Blaise Matuidi trả lời phỏng vấn France Football: Tôi không mạnh bằng Makelele

Việt Hà
15:58 ngày 25-12-2015
Matuidi vừa nhận giải thưởng danh giá “Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2015” do France Football bầu chọn. Nhân dịp này, tiền vệ của PSG đã chia sẻ về hành trình vươn tới đỉnh cao và cuộc cạnh tranh khốc liệt tại PSG.
Blaise Matuidi trả lời phỏng vấn France Football: Tôi không mạnh bằng Makelele
France Football: Anh là cầu thủ cũ nhất của PSG dưới triều đại của người Qatar. Làm thế nào anh tồn tại trong một đội bóng chỉ chiêu mộ toàn ngôi sao tầm cỡ thế giới?

- Blaise Matuidi: Cùng với Nicolas Douchez và Javier Pastore, chúng tôi là những người đầu tiên cập bến PSG sau khi đổi chủ. Nếu bạn đặt câu hỏi đó, tôi nghĩ đấy chính là câu trả lời. Chúng tôi phải làm tất cả để chứng tỏ khả năng. Đôi khi tôi còn nghĩ đã vượt qua những giới hạn của bản thân, tất cả để phục vụ đòi hỏi của HLV, của CLB.

Thành thực mà nói, anh có chút nào nao núng khi nhìn thấy hàng loạt tên tuổi hàng đầu đổ bộ xuống Paris?

- Tôi có tinh thần của một chiến binh. Tôi nhìn nhận bóng đá với quan điểm đơn giản: hãy chứng tỏ mọi điều trên sân. Tôi nhớ rõ vào tháng 1/2012, Maxwell, Motta và Alex lần lượt gia nhập PSG. Họ là những nhà vô địch Champions League và điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ học hỏi nhiều điều từ họ. Đối với tôi, thi đấu cạnh các cầu thủ tầm cỡ là một may mắn.


Khi mới tới PSG, anh được so sánh với Makelele?

- Tôi đã luôn quan tâm đến sự nghiệp của Claude Makelele như một tấm gương, từ Celta Vigo cho tới Real Madrid, PSG. Đó là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng tuyệt vời. Tôi nghĩ ở khía cạnh này, tôi không mạnh bằng Makelele. Nhưng tôi có những phẩm chất khác trong việc hỗ trợ tấn công. Điều thuận lợi là ở PSG, các HLV nhìn thấy điều đó và cho tôi phát huy khả năng.

Dưới thời Kombouare, Ancelotti hay Laurent Blanc, anh đều được đá chính. Anh có bao giờ lo ngại mất suất đá chính?

- Không phải không có những thời điểm khó khăn, nhưng tôi luôn là tôi dù HLV nào dẫn dắt. Bạn hãy làm hết sức trên sân tập, kết quả đều từ đó mà ra.

Anh ở PSG từ năm 2011 và luôn là nhân tố chủ chốt. Suy cho cùng, đội bóng này xây dựng xung quanh Matuidi?

- Nói vậy là tự phụ. Tôi chỉ hoàn thành tốt công việc. Tôi có may mắn được các HLV đánh giá cao. Tôi không có nhu cầu trở thành một ngôi sao.


Anh là cầu thủ được đánh giá rất cao về thể lực. Làm thế nào mà anh có thể duy trì sự sung mãn trong mọi trận đấu?

- Từ 3 năm nay, tôi phải chơi trung bình 60 trận mỗi mùa giải. Thực sự đó là quá nhiều, nhưng Laurent Blanc sử dụng lực lượng rất khôn khéo. Ông ấy biết cách tạo quãng nghỉ cho các trụ cột. Với cá nhân tôi, càng chơi nhiều tôi càng cảm thấy phong độ ổn định hơn. Tôi cần ra sân liên tục. Có thể tôi hơi điên, nhưng đã có HLV trưởng điều chỉnh mọi thứ.

Mối quan hệ của anh với Ancelotti ra sao?

- Tôi nói chuyện thường xuyên với ông ấy. Ngay lần đầu tiếp xúc Ancelotti, tôi nhận ra ông ấy đã biết rất rõ về tôi. Ông ấy tìm hiểu về tất cả các cầu thủ PSG một cách cặn kẽ. Bản thân điều đó cho thấy Ancelotti là một HLV lớn.

Các đồng đội cũ ở Troyes và St.Etienne có bao giờ hỏi anh về PSG?

- Tất nhiên là có, ngay cả đồng đội của tôi ở ĐT Pháp cũng tò mò về đội bóng mà tôi khoác áo. Điều đó là bình thường khi PSG đang nằm trong số 4 hay 5 CLB mạnh nhất châu Âu. Chơi trong một đội bóng như thế là điều kỳ diệu. 

Có thể anh sẽ thành công hơn nếu được phát hiện tại một đội bóng lớn khác của châu Âu?

- Vâng, có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có danh hiệu. Với PSG, tôi đã và đang gặt hái thành công. Hãy thử hỏi các cầu thủ Barca, Real hay Bayern, họ rất tôn trọng PSG. Ba đội bóng này được xây dựng trên nền tảng ở đẳng cấp cao nhất. Và hiện tại, tôi nghĩ PSG không thua kém ba CLB trên. Chỉ trong ít năm, chúng tôi đã gây dựng một đội bóng lớn. PSG đang dần vươn tới đỉnh cao dù vẫn còn nhiều việc phải làm. 

Matuidi xuất sắc ra sao?


France Football đã làm phép so sánh giữa những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu mùa này gồm: Matuidi (PSG), Iniesta, Rakitic (Barcelona), Kroos, Modric (Real Madrid), Verratti (PSG), Vidal (Bayern), Pogba (Juventus), Nainggolan (Roma) và Yaya Toure (Man City). Trong đó, Matuidi thể hiện sự xuất sắc từ khâu kiến tạo cho tới ghi bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 5 điều dị thường ở lượt đi Ligue 1 2015/16 5 điều dị thường ở lượt đi Ligue 1 2015/16

    Sau lượt đi, giải VĐQG Pháp 2015/16 đã chứng kiến rất nhiều điều dị thường có cả tốt lẫn xấu. Và dưới đây là 5 điều khác biệt nhất tại giai đoạn 1 của giải đấu danh giá mảnh đất hình lục lăng.

  • Vì sao Monaco cần triệu hồi Falcao? Vì sao Monaco cần triệu hồi Falcao?

    Tại sao kế hoạch gọi Radamel Falcao (đang cho Chelsea mượn) trở lại ngay mùa Đông này lại là một ý tưởng hay với Monaco? Có 3 lý do để đội bóng Công quốc thực hiện kế hoạch này, ngay sau khi TTCN mùa Đông Ligue 1 chính thức mở cửa ngày 02/01/2016.

  • Ligue 1 ngày càng trẻ hóa Ligue 1 ngày càng trẻ hóa

    Hầu hết các đội bóng Pháp không có sức chạy đua trên TTCN. Vì thế, họ chủ trương sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. Nhờ vậy, chưa bao giờ Ligue 1 chứng kiến nhiều “trống choai” 17, 18 tuổi đến như vậy.

  • Chuyển nhượng tháng 1/2016: Ông lớn Ligue 1 "chạy đua vũ trang" Chuyển nhượng tháng 1/2016: Ông lớn Ligue 1 "chạy đua vũ trang"

    Tại sao kỳ chuyển nhượng mùa Đông có thể làm thay đổi cục diện Ligue 1 2015/16? Vì chính tiềm lực kinh tế của các đội bóng lớn sẽ quyết định đến nhân lực của họ trong giai đoạn lượt về, làm ảnh hưởng đến cuộc đua giành các suất dự cúp châu Âu mùa tới.

  • Ibrahimovic vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 34: Zlatan bất tử! Ibrahimovic vẫn duy trì phong độ cao ở tuổi 34: Zlatan bất tử!

    Ở tuổi 34, không nhiều ngôi sao, nhất là các tiền đạo, duy trì được phong độ cao trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Nhưng Ibrahimovic vẫn làm được điều khó khăn này.

  • Nhìn lại năm 2015 của bóng đá Pháp: Đầy đau thương! Nhìn lại năm 2015 của bóng đá Pháp: Đầy đau thương!

    Bóng đá Pháp năm 2015 đã trải qua một năm đầy biến động, trong đó vụ khủng bố đẫm máu tại Paris được xem là vết đen lớn của nền bóng đá nước này trong năm qua.

  • Ligue 1: Chỉ còn nóng cuộc đua á quân Ligue 1: Chỉ còn nóng cuộc đua á quân

    Lượt đi Ligue 1 2015/16 đã khép lại với chức vô địch của PSG sớm tới 5 vòng đấu. Ngai vàng vào cuối mùa coi như một lần nữa sẽ thuộc về PSG. Lúc này NHM Ligue 1 chỉ còn ngóng chờ cuộc đua giành ngôi á quân, với cơ hội chia đều cho rất nhiều ứng viên.

  • Lyon sẽ sa thải Fournier vào ngày 28/12 Lyon sẽ sa thải Fournier vào ngày 28/12

    Thất bại 1-2 của Lyon trước GFC Ajaccio như giọt nước tràn ly, buộc chủ tịch Jean-Michel Aulas đứng trước áp lực phải đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Hubert Fournier. Dự kiến vào ngày 28/12 tới đây, mọi thứ sẽ ngã ngũ.

  • Ligue I: Blanc ngày càng phù hợp với PSG Ligue I: Blanc ngày càng phù hợp với PSG

    Từ người được xem là “giải pháp tình thế”, Laurent Blanc đã trở thành “sự lựa chọn tất yếu” của PSG. Chiến lược gia người Pháp chứng tỏ ông xứng đáng được ký bản hợp đồng mới với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

  • PSG trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở lượt đi: Mùa giải lịch sử ở phía trước PSG trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở lượt đi: Mùa giải lịch sử ở phía trước

    Chiến thắng 3-0 trên sân của “hiện tượng” Caen ở vòng 19 Ligue 1 của PSG khẳng định lại một thực tế rằng: Không vật cản nào đủ sức khiến ĐKVĐ Pháp lạc bước và họ đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối lượt đi trong lịch sử bóng đá mảnh đất hình lục lăng.

  • Nhận định bóng đá Bordeaux vs Marseille, 03h00 ngày 21/12: Đợi Marseille phá dớp Nhận định bóng đá Bordeaux vs Marseille, 03h00 ngày 21/12: Đợi Marseille phá dớp

    Trong số các đội bóng của Ligue 1 mùa này, Marseille ngại làm khách tại Bordeaux nhất, bởi kể từ mùa 1977/78, đội bóng thành phố Cảng chưa từng thắng khi đến xứ Gironde. Nhưng đêm nay, thầy trò HLV Michel quyết phá cái dớp này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x