Real: Sang chấn El Clasico

MINH KIỆT
09:01 ngày 28-03-2014
HLV Ancelotti khẳng định Real Madrid không xuống tinh thần sau thất bại trước Barca, nhưng ông không giải thích nổi vì sao rạng sáng qua, các học trò nhạt nhòa đến vậy trước Sevilla (thua 1-2). Thua 2 trận liên tiếp, Real từ ngôi đầu đã tụt xuống thứ 3 bởi sự vươn lên quá mạnh mẽ của 2 đối thủ trực tiếp.
Real: Sang chấn El Clasico
XEM THÊM


KHÔNG “THIÊN THẦN”, KHÔNG PHÉP MÀU
Khi một ƯCV thua liên tiếp 2 trận, đấy rõ ràng là dấu hiệu của sự bất ổn. Ngay cả trong năm cuối của Mourinho, Real khủng hoảng nặng nề cũng chưa từng đánh rơi liên tiếp 6 điểm như thế. Phải trở lại 5 năm trước mới thấy Real để thua liền 2 trận tại La Liga (2009). Trùng hợp (hay không trùng hợp) làm sao, trận thua đầu tiên cũng là El Clasico. Hẳn chưa một Madridista nào quên được “set tennis” 2-6 tại Bernabeu ngày ấy.

Nếu như El Clasico mang ý nghĩa trọng đại nhất với Real và Barca thì rõ ràng, những hệ lụy của nó là không nhẹ chút nào. Ở đây là sự vắng mặt của Di Maria và Sergio Ramos vì án treo giò. Nếu như ở vị trí của Ramos, Varane đã chơi tốt thì ở giữa sân, người ta dễ dàng nhận ra sự vắng mặt của Di Maria. Không còn “thiên thần” người Argentina, Real như đánh mất một nhịp cầu giữa tuyến 2 và bộ ba BBC lừng danh.

Ancelotti đã đặt cược vào Illarramendi, nhưng việc ông rút tiền vệ này ra sớm cho thấy đấy là canh bạc thất bại. Bây giờ, khi Di Maria không thể góp mặt, người ta mới nhận ra anh chính là người quan trọng nhất trong sơ đồ 4-3-3 cách tân của Ancelotti. Xabi Alonso và Luka Modric là 2 người giữ nhịp, nhưng Di Maria mới là ngòi nổ tấn công, là người tạo ra mối liên kết giữa tuyến 2 và hàng công. 


SANG CHẤN EL CLASICO
Nhưng ngay cả khi Di Maria quan trọng đến thế thì điều đó cũng không thể biện hộ cho màn trình diễn nhợt nhạt ở Sanchez Pizjuan. Ở Seville là hình ảnh của một người vừa loạng choạng đứng vậy sau cú ngã đau, sự run rẩy vẫn còn hiện rõ trên mỗi bước đi. Đấy là điều thường thấy khi một đội đang băng băng với mạch trận bất bại bỗng dưng thất bại. Huống chi với Real lại là một thất bại El Clasico, ngay trên sân nhà.

Trong bàn mở tỷ số, người để mất bóng ở giữa sân khi sau lưng không còn một trung vệ nào chính là Xabi Alonso , người giàu kinh nghiệm nhất, vững vàng nhất. Mà trận này Alonso phải có đến 3 pha mất bóng nguy hiểm, chưa kể vài cú sút lên trời. Đấy không phải là hệ lụy của El Clasico thì còn là gì nữa.

Trong vòng có 3 ngày, Real đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch bỗng dưng rớt xuống thứ 3. Nhưng vì La Liga đã trải qua quá nhiều khúc cua trong mùa bóng đáng nhớ này, không có gì đảm bảo là sẽ không còn thêm những ngã rẽ mới. Nếu như 3 ngày là quá đủ cho những đổi thay vậy thì điều gì sẽ chờ đợi ta trong 8 vòng đấu cuối ? Thời gian sẽ trả lời. Trận sau, Di Maria và Sergio Ramos đã trở lại !

Real vẫn lợi nhất về lịch thi đấu
8 vòng còn lại, trong khi Real chỉ còn 3 trận sân khách thì Barca còn 4 trận và Atletico là 5 trận, chưa kể 2 đối thủ còn phải gặp nhau ở vòng chót. Đối thủ của Atletico cũng toàn “xương xẩu”: Bilbao, Valencia, Villarreal... trong khi Real chỉ còn trận làm khách trên sân Sociedad là đáng kể.

Real chỉ còn là ƯCV số 2
Trận thua thứ 2 liên tiếp ở La Liga đã không chỉ kéo Real Madrid tụt xuống trên BXH, mà còn khiến cơ hội vô địch của họ bị đặt dấu hỏi. Bằng chứng là các nhà cái Bwin, William Hill, Betfair và Bet365 đã đồng loạt đẩy Los Blancos xuống vị trí thứ 2 trong danh sách ƯCV vô địch La Liga. Đội có khả năng lên ngôi cao nhất giờ là Barca và dù đang dẫn đầu BXH, Atletico chỉ đứng thứ 3.

CLB Tỷ lệ
Barca 1,85*
Real 3,25
Atletico 4,25
*Đặt 1 ăn 1,85 theo Bwin

"Sau trận thua Sevilla, tình thế đã trở nên rất khó khăn với chúng tôi, nhưng không phải vô vọng. Với Real Madrid, trận nào bây giờ cũng rất quan trọng và chúng tôi phải thi đấu với niềm tin mình có thể vô địch" - HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid)

"Chúng tôi đang nợ các CĐV đội nhà một lời xin lỗi. Sai lầm không thuộc về cá nhân nào cả, mà là của cả đội và chúng tôi sẽ buộc phải tiếp tục chiến đấu" - Hậu vệ Marcelo (Real Madrid)

CON SỐ:
1 - Đây mới là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008/09, Real Madrid để thua 2 trận liên tiếp ở La Liga (3-4 trước Barca và 1-2 trước Sevilla).
5 - Chỉ trong 2 vòng đấu vừa qua, Real Madrid đã để thủng lưới 5 bàn, bằng “thành tích” của họ từ đầu năm 2014 đến trước trận El Clasico.
13 - Cú sút trúng cột dọc ở phút 43 của trận thua Sevilla 1-2 là lần thứ 13 mùa này, Cristiano Ronaldo dứt điểm đúng xà ngang hoặc cột dọc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Sự thật pha tranh chấp đá phạt giữa Bale và Ronaldo? Sự thật pha tranh chấp đá phạt giữa Bale và Ronaldo?

    Đôi khi, sở hữu quá nhiều ngôi sao trong đội hình cũng chẳng phải là hay. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt này, có vẻ như Gareth Bale đã chủ động hỏi ý Cristiano Ronaldo trước khi thực hiện.

  • Lăng kính: Buộc dây giày nhầm lúc Lăng kính: Buộc dây giày nhầm lúc

    Phút 71, tranh thủ lúc Sevilla thay người, Gareth Bale ra sân buộc lại dây giày. Lúc đó đồng hồ chỉ 70 phút 34 giây. Đúng 79 giây sau đó, Bacca ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla. Khi mành lưới đội nhà rung lên, Bale vẫn đang buộc dây giày.

  • Valdes: Thiệt đủ đường vì chấn thương Valdes: Thiệt đủ đường vì chấn thương

    Với chấn thương đầu gối trong trận thắng Celta Vigo 3-0 rạng sáng qua, Victor Valdes sẽ phải nghỉ 6 tháng. Thảm họa này khiến thủ thành 32 tuổi khép lại mùa giải, khép lại sự nghiệp ở Barca, đồng thời khép lại cả giấc mơ World Cup 2014.

  • Người Madrid nổi giận vì Bale đang đá bỗng dưng... đổi giày Người Madrid nổi giận vì Bale đang đá bỗng dưng... đổi giày

    Real Madrid đã phải nhận trận thua đáng xấu hổ trên sân của Sevilla vào rạng sáng nay (27/3). Trong thất bại 1-2 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tân binh Gareth Bale bị cho là người phải chịu trách nhiệm chính.

  • Danh hiệu Pichichi vẫn đang chờ Messi Danh hiệu Pichichi vẫn đang chờ Messi

    Chỉ cách nay một tháng, hầu như ai cũng nghĩ cuộc đua tới danh hiệu Pichichi tại Liga mùa này chỉ là chuyện của Cristiano Ronaldo và Diego Costa. Nhưng chỉ sau 4 tuần, Leo Messi lại vươn lên với tốc độ phi mã.

  • Chấn thương của Valdes khiến Barca lâm nguy? Chấn thương của Valdes khiến Barca lâm nguy?

    Thắng lợi 3-0 trước Celta Vigo của các cầu thủ Barcelona đã phải trả một cái giá rất đắt khi thủ thành Victor Valdes dính chấn thương nặng.

  • Bình luận: Hơn lúc nào hết, Real cần tài năng của Carletto Bình luận: Hơn lúc nào hết, Real cần tài năng của Carletto

    Chỉ trong vòng có 4 ngày, cơ hội vô địch La Liga của Real Madrid từ rất sáng sủa đã dần trở nên xa tầm với, sau 2 trận thua liên tiếp trước Barca và Sevilla. Thầy trò Carlo Ancelotti lúc này chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân họ.

  • Cầu thủ Real thi nhau nhận lỗi sau thất bại Cầu thủ Real thi nhau nhận lỗi sau thất bại

    Tất thảy các thành viên của Real Madrid từ HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ Xabi Alonso đến hậu vệ Marcelo đều "xung phong" nhận khuyết điểm sau thất bại 1-2 trước Sevilla.

  • VIDEO: Cú sút phạt may mắn của Cris Ronaldo VIDEO: Cú sút phạt may mắn của Cris Ronaldo

    Pha dứt điểm đầy uy lực của Cris Ronaldo (Real Madrid) vào lưới Sevilla đã được "tiếp sức" bởi chính cầu thủ đội chủ nhà, khi nó làm đổi hướng khiến bó tay thủ thành Beto.

  • Những điều rút ra sau trận thua sốc của Real Madrid Những điều rút ra sau trận thua sốc của Real Madrid

    Hy vọng vô địch của Real Madrid đã bị giáng một đòn mạnh sau thất bại 1-2 trước Sevilla trên SVĐ Sanchez Pizjuan rạng sáng nay. Sau đây là những điều rút ra sau trận đấu.

  • Victor Valdes chia tay Barca trong nỗi đau Victor Valdes chia tay Barca trong nỗi đau

    Chấn thương dây chằng chữ thập ở đầu gối của Victor Valdes đồng nghĩa với việc anh đã chơi trận cuối cùng cho đội bóng xứ Catalunya và bỏ lỡ World Cup 2014. Thủ môn người Tây Ban Nha xứng đáng được nhiều hơn thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x