M.U: Giá mà ai cũng là Luke Shaw

Dũng Phan
06:42 ngày 04-10-2018
Luke Shaw như một đứa con ngoan không được lòng bố mẹ. Dẫu luôn bị thiệt thòi, đứa con ấy vẫn đứng ra bảo vệ bố mẹ và gia đình.
M.U: Giá mà ai cũng là Luke Shaw
Ngày 16/9/2015, anh rời sân trên cáng với chiếc chân gãy gập, một bức ảnh đắt giá được chụp lại, in rõ vết lệ chảy dài từ khóe mắt anh. Hình ảnh đó găm chặt vào trong tim những người yêu quý Manchester United. Sau ngày mai, không ai nhắc đến trận Man United để thua PSV 1-2 nữa, tất cả chỉ nhắc về chấn thương khủng khiếp Luke Shaw. HLV Van Gaal đã kể lại rằng “Ở trong phòng thay đồ và thở bằng máy tạo oxy, Luke đã khóc rất nhiều”. Ngày đó, khi nhìn vào đôi chân cong vòng ấy, rất nhiều người tin rằng sự nghiệp của Luke Shaw đã dừng lại. Cho nên, chỉ riêng chuyện không bỏ cuộc sau chấn thương kinh hoàng đó thôi, anh đã đáng được tôn trọng rồi. 

M.U kéo dài chuỗi trận không thắng, Mourinho có bị sa thải?


Ngày 22/6/2016, tức là tròm trèm 9 tháng sau, Luke Shaw mới xuất hiện trở lại trong đội hình xuất phát của Manchester United ở một trận đấu chính thức, đấy là trận giao hữu gặp Dortmund ở ICC 2016. Hai mùa liên tục 2016/17 và 2017/18, nguyên cả một mùa giải trên mọi mặt trận, Shaw chỉ được thi đấu lần lượt là 18 trận và 15 trận. Jose Mourinho thậm chí luôn coi anh là “con dê tế thần” cho các thất bại của Manchester United. Toàn đội chơi hay, chơi dở, chơi bình thường thì Shaw vẫn cứ bị chỉ trích. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi chàng trai đó phải phải cáu tiết “Tại sao ông cứ nhắm vào tôi vậy?” Thái độ mà Mourinho dành cho Shaw, chúng ta không dùng từ “nghiêm khắc”, mà phải nói là “khắc nghiệt”. 


Mùa Hè 2018 đã là năm thứ 4 của Luke Shaw tại “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng nơi đó chỉ toàn ác mộng dành cho anh. Thông tin anh phải ra đi cũng xuất hiện trên mọi mặt báo. Thế nhưng giống như câu nói “Thứ không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn”. Sự cô đơn trên băng ghế dự bị sao có thể giá lạnh bằng phòng hồi sức? Miệng lưỡi ghê gớm sao có thể so được với “cảm giác như mất đi cả đôi chân” (lời Shaw kể lại chấn thương cũ)? Luke Shaw đã đứng dậy lần thứ hai, trên Old Trafford mùa giải 2018/19, chứng kiến hậu vệ người Anh tỏa sáng trong màu áo đỏ. Những bước chạy không biết mệt mỏi ở hành lang cánh, bàn thắng xuất hiện với anh, và đường kiến tạo cho đồng đội. Luke Shaw được bình chọn là “Cầu thủ hay nhất tháng 8” của Manchester United. Chưa hết, anh còn được HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate gọi lên tuyển. 

Điều đẹp nhất của Luke Shaw là ở phẩm chất chuyên nghiệp. Trong một thế giới bóng đá mà các cầu thủ càng lúc càng quyền lực, và những cầu thủ bóng bẩy đang làm mình làm mẩy dù được nuông chiều như Paul Pogba đang lộng hành, thì Luke Shaw lại hiện ra với sự đối lập toàn bộ. Không thể tin nổi là sau bao nhiêu sự khắc nghiệt mà Mourinho dành cho Shaw, thì anh lại đứng ra bảo vệ Mourinho, chỉ trích các đồng đội: “Các cầu thủ cần tự nhìn lại bản thân, vì họ mới là những người thi đấu. HLV đâu có xỏ giày vào sân đâu? Thực tế màn trình diễn của chúng tôi quá nghèo nàn”. Một lời nói của kẻ quân tử, chỉ tập trung chuyện trên sân bóng. Và lời nói có thể khiến Pogba lẫn Mourinho phải tự xấu hổ về chính họ. Một bên xấu hổ về sự đỏng đảnh, và bên kia xấu hổ về cách quản trị con người. 

Luke Shaw như một đứa con ngoan không được lòng bố mẹ. Dẫu luôn bị thiệt thòi, đứa con ấy vẫn đứng ra bảo vệ bố mẹ và gia đình. Còn Pogba như đứa con hư được nuông chiều quá lố, gây ra bao nhiêu chuyện vẫn được quý phụ huynh vỗ về. Một ngày, khi định kiến về hai đứa con ấy được dẹp bỏ đi, khi họ ước sao ai cũng là Luke Shaw, thì cũng là lúc mọi thứ đã xa tầm tay rồi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x