Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn

TÙNG LÂM
10:09 ngày 29-08-2017
Trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật, HLV Juergen Klopp khiến nhiều người bất ngờ với việc loại thủ thành Simon Mignolet và để Loris Karius bắt chính. Mignolet thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký (dự bị cho Karius là Danny Ward).
Liverpool tự nhiên lại khổ với thủ môn
Hành động này đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của Mignolet. Nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi còn lớn hơn liên quan tới vị trí gác đền của The Kop.

Karius, về lý thuyết, đã có một trận đấu quá nhàn nhã. Đơn giản vì trong suốt hơn 90 phút, Arsenal không thể tung ra được bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào để anh phải động tay động chân. 

Tuy nhiên, thực tế thì Karius dù nhàn nhã như thế vẫn kịp chứng minh cho các CĐV của Liverpool thấy anh không thể là một sự lựa chọn an toàn trong khung gỗ. Có ít nhất 3 tình huống anh xử lý quá chậm trước sự áp sát của các cầu thủ Arsenal, khiến cả SVĐ... hết hồn!


Klopp thực ra không có ý định để Karius bắt chính ở mùa này. Sau những màn trình diễn thảm họa của thủ thành người Đức ở giai đoạn đầu mùa trước, Klopp đã quyết định gạt hẳn anh ra ngoài và trao trọn niềm tin cho Mignolet. 

Niềm tin ấy đã phần nào được đền đáp. Mignolet không có những màn trình diễn xuất thần trong mọi trận đấu, nhưng ít ra thì anh cũng không khiến người ta phải bàn tán quá nhiều về vị trí thủ môn của đội bóng.

Bây giờ, việc Mignolet bị loại, dù Klopp có giải thích cách gì, cũng khiến người ta tin rằng anh có thể bị bán. Và nếu điều đó xảy ra, thì khung thành của Liverpool sẽ lại rơi vào tình trạng “bơ vơ”. Mua một thủ môn mới thì quá trễ. Đặt niềm tin vào Karius? Cầu Chúa phù hộ cho The Kop!

“Nghi án” Mignolet tuồn tin
Thủ môn Mignolet đang đối mặt với những rắc rối lớn. Một ngày trước khi trận đấu với Arsenal diễn ra, thông tin anh không được đăng ký đã tràn ngập trên các trang báo ở Bỉ. Điều đó khiến người ta tin rằng chính Mignolet, hoặc là anh trai Wouter, người đang phụ trách báo chí cho anh, là người đã tuồn thông tin lẽ ra phải giữ kín này ra ngoài. HLV Juergen Klopp được cho là rất tức giận và quyết làm đến nơi đến chốn vụ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017 Granit Xhaka xuất sắc nhất Thụy Sỹ năm 2017

    Dù thi đấu không thực sự tốt trong màu áo Arsenal, đặc biệt là ở thảm hại 0-4 trước Liverpool cuối tuần qua, nhưng tiền vệ Granit Xhaka vẫn được vinh danh tại quê nhà Thụy Sỹ.

  • Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác Ngài Wenger, xin làm ơn... bớt ác

    Trên nguyên tắc của bóng đá nhà nghề, HLV Arsene Wenger chẳng có gì để mất, nếu ông cứ mãi thất bại và bị Arsenal sa thải. Về kinh tế, đội bóng sẽ phải đền bù hợp đồng. Về sự nghiệp, chẳng lẽ Wenger vẫn còn... ham hố vinh quang, khi ông sẽ bước vào tuổi 70 ở thời điểm chấm dứt bản hợp đồng 2 năm hiện tại?

  • Sanchez liệu có thoát được Wenger? Sanchez liệu có thoát được Wenger?

    Alexis Sanchez đã xuất hiện lần cuối trong màu áo Arsenal, ở trận gặp Liverpool vừa qua? Rất mong như vậy, bởi đấy sẽ là điều tốt đẹp cho mọi phía liên quan. Những ai hâm mộ Sanchez hẳn phải vô cùng sốt ruột trong những ngày ngắn ngủi còn lại của thị trường chuyển nhượng.

  • Tottenham bao giờ mới giải được lời nguyền Wembley? Tottenham bao giờ mới giải được lời nguyền Wembley?

    Trước Burnley, Tottenham chỉ có tỷ số hòa 1-1 dù cầm bóng tới 68% thời gian, tung ra 28 cú sút và hưởng 10 quả phạt góc. Spurs cũng tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng đổi lại chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, từ pha lên bóng hiếm hoi ở phút bù giờ, Burnley lại có bàn gỡ hòa.

  • Liverpool hỏi mua Lemar với giá kỉ lục CLB Liverpool hỏi mua Lemar với giá kỉ lục CLB

    Liverpool vừa chính thức gửi tới Monaco lời đề nghị 70 triệu bảng dành cho tiền vệ 21 tuổi Thomas Lemar, cầu thủ vốn là mục tiêu của Arsenal trong vài tháng qua.

  • Chelsea chi 35 triệu bảng mua Ox-Chamberlain, chờ kiểm tra y tế Chelsea chi 35 triệu bảng mua Ox-Chamberlain, chờ kiểm tra y tế

    Chelsea đã đồng ý bỏ ra 35 triệu bảng để sở hữu tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal. Cầu thủ 24 tuổi này sẽ kiểm tra y tế tại trại tập trung của ĐT Anh và sẽ ra mắt CLB mới sau khi kết thúc nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

  • Liverpool thăng hoa: Man City lo sợ, Burnley... mừng thầm Liverpool thăng hoa: Man City lo sợ, Burnley... mừng thầm

    Man City có lẽ đang rất lo lắng cho trận đại chiến sắp tới với Liverpool, khi đội quân của HLV Juergen Klopp vừa có chiến thắng thuyết phục trước Arsenal. Trái lại, Burnley lại tỏ ra mừng thầm vì khả năng Liverpool sẽ lại chia điểm cho mình ở lượt đấu sau đó theo truyền thống "cướp của đại gia, chia cho nhược tiểu".

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 28/8: Guardiola chê bai Ngoại hạng Anh Chuyển động Ngoại hạng Anh 28/8: Guardiola chê bai Ngoại hạng Anh

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • Pep, coi chừng phía trước là… ngõ cụt! Pep, coi chừng phía trước là… ngõ cụt!

    Trước Bournemouth, thêm một trận đấu nữa Man City kiểm soát bóng hơn 70%. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế từ thời lượng cầm bóng vượt trội chưa thấy đâu. Man xanh tấn công một màu, tạo ra quá ít cơ hội ăn bàn dù đội hình dư thừa những chân chuyền tạo đột biến tốt.

  • Đội hình tiêu biểu vòng 3 Ngoại hạng Anh: Tôn vinh Liverpool, Man City Đội hình tiêu biểu vòng 3 Ngoại hạng Anh: Tôn vinh Liverpool, Man City

    Chiến thắng tưng bừng 4 sao trước Arsenal giúp Liverpool có 3 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 3 Ngoại hạng Anh, ngang bằng với Man City.

  • Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Pháo thi nhau xịt Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Pháo thi nhau xịt

    Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2017/18 không phải là vòng đấu dành cho những tiền đạo ngôi sao. Bằng chứng là không có bất kỳ ai trong số 4 chân sút nghi nhiều bàn nhất ở sân chơi này mùa trước "nổ súng".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x