Monaco: Khủng hoảng không lối thoát!

Minh Huy
06:38 ngày 14-09-2014
“Ước gì mùa giải còn khoảng 1-2 tháng nữa mới bắt đầu để Monaco chuẩn bị kỹ hơn. Chúng tôi đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng không lối thoát”, HLV Leonardo Jardim đánh mất hết tinh thần lạc quan vốn có sau thất bại 1-2 trước Lyon rạng sáng qua.
Monaco: Khủng hoảng không lối thoát!
TRỞ LẠI HÌNH HÀI TẦM THƯỜNG
Câu chuyện của Monaco chẳng khác nào truyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Song có lẽ, cái kết sắp tới của đội bóng Công quốc còn bi đát hơn nhiều và nó khiến người ta mường tượng đến sự lao dốc không phanh của Monaco ở mùa 2010/11-nơi họ đã phải cay đắng chia tay Ligue 1 với số điểm kỷ lục (Monaco bị tụt hạng dù có 44 điểm và trở thành đội bóng rớt hạng có điểm số cao nhất lịch sử bóng đá Pháp). Dường như, Địa Trung hải đang dậy sóng và cuốn cánh buồm đỏ trắng ngày càng ra xa bờ…

Công bằng mà nói, Monaco đã có trận đấu khá tốt tại sân Gerland rạng sáng qua với rất nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng, đúng như HLV Jardim thừa nhận sau trận đấu, sự thiếu hiệu quả trong dứt điểm đã “giết chết” Monaco. Những con số thống kê đã cho thấy rõ sự vượt trội của á quân Ligue 1 trước Lyon. Các học trò của HLV Jardim tung ra tới 16 cú sút về phía khung gỗ của thủ thành A.Lopes, trong đó có 9 cú trúng đích – nhiều nhất trong một trận đấu tại Ligue 1 mùa này (Lyon chỉ có 3 cú sút trúng mục tiêu); được hưởng 9 quả phạt góc (so với 6 của Lyon).

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Monaco đều từ chối trả lời phỏng vấn với câu nói duy nhất: “Tôi không thể nói gì”. HLV Jardim thì thừa nhận “mục tiêu đầu mùa là phi thực tế” (Monaco đặt mục tiêu vô địch Ligue 1 mùa này và lọt vào vòng 1/8 Champions League). Đây là kết quả tất yếu của việc bán hết sạch ngôi sao và giờ phải trở lại với hình hài tầm thường như 18 đội bóng còn lại của  Ligue 1 khác (trừ PSG).

VIDEO: Lyon 2-1 Monaco 



ĐÁ THẾ NÀO Ở CHAMPIONS LEAGUE?
Trước khi đón tiếp Monaco, Lyon chìm trong khủng hoảng vì già nửa đội hình chính dính chấn thương. Thế nhưng, dàn tài năng trẻ đã thi đấu quyết tâm và gặp may mắn hơn để giành chiến thắng. Phía trước của Mãnh sư là bầu trời. Còn phía trước Monaco đang là vực sâu thăm thẳm. 3 thất bại sau 5 vòng đấu và rơi xuống hạng 16 BXH, thày trò HLV Jardim bắt đầu cảm thấy hoang mang vì sự thay đổi quá chóng vánh của BLĐ đội nhà. “Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây. Nếu ở vào hoàn cảnh này, bạn sẽ thấy mình như bước ra từ một giấc mơ vậy”, tiền vệ Joao Moutinho từng phát biểu trước báo giới trong ngày Radamel Falcao tay sân Louis II.

Rạng sáng qua, Monaco đã bộc lộ rõ nhất những điểm yếu mà chắc chắn không thể ngày một ngày hai khắc phục được. Bộ đôi trung vệ Raggi-Carvalho chơi như mơ ngủ và hẳn sẽ còn tệ hơn khi đối đầu với Leverkusen tại Champions League giữa tuần tới. Các cầu thủ không có động lực thi đấu khi chính đội bóng chủ quản còn chẳng biết mình muốn gì. Tuyến giữa và hàng công luôn bị chia cắt vì không còn “trạm trung chuyển” James Rodriguez. Germain, Ocampos và Ferreira-Carrasco từng được kỳ vọng sẽ thay thế được tiền vệ người Colombia nhưng đều gây thất vọng. Và cuộc hành trình tìm kiếm một “số 10” mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 cũng là vô vọng.

Nếu đá thế này Monaco ra Champions League sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ và thậm chí còn có kết cục bi đát tại Ligue 1 thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 02h00 ngày 15/9, Evian vs Marseille: Thời thế đã khác 02h00 ngày 15/9, Evian vs Marseille: Thời thế đã khác

    Mùa trước, Evian chơi rất hay trước các tên tuổi lớn tại Ligue 1. Chính Marseille cũng gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về và phải nhờ đến thần may mắn mới hạ gục được Evian trên sân Parc des Princes (Gignac ấn định chiến thắng 2-1 cho Marseille khi đã rơi vào thế việt vị).

  • 22h00 ngày 13/9, Rennes vs PSG: Tạm chiếm ngôi đầu 22h00 ngày 13/9, Rennes vs PSG: Tạm chiếm ngôi đầu

    Rennes đang có phong độ khá ấn tượng, nhưng họ vẫn sẽ không phải là đối thủ của PSG đêm nay. Bởi thầy trò HLV Laurent Blanc đang quyết tâm giành chiến thắng để tạm vươn lên ngồi đầu BXH lần đầu tiên tại Ligue 1 2014/15.

  • 01h30 ngày 13/9, Lyon vs Monaco: Mãnh sư không vuốt 01h30 ngày 13/9, Lyon vs Monaco: Mãnh sư không vuốt

    Lyon và Monaco đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng mùa Thu không lối thoát. Và đội bóng nào thắng trong cuộc đối đầu đêm nay sẽ có cơ hội lớn để làm lại từ đầu.

  • Cabaye tự chôn vùi sự nghiệp khi cập bến PSG Cabaye tự chôn vùi sự nghiệp khi cập bến PSG

    Đang bùng nổ ở Newcastle và luôn có vị trí vững chắc tại ĐT Pháp, Yohan Cabaye dần mất tất cả sau hơn 6 tháng về PSG. Ở tuổi 28, liệu tiền vệ gốc Việt này sẽ chiến đấu khẳng định mình ở Paris hay ra đi tìm cơ hội mới?

  • PSG thất thoát tài năng trẻ trầm trọng PSG thất thoát tài năng trẻ trầm trọng

    PSG đang là bến đỗ trong mơ của nhiều ngôi sao. Thế nhưng, mặt trái của chiến dịch tậu “sao” là các tài năng cây nhà lá vườn trưởng thành từ lò trẻ của CLB bị đào thải quá sớm.

  • Nội bộ Marseille lục đục: HLV Bielsa công kích chủ tịch Labrune Nội bộ Marseille lục đục: HLV Bielsa công kích chủ tịch Labrune

    HLV Marcelo Bielsa vừa kích hoạt “quả bom chiến tranh” tại Marseille bằng những lời lẽ công kích nặng nề chủ tịch Vincent Labrune. Vị HLV người Argentina cho rằng, ông bị Labrune “lừa dối” và bị qua mặt hoàn toàn về vấn đề chuyển nhượng.

  • Monaco: Kết cục tất yếu của một “món đồ chơi” Monaco: Kết cục tất yếu của một “món đồ chơi”

    Chỉ trong vòng hơn 1 năm, mọi thứ tại AS Monaco thay đổi quá chóng vánh khiến giới mộ điệu phải sững sờ. Đội á quân Ligue 1 đã chấp nhận bán đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình…

  • Lyon: Báo động đỏ cho Mãnh sư Lyon: Báo động đỏ cho Mãnh sư

    Dù đang phải chắp vá đội hình vì có tới 11 cầu thủ chấn thương, nhưng việc tượng đài Ligue 1 những năm 2002-2008 Lyon nhận trận thua thứ 3 liên tiếp và tụt xuống hạng 17 trên BXH, vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.

  • Ibra trở lại, PSG hủy diệt Quỷ xanh Ibra trở lại, PSG hủy diệt Quỷ xanh

    St.Etienne đã hoàn toàn sốc khi Ibrahimovic trở lại và không có kế hoạch phong tỏa anh. Bởi trước đó, mọi thông tin đều cho thấy chân sút này sẽ nghỉ nốt vòng 4 để bình phục chấn thương sườn. Trong chiến thắng 5 sao trước Quỷ xanh, Ibra đóng góp một hat-trick.

  • Tại sao Monaco để Falcao ra đi? Tại sao Monaco để Falcao ra đi?

    Sau khi Radamel Falcao bị gạch tên khỏi trận Monaco hòa Lille 1-1 mà không hề có một lời giải thích, ai cũng hiểu rằng BLĐ đội bóng Công quốc đã sẵn sàng bán chân sút người Colombia cho Real. Nhưng tại sao đội á quân Ligue 1 lại chấp nhận chia tay ngôi sao lớn nhất của mình dễ dàng như thế?

  • 22h00 ngày 31/8, Metz vs Lyon 22h00 ngày 31/8, Metz vs Lyon

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Metz và Lyon

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x