Edinson Cavani: Ra đi để thoát khỏi cái bóng của Ibra

MINH HUY
09:48 ngày 17-03-2016
Theo Edinson Cavani, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định gia nhập PSG. Nhưng gần đây, Cavani phải thừa nhận đã "lạc lối giữa Công viên các Hoàng tử", nơi tiền đạo người Uruguay luôn bị cái bóng quá lớn của Zlatan Ibrahimovic che lấp.
Edinson Cavani: Ra đi để thoát khỏi cái bóng của Ibra

VẬT VÃ TÌM CHỖ ĐỨNG

Có nằm mơ, chắc chắn Cavani cũng không thể nghĩ rằng mình lại bị HLV Laurent Blanc bỏ rơi ngay cả khi anh có phong độ không đến nỗi nào và ghi những bàn thắng quan trọng cho PSG. Lúc mới đặt chân tới sân Công viên các Hoàng tử, tiền đạo người Uruguay tràn đầy tự tin, sớm muộn gì thì vị trí trung phong của PSG cũng thuộc về anh. 

Bởi Ibra ngày một lớn tuổi, đặc biệt mùa 2014/15 liên tục dính chấn thương vì thể lực giảm sút. Thế nhưng, theo thời gian, Cavani vẫn phải đá tiền đạo phải không sở trường và chỉ được trở về vị trí trung phong khi chân sút người Thụy Điển không thể thi đấu.

Có quá ít thời gian chơi ở vị trí yêu thích, nên tất nhiên cựu tiền đạo Napoli không thể hiện được gì nhiều. Như con mãnh hổ bị giam cầm, Cavani từng cả gan “bật” lại Blanc, người luôn ủng hộ anh mọi thứ, trừ việc trao cơ hội đá chính ở vị trí mũi nhọn cho tiền đạo người Uruguay. Đó là kỳ nghỉ Đông 2015. 

Cavani đã cùng Ezequiel Lavezzi “qua mặt” HLV Blanc trở về quê nhà mà không hội quân đúng thời hạn. Nhưng mọi chuyện cũng qua, khi Blanc giúp anh tìm lại được tinh thần thi đấu, ghi bàn trở lại, dù vẫn phải chơi bên cánh phải. Chính nhờ sự bùng nổ của Cavani, PSG đã có cuộc nước rút ngoạn mục với 8 trận toàn thắng để cán đích Ligue 1 2014/15 ở ngôi vị cao nhất.

Sang đến mùa 2015/16, vẫn không được chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, nhưng Cavani luôn tỏa sáng với rất nhiều bàn thắng quan trọng để PSG có cú đề-pa Ligue 1 vô cùng hoàn hảo. Song, chân sút người Uruguay luôn đau đáu một sự thực: đến khi nào anh được chơi ở vị trí trung phong tại PSG? Ba năm khoác áo đội bóng Thủ đô, những trận được chơi ở vị trí trung phong tại hai sân chơi chính (Champions League và Ligue 1) được tính trên đầu ngón tay. Đáng tiếc hơn, đó lại là những trận cầu anh không tỏa sáng.


NGÀY CHIA TAY ĐÃ ĐẾN

Sau khi đóng vai trò quyết định trong chiến thắng 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League với Chelsea rồi hạ gục St.Etienne 3-1 ngày 2/3 ở tứ kết Cúp QG, Cavani chắc mẩm sẽ được đá chính trong trận lượt về trên sân Stamford Bridge. 

Thế nhưng, Lucas Moura mới là lựa chọn của Blanc. Cavani một lần nữa lại bị đẩy lên ghế dự bị tại Champions League và phải chờ đến phút 82, khi mọi sự đã an bài mới được tung vào sân. Sự việc này như giọt nước tràn ly, phá vỡ mối quan hệ giữa Cavani và HLV Blanc. Bởi ngay cả vị trí hiện tại (tiền đạo phải) cũng đã bị Lucas giành lấy.

“Bất cứ một cầu thủ nào cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải ngồi dự bị. Nhưng đó là lựa chọn của HLV. Bạn sẽ chẳng thể làm gì để cải thiện được tình hình vào lúc đó. Tuy nhiên, giờ tôi có thể đi tìm cơ hội mới cho mình”, Cavani không giấu nổi sự thất vọng sau trận đấu lượt về với Chelsea. Dường như, Cavani sẽ không tiếp tục chờ đợi mòn mỏi cái ngày thay vị trí trung phong của Ibra. 

Tiếc cho Cavani đã tới một đội bóng quá nhiều sao khiến anh vất vả trong việc khẳng định mình, thậm chí không được ở chơi vị trí ưa thích.

Tương lai của Cavani phụ thuộc vào Ibra
Theo chủ tịch Nasser al-Khelaifi của PSG, trong trường hợp Ibrahimovic rời sân Công viên các Hoàng tử, thì yêu cầu ra đi của Cavani sẽ không được chấp nhận. “Cậu ấy còn hợp đồng với PSG đến năm 2018. Tôi không thể để cả Ibra lẫn Cavani ra đi cùng lúc. Đó là điều không tưởng”, chủ tịch Al-Khelaifi nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • PSG lãng phí quá nhiều nhân tài PSG lãng phí quá nhiều nhân tài

    Từng có lần HLV Laurent Blanc đã phải thốt lên rằng, làm sao ông có thể khiến tất cả các học trò hài lòng, khi ai trong số họ cũng xứng đáng đá chính? Nhưng là một nhà cầm quân, Blanc buộc phải đưa ra những lựa chọn. Và chính những lựa chọn ấy đã khiến rất nhiều tài năng phải ra đi vì không thể chịu được cuộc đua tranh khốc liệt tại PSG.

  • Hành trình lên ngôi vô địch Ligue I vô tiền khoáng hậu của PSG Hành trình lên ngôi vô địch Ligue I vô tiền khoáng hậu của PSG

    PSG cuối cùng cũng đã bước lên đỉnh của bóng đá Pháp lần thứ 4 liên tiếp với màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt từ đầu mùa giải. Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu đội bóng thủ đô Paris ngự trị tại Ligue 1 trong một thời gian dài nữa.

  • Ibrahimovic & những con số không tưởng Ibrahimovic & những con số không tưởng

    Dường như ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic mới đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Chức vô địch Ligue 1 mới nhất tạo ra vô số kỷ lục đáng nhớ với siêu tiền đạo này.

  • Angel di Maria, người thắp sáng Paris Angel di Maria, người thắp sáng Paris

    PSG đã vô địch và dù Zlatan Ibrahimovic mới là họng súng số một của đội bóng thủ đô ở Ligue 1, người ta vẫn phải nhắc đến Angel di Maria. Vì tiền vệ người Argentina chính là quái kiệt tiếp theo đang khơi nguồn cảm hứng cho lối chơi của PSG và thắp sáng cả Paris.

  • Blanc có lý do không ăn mừng chức vô địch Ligue 1 Blanc có lý do không ăn mừng chức vô địch Ligue 1

    Mục tiêu vô địch Ligue 1 sớm nhất đã được hoàn tất. Nhưng giờ là lúc HLV Laurent Blanc tạm quên lễ ăn mừng hay những lời chúc tụng để tập trung cho nhiệm vụ mới, thách thức mới: Duy trì niềm hưng phấn cho các cầu thủ ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

  • PSG, vua của các vị vua PSG, vua của các vị vua

    Chiến thắng kinh hoàng 9-0 trên sân của Troyes ở vòng 30 đêm qua giúp PSG nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Monaco tới 25 điểm. PSG khẳng định là họ vua của các vị vua, khi trở thành đội bóng vô địch sớm nhiều vòng đấu nhất lịch sử (8 vòng) ở cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. PSG mùa này là phiên bản hoàn thiện nhất dưới thời giới chủ Qatar.

  • Ibrahimovic vượt cột mốc 100 bàn trong ngày PSG vô địch Ligue I Ibrahimovic vượt cột mốc 100 bàn trong ngày PSG vô địch Ligue I

    Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic vẫn không ngừng chinh phục các kỷ lục. Mới đây nhất, anh đã vượt qua cột mốc ghi 100 bàn thắng ở Ligue 1 trong ngày PSG vô địch sớm giải đấu này.

  • Lí do PSG quá vượt trội ở Ligue 1 Lí do PSG quá vượt trội ở Ligue 1

    PSG đã lần thứ 4 liên tiếp bước lên đỉnh của bóng đá Pháp một cách đầy thuyết phục và xứng đáng sau thắng lợi trước Troyes tại vòng 30. Vậy điều gì đã khiến thầy trò Laurent Blanc đăng quang nhanh chóng đến vậy?

  • PSG vô địch Ligue I với hàng loạt kỷ lục đã và đang được tạo lập PSG vô địch Ligue I với hàng loạt kỷ lục đã và đang được tạo lập

    Đánh bại Troyes tới 9-0 ở vòng 30, Paris Saint-Germain không chỉ lần thứ 4 liên tiếp vô địch Ligue 1 mà còn tạo lập một loạt kỷ lục đáng nể.

  • Nhận định bóng đá Rennes vs Lyon, 03h00 ngày 14/3: Quyết chiến vì Champions League Nhận định bóng đá Rennes vs Lyon, 03h00 ngày 14/3: Quyết chiến vì Champions League

    Rennes và Lyon là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé cuối cùng của Ligue 1 dự Champions League mùa sau. Lyon có dàn cầu thủ trẻ đang thăng hoa nhưng Rennes cũng thường chơi rất hay trên sân nhà, hứa hẹn một kịch bản khó lường tại Roazhon Park đêm nay.

  • Marseille bị cầm hòa, Nice áp sát sát nhóm dẫn đầu Marseille bị cầm hòa, Nice áp sát sát nhóm dẫn đầu

    Trong ngày mà PSG cùng Lyon chưa thi đấu, phần còn lại của Ligue 1 đã có những chuyển biến đáng kể sau vòng 30.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x