Trận derby nước Pháp cuối tuần này sẽ quyết định đến cục diện của cuộc đua vô địch Ligue 1. Và yếu tố tác động trực tiếp tới kết quả trận đấu chính là cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia Marcelo Bielsa và Laurent Blanc…
Giới mộ điệu từng chờ đợi Bielsa sẽ trở thành thách thức lớn nhất đối với Blanc trên hành trình dẫn dắt PSG bảo vệ thành công vương miện Ligue 1 mùa này. Và họ đã không phải thất vọng. Từ đầu mùa, hai nhà cầm quân xuất sắc của giải đấu danh giá Pháp luôn kiên định với phong cách dẫn dắt của mình. Là người tôn thờ thứ bóng đá tấn công quyến rũ, Bielsa không ngại thay đổi, làm mới Marseille bằng những thử nghiệm để tìm ra cho đội nhà một đạo quân lý tưởng, sẵn sàng chờ ngày đăng quang. Trong khi đó, Blanc lại luôn bị ám ảnh bởi việc phải cầm bóng nhiều và sự hoàn hảo ở hai biên. Vì thế, tuyến giữa sẽ quyết định đến sự thành công của trận đấu.
Xuất phát ý tưởng lối chơi khác nhau, nên quan niệm về sự thành công của đội bóng cũng không giống nhau. Với Bielsa, Marseille chỉ tiến lên khi thể hiện được tinh thần đoàn kết bình đẳng. Còn Blanc, PSG sẽ cực mạnh khi vai trò của các siêu sao được phát huy tối đa. Tức là, một người ca ngợi tinh thần đoàn kết, người kia dựa vào quyền lực của vài cầu thủ “to đầu”. Có lẽ vì thế, mối quan hệ với các cầu thủ cũng rất khác nhau. Trong khi Bielsa tràn đầy nhiệt huyết, xem trọng mọi cầu thủ và luôn lấy đối thoại để giải quyết mọi mâu thuẫn, thì Blanc khép kín, thâm trầm và sẵn sàng dùng hình phạt để “xử tội” học trò.
Cũng vì tính cách hơi điên và sôi nổi ấy, Bielsa thường gây căng thẳng với lãnh đạo Marseille. Không ít lần ở mùa này, Gã điên người Argentina khiến chủ tịch Vincent Labrune nổi giận đùng đùng “cố tình lừa ông bằng cách hứa chi tiền mua sắm rồi lại không xuất ngân phiếu”. Trong khi Blanc lại rất được lòng giới chủ Qatar. Chiến lược gia người Pháp nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của chủ tịch Nasser al-Khelaifi nhờ thái độ chan hòa, thân tình và luôn nhẹ nhàng…
Tóm lại, chính những khác biệt ấy khiến cho cuộc so tài giữa họ càng trở nên thú vị hơn.
“GÃ ĐIÊN” BÁO THÙ?
Và ai mới là người chiến thắng trong trận cầu gần như có ý nghĩa quyết định đến chức vô địch Ligue 1 2014/15 này? Ở trận lượt đi diễn ra tại sân Công viên các Hoàng tử ngày 9/11/2014, PSG của Blanc đã thắng Marseille của Bielsa 2 bàn không gỡ và diễn biến trận đấu thể hiện đúng phong cách của hai nhà cầm quân. Với sự đoàn kết cao độ và thích tấn công, Marseille dâng cao ngay từ đầu khiến chủ nhà phải chủ động nhường quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, bằng pha tỏa sáng cá nhân của Lucas Moura, PSG đã dẫn trước, đẩy đội khách vào thế tấn công điên cuồng và bị trả giá bằng bàn thua thứ 2, từ một pha sô-lô cá nhân khác, lần này của Cavani.
“Không ai nắm tay được cả ngày. Chúng tôi thua ở trận lượt đi vì không hiểu đối phương. Trong trận đấu sắp tới, tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của PSG và phân tích để các học trò nắm bắt được điểm yếu của họ. Marseille muốn thắng và sẽ thắng”, HLV Bielsa phát biểu trên kênh truyền hình Canal Plus ngày 1/4. Trong trận lượt đi, ở thế rượt đuổi, PSG (khi ấy đang kém Marseille 4 diểm) thi đấu tập trung tối đa. Còn lần này, vai trò hai đội đảo ngược cho nhau. Marseille của Bielsa sẵn sàng đòi lại món nợ lượt đi để Gã điên báo thù thành công?
Imbula vô duyên với derby
Ở trận lượt đi, tiền vệ Giannelli Imbula của Marseille phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78. Trong trận lượt về cuối tuần này, tiền vệ đánh chặn 22 tuổi cũng sẽ không thể ra sân vì án treo giò.
CON SỐ
6 Từ mùa 1992/93, Marseille và PSG đã gặp nhau 6 lần ở các cuộc đua vô địch hoặc chung kết các cúp quốc nội với 3 chiến thắng cho mỗi đội.
49 Từng có 49 cầu thủ trong lịch sử khoác áo cả Marseille lẫn PSG.
71 Trong 71 cuộc đối đầu giữa Marseille và PSG tại Ligue 1, đội bóng thành phố Cảng đạt thành tích nhỉnh hơn với 31 chiến thắng, hòa 17 và thua 23.
85 Marseille và PSG từng chạm trán nhau 85 lần trên mọi mặt trận. Marseille thắng 32, PSG thắng 33, hai đội hòa nhau 20 trận.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Abedi Ayew có 2 cậu con trai, Andre Ayew và Jordan Ayew. Cả 3 cha con đều từng tham dự rất nhiều trận đại chiến Marseille và PSG. Gia đình Ayew là nhân chứng lịch sử trận derby nước Pháp.
Thất bại của Lyon và chiến thắng của PSG cùng Marseille khiến khoảng cách giữa 3 đội chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, Top 3 hãy đề phòng Monaco, khi đội bóng Công quốc đang tiến bộ vượt bậc và còn thi đấu ít hơn 1 trận.
Bước ngoặt quyết định ở cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này cuối cùng đã xảy ra: Lyon mất ngôi đầu vào tay PSG sau trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Nice ở vòng 30.
Sau nhiều cuộc rượt đuổi, cuối cùng PSG cũng được nếm mùi vị ngôi số một trên BXH lần đầu ở mùa 2014/15, điều từng rất quen thuộc với họ những năm trước.
Cùng có những chiến thắng cách biệt trước lần lượt Lens và Reims, Marseille và Monaco đã xây chắc những vị trí trong top 4 để tiếp tục bám đuổi Lyon và PSG.
Chưa bao giờ kể từ sau mùa 2007/08, Lyon tiến đến chức vô địch Ligue 1 gần như thời điểm này. Vì thế, Mãnh sư sẽ làm tất cả để tiến tới ngai vàng và sẵn sàng đè bẹp những rào cản yếu ớt như Nice.
Zlatan Ibrahimovic có màn trình diễn chói sáng để xua đi nỗi thất vọng từ scandal "sỉ nhục" nước Pháp, ghi cả 3 bàn cho PSG trong chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Lorient trên sân nhà, qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu Ligue 1.
Từ vị thế của cầu thủ giành đến 82% lượng phiếu bầu năm ngoái, Erling Haaland đã không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.
Điểm tin 7/5
- MU lập kỷ lục tệ nhất trong lịch sử Premier League
- Casemiro bị fan MU gọi là 'rác rưởi'
- Tuchel sẵn sàng thế chỗ Ten Hag
- Lộ diện bản hợp đồng 100 triệu euro tiếp theo của Liverpool
- MU mua gấp trung vệ của Everton vá hàng thủ
- Chelsea chốt giá bán Lukaku
Một vòng đấu chứng kiến các đội bóng lớn như Arsenal, Man City, Liverpool và Chelsea đều có 3 điểm. Trong khi đó, MU lại thất thủ đáng xấu hổ trước Crystal Palace.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn