HLV Ernesto Valverde từng tuyên bố có rất nhiều lựa chọn để thay thế cầu thủ dính chấn thương Ousmane Dembele. Nhưng sau khi thử nghiệm Aleix Vidal, Gerard Deulofeu, Denis Suarez và cả Sergi Roberto, đáp án chính xác cho vị trí còn khuyết của “chiếc đinh ba” trên hàng công vẫn chưa được xác định.
“Chiếc đinh ba” M-S-D vừa được lắp ráp đã sớm tan vỡ vì chấn thương của Ousmane Dembele. Trong thời gian chờ cầu thủ này trở lại, HLV Ernesto Valverde buộc phải xoay xở để tìm người đồng hành với Lionel Messi và Luis Suarez.
Thoạt đầu, công việc này có vẻ dễ dàng bởi Gerard Deulofeu đương nhiên là một ứng viên hàng đầu. Thế nhưng những gì mà bản hợp đồng 12 triệu euro đã thể hiện không mang lại nhiều ấn tượng. Vào đầu mùa giải, Valverde mong muốn Deulofeu “ghi nhiều bàn thắng, tạo ra nhiều cơ hội và chăm chỉ phòng ngự”. Cho đến nay, cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa ghi bàn và chỉ có 1 đường chuyền thành bàn.
Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau khi tờ Don Balon tiết lộ Messi tỏ ra hoài nghi về năng lực của Deulofeu, anh đã bị loại ra ngoài đội hình chính trong 2 tuần qua. Lần gần nhất người ta nhìn thấy Deulofeu trên sân là trận gặp Eibar. Lý giải về sự vắng mặt này, Valverde chỉ nói rằng cựu cầu thủ Everton “có vấn đề về tinh thần”.
Không phải Deulofeu, HLV Valverde chuyển sang để Aleix Vidal chơi bên cánh phải. Trận gặp Girona, Vidal đã có 81 phút để thuyết phục ông thầy. Tiếc là anh lại lãng phí nó khi hoàn toàn lạc lõng trong lối chơi của Barca và mờ nhạt cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Không những thế, Vidal còn rất tệ trong chuyền bóng, với chỉ 62,5% đường chuyền chính xác.
Tuyên bố “tôi hài lòng với Aleix” sau đó của Valverde khiến người ta nghi ngờ về tính chân thực. Rõ ràng nó không dựa trên yếu tố chuyên môn. Bằng chứng là ở trận đấu với Sporting hồi giữa tuần, Vidal bị đưa trở lại ghế dự bị, thay thế là Sergi Roberto. Kết quả thu lại không khác nhiều. Được biết đến là một cầu thủ đa năng và chơi được 6 vị trí khác nhau, song Roberto khó có thể đóng vai trò mũi nhọn trên hàng công.
Những người kia đã thất bại, giờ đây Denis Suarez trở thành lựa chọn sáng giá. Trong chiến thắng 6-1 trước Eibar, tiền vệ 23 tuổi là một phần của bộ ba tấn công và tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo. Trước đó, anh cũng là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 cho Barca khi gặp Getafe.
Tuy sở trường đá tiền vệ trung tâm, nhưng Denis Suarez đủ giỏi để chơi tiền đạo cánh với kỹ thuật, những pha băng cắt mạnh mẽ vào trung lộ cùng sự điềm tĩnh trong dứt điểm. Một thế mạnh khác của cầu thủ người Tây Ban Nha là sự ăn ý với Messi và Luis Suarez. Mùa trước, Denis Suarez lập cú đúp vào lưới Real Sociedad tại Cúp Nhà Vua nhờ vào các pha kiến tạo của hai đàn anh nói trên.
Như Valverde đã nói, ông có rất nhiều cầu thủ để lấp vào chỗ trống mà Dembele bỏ lại. Tuy nhiên, để hợp với Messi và Suarez tạo ra “chiếc đinh ba” có tính sát thương cao lại là một bài toán nan giải. Sẽ dễ dàng hơn nếu HLV 53 tuổi đổi sang sơ đồ 4-4-2 như hai trận vừa qua, song đây không hứa hẹn là giải pháp lâu dài. Và ông sẽ lại tiếp tục hành trình mò mẫm, tìm chủ nhân cho mũi nhọn còn khuyết.
Mỗi người một cái nhất
Trong số 4 cái tên Deulofeu, Sergi Roberto, Denis Suarez và Vidal, người thứ nhất đứng đầu về số cơ hội tạo ra (1,8 lần/trận), người thứ hai đi bóng tốt nhất (1,6 lần/trận) còn người thứ 3 lại ghi nhiều bàn thắng nhất (2) tại La Liga kể từ đầu mùa. Vidal dĩ nhiên là yếu thế nhất.
Real đang khát khao vươn lên ở La Liga. Thầy trò HLV Zidane cũng bắt đầu tìm lại được cảm hứng chiến thắng. Trong hoàn cảnh đó, gặp đối thủ 10 lần gần đây toàn thua trước họ như Espanyol, lại được đá sân nhà, khả năng giành chiến thắng của Real là rất sáng.
Barcelona vừa trải qua 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Và nhiều khả năng, thầy trò HLV Ernesto Valverde sẽ bước lên thiên đường thứ 9 bởi đêm nay, họ chỉ phải tiếp đón đội bóng yếu Las Palmas.
Kể từ khi Isco chuyển đến Real Madrid mùa hè 2013, anh cùng với Cristiano Ronaldo là 2 người ra sân nhiều nhất cho đội chủ sân Bernabeu với cùng 201 trận.
Lượng khán giả đến sân Nou Camp cổ vũ Barcelona thi đấu đã suy giảm một cách bất thường. Sau 3 trận trên sân nhà mùa này, Barca có ít hơn 52.000 lượt khán giả so với cùng kỳ mùa trước.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đang trải qua quãng thời gian tồi tệ ở La Liga. Nếu "tịt ngòi" ở trận đấu với Espanyol vào ngày 2/10 tới, anh sẽ lập kỷ lục buồn ở sân chơi này.
Ngày mai, Chủ nhật 1/10, xứ Catalan sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để quyết định vấn đề ly khai khỏi Tây Ban Nha. Như thường lệ, trung vệ Gerard Pique nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn