GIỚI THIỆU CLB DỰ LA LIGA 2014/15
Valencia: Rũ bùn đứng dậy
Sau một mùa bóng bết bát với vị trí thứ 8 chung cuộc, Valencia đã đổi thầy, đổi cả chủ và cũng thanh lọc lực lượng hết sức mạnh mẽ để hướng tới một tương lai hoàn toàn mới.
Mùa trước
Mùa 2013/14 là thời điểm Valencia lâm vào khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện. Ngay đầu mùa, Ernesto Valverde ra đi nhường chỗ cho Miroslav Djukic, nhà cầm quân được mệnh danh là “James Bond của Serbia” với lời hứa chắc nịch: “Valencia là một gã khổng lồ đang ngủ, và tôi tới để đánh thức hắn dậy!”.
Thế rồi, chẳng cần quá nhiều thời gian để người ta hiểu ra rằng Djukic chưa đủ tầm “đánh thức” Valencia. “Bầy dơi” trong tay ông ngày càng rối loạn và tồi tệ hơn, hệ quả tất yếu là ông phải ra đi vào giữa tháng 12 năm 2013.
Tiếp theo, Juan Antonio Pizzi có màn tái ngộ Mestalla sau tròn 20 năm chia tay đội. Công bằng mà nói, nhà cầm quân 46 tuổi đã mang lại một bộ mặt tươi mới hơn cho Valencia, chỉ có điều thời gian dành cho ông là quá ít.
Pizzi trở lại nhưng không tại vị được lâu
Cuối mùa giải, hệ quả của những kết quả thiếu ổn định là Valencia đã không giành được một danh hiệu hay một suất dự cúp châu Âu nào. CLB đã có những chiến thắng ấn tượng trước Barca hay Basel, nhưng nhìn chung, mùa giải 2013/14 là quãng thời gian đáng quên trong lịch sử hào hùng của Los Che.
Mùa này
Hè này, tỉ phú người Singapore Peter Lim đã chính thức tiếp quản CLB Valencia sau khi mua 70,4% cổ phần đội bóng. Ông đến và mang về một HLV mới, Nuno Espirito Santo, ông tái khởi động kế hoạch xây SVĐ mới Nou Mestalla đã bị ngưng trệ suốt nhiều năm qua, cũng như tiến hành thanh lọc mạnh mẽ lực lượng. Đáng chú ý là sự ra đi của thủ quân mùa trước, trung vệ Ricardo Costa, thay vào đó là nhà tân vô địch thế giới Shkodran Mustafi, cùng sự xuất hiện của bộ đôi Benfica, đội bóng giành cú ăn ba tại Bồ Đào Nha năm ngoái, Rodrigo và Andre Gomes.
Ngôi sao sáng giá: Sofiane Feghouli
Tiền vệ mang áo số 8 là chân chuyền số một của Valencia mùa trước tại La Liga với 8 đường kiến tạo thành bàn, đồng thời là trụ cột của ĐT Algeria tại VCK World Cup 2014 vừa qua. Trong màu áo “Bầy dơi” mùa 2013/14, Feghouli ra sân tổng cộng 45 lần, ghi được 7 bàn thắng.
Feghouli là chân chuyền số một Valencia mùa trước
Tiểu sử HLV: Nuno Espirito Santo
Ngày tháng năm sinh: 25/1/1974 (40 tuổi)
Nơi sinh: Sao Tome, Sao Tome và Principe
Vị trí khi còn thi đấu: Thủ môn
Các đội bóng từng dẫn dắt:
2012-2014: Rio Ave (Bồ Đào Nha)
2014-nay: Valencia
Tình hình chuyển nhượng
Đến: Gomes (Benfica, 15 triệu), Mustafi (Sampdoria, 8 triệu), De Paul (Racing, 4,8 triệu), Orban (Bordeaux, 3,5 triệu), Yoel (Celta Vigo, mượn), Rodrigo (Benfica, mượn), Joao Cancelo (Benfica, mượn).
Đi: Rami (AC Milan, 4,25 triệu), Cissokho (Aston Villa, 3 triệu), Senderos (Aston Villa, CNTD), Banega (Sevilla, 2,75 triệu), Bernat (Bayern Munich, 10 triệu), Cartabia (Cordoba, cho mượn), Ricardo Costa (Tự do), Guaita (Getafe, không tiết lộ), Keita (Roma, không tiết lộ), Mathieu (Barca, 20 triệu), Michel (Getafe, cho mượn), Victor Ruiz (Villarreal, cho mượn).
(* Đơn vị tính: euro)
Đội hình tối ưu
Đánh giá triển vọng
Với những bổ sung hợp lý và chất lượng ở kỳ chuyển nhượng Hè, đồng thời vẫn giữ được những trụ cột quan trọng (ngoại trừ Juan Bernat), Valencia có thể kỳ vọng vào một mùa bóng thành công hơn năm ngoái. Bên cạnh đó, việc họ không phải phân sức cho đấu trường châu Âu cũng là một ưu thế không hề nhỏ.
Dự đoán: Một suất trong top 6.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn