Sergio Aguero: Joker cũng biết khóc

Hà Trang
12:59 ngày 16-12-2021
Sergio Aguero luôn là ngọn hải đăng tinh thần trong bão tố, người vực dậy tinh thần đồng đội bằng những câu đùa tinh nghịch, với nụ cười tươi lây lan sự yêu đời. Và đau lòng nhất là thấy một người luôn cười như vậy bật khóc.

Không hề có một bài phát biểu trọng thị khi Aguero chia tay Man City vào tháng 5 vừa qua. Với cá tính của mình, El Kun không thích như vậy, chỉ một vài lời cảm ơn, xen lẫn những câu nói đùa mang thương hiệu. Kiểu như trông thấy một vài ánh mắt sụt sịt, Aguero liền nói: "Này, tiếng Anh của tôi bây giờ tốt đấy chứ hả?", trước khi gợi nhắc lại buổi chiều huyền thoại gặp QPR, bằng cách thú nhận: "Hôm đó tôi chơi tệ lắm đấy chứ".

Aguero luôn muốn nhìn vào mặt tích cực, và nói với mọi người xung quanh rằng chuyện không tệ như thế đâu. Bạn bè trêu anh là Joker, một kẻ luôn cười, dù đó có thể là nụ cười méo. Nhưng đứng trước lời chia tay với bóng đá, tâm hồn vui vẻ đó cũng nhòa lệ. Và đó là cảnh tượng xúc động nhất với những người đã luôn dõi theo hành trình của Aguero.

Đây không phải một thông tin mới biết. Aguero đã có vài tuần để chuẩn bị cho lời giã biệt, khi bệnh tim của anh là thứ mà y học lắc đầu. Nhưng khi đến thời điểm phải tự mình nói ra điều đó, tại Camp Nou hùng vĩ, Aguero cũng không thể vững vàng.

"Tôi quyết định dừng việc chơi bóng", anh cố nói qua màn nước mắt. "Đây là giây phút thực sự rất khó khăn. Nhưng OK, điều gì phải đến sẽ đến".  

Những lời này có thể phát đi sớm từ 10 ngày trước, nhưng Aguero đã luôn muốn chần chừ: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi đã làm tất cả để có thêm chút hi vọng, nhưng nó không xuất hiện".

Aguero không thể giấu được những giọt nước mắt khi chia tay bóng đá

Aguero đã luôn sống một cuộc đời đơn giản, đương nhiên là với tiêu chuẩn của một triệu phú. Phần lớn thời gian, anh quanh quẩn bên bạn gái Sofia Calzetti và chú cún cưng, chơi điện tử livestream và làm mọi thứ mình thích. Tất cả chỉ để thư giãn, và dành phần tâm huyết còn lại cho thứ quan trọng nhất: Bóng đá.

Chia tay Man City thể hiện cách mà Aguero sống. Khi cảm thấy bản thân không còn hữu dụng, anh sẵn sàng ra đi. Aguero chỉ muốn được sống thật nhất với bóng đá, không phải là tri ân, gia ơn hay bất cứ một hình thức nào khác. Anh sẽ đến với một đội bóng thực sự cần mình, và đó là Barca.

Sau bóng đá, Aguero biết phải làm gì, anh chưa hề chuẩn bị cho điều đó. Sự mất mát là quá lớn, bất giác tổn thương tuyến lệ của chàng trai luôn cố gắng mạnh mẽ.  

Nhưng gạt đi nước mắt, Joker đã trở lại. Bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của anh là vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico đầu tiên và duy nhất. "Không tệ cho bàn thắng cuối cùng phải không nào?", lại là một câu nói đùa nữa, trêu chọc những đôi mắt đỏ hoe ở dưới.

"Ít nhất tôi vẫn ở đây để nói với các bạn về tất cả mọi thứ", Aguero cười lần cuối với thế giới bóng đá.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x