Barca từ khủng hoảng đến vô địch La Liga: Chiến công của Enrique và Messi

Lý Nam
17:36 ngày 18-05-2015
Barca vô địch La Liga sớm 1 vòng, bộ ba nguyên tử M-S-N “xả súng” như mưa, thầy trò Luis Enrique còn cách "cú ăn ba" vĩ đại có một bước chân… Nói tóm lại, ở Nou Camp đang tràn ngập một màu hồng. Chẳng còn ai mảy may nhớ tới cuộc “khủng hoảng” của 5 tháng trước nữa.
Barca từ khủng hoảng đến vô địch La Liga: Chiến công của Enrique và Messi
Giống như Josep Guardiola, Barca dưới quyền chỉ đạo của Enrique đang đứng trước cơ hội giành "cú ăn ba" ngay trong mùa giải đầu tiên. Nhưng để làm được điều đó, ông đã trải qua những thách thức không hề nhỏ. Thời Gerardo Martino, Barca chơi không tệ, giành 87 điểm, ghi 100 bàn và lọt lưới 33, họ chỉ chịu đánh rơi chức vô địch La Liga ở vòng đấu cuối. Ấy thế mà 1 năm sau, họ vẫn tiến bộ hơn về tất cả mọi chỉ số: Vô địch sớm 1 vòng, giành 93 điểm, ghi 108 bàn và lọt lưới 19 bàn.

Điều quan trọng hơn bất kì thống kê nào, ấy là Enrique đã thổi vào Barca một linh hồn mới, không còn chút nào vương vấn tiqui-taca. Martino biết lối chơi chuyền ngắn đã bị bắt bài, biết cần phải có một phương án B, nhưng ông gặp khó khăn trong khâu định hình và triển khai ý tưởng. Ngược lại, Enrique quyết định thay đổi ngay từ đầu, và đã tìm ra công thức chiến thắng. Barca vẫn kiểm soát thế trận nhưng với mục đích rõ ràng hơn, chơi bóng trực diện hơn dựa trên mối liên kết giữa bộ ba tấn công Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez.

Đáng ngạc nhiên hơn nếu biết rằng chỉ cách đây 5 tháng, tức là sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, mây mù từng che phủ tương lai đội bóng Catalan. Giữa bối cảnh BLĐ đang lo lắng vì án phạt cấm chuyển nhượng, Enrique lại thử thách khả năng chịu đựng của Messi bằng việc “quẳng” anh lên ghế dự bị vì tập trung muộn. Tồi tệ hơn là trận đấu ấy, Barca thúc thủ 0-1 trên sân của Real Sociedad. Cá nhân Messi không hài lòng thì đã rõ, đến cả GĐTT Andoni Zubizarreta cũng bị sa thải, huyền thoại Carles Puyol nộp đơn xin từ chức… BLĐ họp gấp, nội dung hiển nhiên là bàn tới chiếc ghế của Enrique, không chỉ bởi phong độ đội bóng sa sút, mà còn bởi mối quan hệ tưởng chừng không thể hàn gắn với Messi.

Messi ngồi trên ghế dự bị trên sân Anoeta

Thật may là Enrique chẳng phải người bảo thủ. Những dấu hiệu khủng hoảng đang manh nha ấy đã giúp ông thay đổi. Kể từ buổi tối xấu trời ở xứ Basque, chiến lược gia 45 tuổi đã làm việc cật lực để xoay chuyển tình hình.

Đầu tiên, ông giải quyết vấn đề tâm lý cho từng cá nhân. Ông vỗ về cái tôi của Messi bằng phát biểu: “Tất nhiên, công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều nhờ có Messi. Cậu ấy tới từ một hành tinh khác”. Khi siêu sao số một đã nguôi ngoai, Enrique chuyển hướng sang Luis Suarez, tân binh đang khởi đầu chưa được như ý với chỉ 1 bàn thắng sau 8 trận. Ông giảm bớt áp lực đặt lên vai El Pistolero: “Không dễ để thích nghi ngay với một đội bóng, một đội ngũ và một thành phố hoàn toàn mới. Tôi đánh giá Suarez hòa nhập như thế là nhanh lắm rồi!”. Tiếp đó, Enrique làm việc với Ivan Rakitic, một tân binh khác do chính ông đề xuất BLĐ đem về nhưng lại chơi không được tốt và chưa chứng tỏ rằng anh xứng đáng thay thế Xavi.

Giải quyết xong khâu tâm lý, Enrique áp dụng triệt để hơn cách tiếp cận trận đấu mới, qua đó giúp Barca giành liên tiếp những chiến thắng tưng bừng. Ông cũng chấm dứt hoàn toàn khái niệm chấn thương ở Nou Camp, điều trước đó 1 năm từng là nỗi ám ảnh với cá nhân Messi. Khi mà những đối thủ trực tiếp như Bayern Munich hay Real Madrid chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, Barca của Enrique vẫn hoàn toàn lành lặn và thậm chí còn đạt điểm rơi phong độ ở thời điểm mọi CLB khác đang dần kiệt quệ.

Cuối cùng, một điểm nhấn nữa dưới “triều đại” Enrique, đó là những tình huống cố định. Trái ngược với một Barca từng đánh rơi chức vô địch bởi cú đánh đầu của Diego Godin ở tình huống đá phạt góc cuối mùa giải năm ngoái, Barca lúc này chỉ chịu lọt lưới 4 bàn và ghi được tới 14 bàn suốt cả mùa từ những tình huống bóng chết. Trợ lý Juan Carlos Unzue. Đây là một “vũ khí” mới trong những trận cầu quan trọng, điển hình là pha làm bàn của Jeremy Mathieu mang về thắng lợi 2-1 trước Real hồi tháng 3.

Barca đã có thêm "vũ khí" mới từ tình huống cố định

“Chúng tôi đã trưởng thành hơn, và giờ thì chúng tôi biết cách để đối phó với những tình huống bất lợi”, trung vệ Gerard Pique nhận xét. “Cách chơi của Barca đang tiến bộ, không cầm bóng nhiều như trước, và không giống như một đội bóng ném nữa. Chúng tôi đang tấn công trực diện hơn và dựa vào những tiền đạo mình có. Ở khâu phòng ngự, Barca cũng vững chãi hơn nhiều”.

Những lời khen dành cho Enrique chắc chắn không bao giờ là đủ nếu ông giúp Barca giành được "cú ăn ba" mùa này. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chỉ tập trung vào chiến lược gia này mà quên đi đóng góp của Messi.

Chuyện siêu sao người Argentina ghi được 54 bàn trong 54 trận đấu thì ai cũng có thể hình dung ra, miễn là anh đừng chấn thương. Cái người ta ấn tượng nhất chính là sợi dây liên kết ngày một bền chắc giữa anh với 2 người đồng đội, Suarez và Neymar. Hãy cùng đến với nhận xét của Pique để nhận thức rõ hơn điều này: “Là một cầu thủ bóng đá, bạn khó tránh khỏi tính ích kỷ. Nhưng bộ ba này thực sự đặc biệt, họ không hề có chút tị nạnh nào!”.

Sự năng nổ của Suarez và lối chơi ngày một toàn diện của Neymar đã giúp Messi giảm tải đáng kể những áp lực vốn từng biến Barca thành “đội bóng 1 người”. Vẫn là một chân sút sắc sảo như thường lệ, nhưng Messi còn là một chuyên gia kiến tạo, và điều đó có thể có ích cho tương lai của anh, khi đôi chân đã mỏi mệt, với một vị trí lùi sâu hỗ trợ những đồng đội trẻ trung hơn. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa, còn hiện tại, các Cule chỉ biết rằng Messi đang thoải mái, và nhờ đó mà Barca đắc lợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x