Vì sao Ancelotti không thể để Kroos nghỉ ngơi?

Quang Hoà Quang Hoà
14:10 ngày 16-12-2014
Mới chuyển từ Bayern Munich sang Real Madrid cách đây không lâu, tiền vệ Toni Kroos đã trở thành thành viên không thể thiếu được của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Những gì đang xảy ra với Kroos không khác gì hồi tiền vệ Xabi Alonso chưa rời Bernabeu để đầu quân cho Hùm xám.
Vì sao Ancelotti không thể để Kroos nghỉ ngơi?
Thật vậy, khi còn là thành viên của Real, rất ít khi người ta được thấy Alonso nghỉ ngơi. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo “Kền kền trắng” (2009/10), cựu tiền vệ Liverpool đã chơi liên tục ở La Liga cho mãi đến 5 vòng đấu cuối cùng. Quãng thời gian ra sân của Alonso chỉ bị ngắt quãng do anh phải nghỉ 2 trận vì án treo giò. 

Điều tương tự cũng diễn ra ở mùa giải tiếp theo, khi Alonso chơi liền một mạch không nghỉ từ vòng 1 đến vòng 23. Con số này ở mùa giải 2011/12 là 20 trận liên tiếp đầu mùa. Tình hình không có gì thay đổi ở mùa giải 2012/13. Còn ở mùa giải trước, dù phải nghỉ hơn 2 tháng vì chấn thương và có lúc bị mất vị trí chính thức, song rốt cục cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha này vẫn chơi tới 42 trận ở mọi giải đấu.

Lúc này, Kroos cũng đang phải cày ải rất nhiều. Anh là tiền vệ được HLV Carlo Ancelotti sử dụng thường xuyên nhất, với tổng cộng 1962 phút ra sân ở mọi giải đấu. Tính ra, cựu tiền vệ Bayern đã xung trận trong cả 15 vòng đầu ở La Liga 2014/15. Chỉ có 2 trận đấu với Athletic Bilbao và Levante là anh không chơi đủ cả 90 phút.

Tổng số phút Alonso chơi cho Real ở từng mùa giải

Ở Champions League cũng không có ngoại lệ. Thống kê cho thấy, Kroos đã chơi trọn vẹn các trận ở vòng bảng chỉ trừ có trận lượt đi trên sân của Ludogorets (anh vào sân để thay cho Modric ở phút 75’). Nên biết, mùa trước Kroos cũng đá tới 51 trận cho Bayern, đó là chưa kể tới chuyện anh chơi 7 trận ở World Cup 2014 cùng ĐT Đức và cũng tham dự trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Real và Sevilla.
 
Với những gì diễn ra, không có gì ngạc nhiên khi mới đây Kroos đã phải thừa nhận anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tất nhiên, HLV Ancelotti hoàn toàn có lý do để khai thác cầu thủ 24 tuổi này một cách tối đa. Ngoài chuyện Kroos chơi tốt và bắt nhịp được rất nhanh với đội bóng mới, Real còn không có nhiều tiền vệ đủ sức thay thế tân binh mang áo số 8.

Ở Real vào lúc này, những Asier Illarramendi hay Isco đơn giản là không phối hợp với đồng đội tốt và có khả năng làm bóng thượng thừa như Kroos. Khedira lại thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, Medran thì còn non kinh nghiệm, trong khi tân binh James Rodriguez không hỗ trợ phòng ngự hiệu quả bằng Kroos.

Kroos đang là tiền vệ của Real thi đấu nhiều nhất ở mùa giải năm nay

Nếu ai đó ở Real có thể giúp HLV Ancelotti xoay vòng Kroos thì người đó chỉ có thể là Luka Modric. Đáng tiếc, mới đây tiền vệ người Croatia này đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Với tình hình hiện nay, không ai dám chắc Kroos có thể duy trì được phong độ cao nếu tiếp tục phải cày ải liên tục. Xem ra, để cỗ máy chiến thắng Real không bị trục trặc thì HLV Ancelotti phải có phương án dự phòng cho trường hợp Kroos bị quá tải hay chấn thương. Cần nhớ, mùa giải năm nay vẫn còn rất dài, Kroos thì đã lên tiếng than phiền, còn La Liga thì lại không được nghỉ vào tháng Giêng như những gì vẫn diễn ra ở giải đấu số 1 nước Đức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Barca tiếp tục mất Neymar ở Cúp Nhà Vua Barca tiếp tục mất Neymar ở Cúp Nhà Vua

    HLV Luis Enrique của Barca cho hay, tiền đạo Neymar sẽ vắng mặt ở trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua TBN với Huesca vào rạng sáng mai do chưa bình phục chấn thương.

  • 42 người bị tố cáo tham gia bán độ trận Levante-Zaragoza 42 người bị tố cáo tham gia bán độ trận Levante-Zaragoza

    Có tới 42 người, trong đó 36 cầu thủ, có thể đã tham gia bán độ trận Levante-Zaragoza ở vòng đấu cuối cùng của mùa bóng 2010/11, theo đơn tố cáo của nhân viên tư pháp Alejandro Luzon, thuộc ủy ban chống tham nhũng của Tây Ban Nha.

  • Pepe: Không còn là gã "đồ tể" Pepe: Không còn là gã "đồ tể"

    Từng được coi là gã "đồ tể" với lối chơi chém đinh chặt sắt, nhưng ở thời điểm hiện tại trung vệ Pepe của Real Madrid lại là một cầu thủ hoàn toàn khác với lối chơi rất điềm tĩnh.

  • Một Barca “khó nắm bắt” của Luis Enrique Một Barca “khó nắm bắt” của Luis Enrique

    Bị ám ảnh bởi tư duy “không thể để các đối thủ nhìn thấy trước đội bóng của mình sẽ chơi như thế nào”, HLV của Barcelona là Luis Enrique đã cho ra mắt 22 đội hình khác nhau trong 22 trận đấu từ đầu mùa bóng tới nay.

  • Barca mất Alves ở trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua Barca mất Alves ở trận lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà vua

    Barcelona sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Dani Alves ở trận lượt về với Huesca trong khuôn khổ Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào thứ Ba tới do chấn thương gân khoeo.

  • Simeone: “Atletico đã hoàn toàn mất kiểm soát!” Simeone: “Atletico đã hoàn toàn mất kiểm soát!”

    HLV Diego Simeone thừa nhận rằng Atletico Madrid của ông đã thất bại trong nỗ lực kiểm soát thế trận trước Villarreal và đó là nguyên nhân khiến họ gục ngã.

  • Góc nhìn: Vũng lầy của Barca! Góc nhìn: Vũng lầy của Barca!

    Mạch trận ấn tượng của Barcelona bất ngờ bị chặn đứng với trận hòa 0-0 đáng thất vọng trên sân của Getafe. HLV Luis Enrique bảo ông không thất vọng với màn trình diễn của các học trò trong khi Xavi lại gọi đây là “một trận cầu đáng xấu hổ”. Vì sao thế?

  • Atletico Madrid 0-1 Villarreal: Quá đau cho chủ nhà Atletico Madrid 0-1 Villarreal: Quá đau cho chủ nhà

    Với việc Barca bị Getafe cầm hòa 0-0 một ngày trước đó, Atletico Madrid có cơ hội san bằng cách biệt về điểm với gã khồng lồ xứ Catalan nếu đánh bại Villarreal trên sân nhà – nơi nửa đỏ-trắng thành Madrid toàn thắng cả 7 trận gần đây và xa hơn là bất bại 22 trận liên tiếp.

  • Rakitic hy vọng Barca trung thành với triết lý tiqui-taca Rakitic hy vọng Barca trung thành với triết lý tiqui-taca

    Tiền vệ Ivan Rakitic của Barca đã lên tiếng cổ vũ tinh thần các đồng đội và thúc giục họ phải luôn giữ vững triết lý bóng đá, dù đã để Real Madrid bỏ xa 4 điểm trên BXH.

  • Barca gục ngã sau "chặng Tourmalet" Barca gục ngã sau "chặng Tourmalet"

    Barca đã đứt mạch thắng 8 trận liên tiếp sau khi bị Getafe cầm hòa 0-0 vào đêm qua, trong một trận đấu nhạt nhòa dưới trời mưa rả rích, khiến khán giả buồn ngủ, ngoại trừ ở những phút cuối cùng.

  • HLV Luis Enrique bình thản sau trận hòa thất vọng của Barca HLV Luis Enrique bình thản sau trận hòa thất vọng của Barca

    HLV Luis Enrique của Barcelona không tỏ ra quá thất vọng, dù đội bóng xứ Catalunya mới để Getafe cầm chân với tỷ số hòa 0-0 trong trận đấu thuộc vòng 15 La Liga diễn ra đêm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x