
Đúng như dự kiến, sau thất bại của Barca tại chung kết Cúp Nhà vua khiến mùa bóng này đội bóng này phải đối mặt với khả năng trắng tay, các CĐV cules đã bày tỏ sự bất tin của mình với giới chóp bu áo đỏ-xanh.
Có Ronaldo, Real thất bại 2 lần trước Barcelona ở La Liga mùa này. Không Ronaldo nhưng nhờ sự tỏa sáng của một siêu sao khác, Real đánh bại Barca có Messi ở một trận chung kết.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn