Man City của Pep nếm trái đắng đầu tiên trước Tottenham

MINH VIỆT
23:10 ngày 02-10-2016
Trên sân White Hart Lane, Tottenham đã bất ngờ đánh bại đội đầu bảng Man City với tỷ số 2-0 sau tình huống phản lưới của Kolarov và pha lập công của Alli.
Man City của Pep nếm trái đắng đầu tiên trước Tottenham
* Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh
* Tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Tottenham:
Kolarov (phản lưới 9'), Alli (37')

VIDEO: Thua Tottenham 0-2, Man City nhận thất bại đầu tiên mùa này



Pochettino đối đầu Pep Guardiola, chuyên gia pressing chiến đấu với bậc thầy pressing. Nhưng tại White Hart Lane tối qua, chỉ có thứ pressing của Tottenham với Pochettino là tỏa sáng. Đội bóng của Pep bị bóp nghẹt, đè bẹp bởi thứ bóng đá đầy tốc độ và thể lực Spurs. Với thất bại này, Pep dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng đã phải nhận trận thua đầu tiên trên đất Anh.

Pochettino là khắc tinh của Pep Guardiola

Pep Guardiola hiểu rõ sự nguy hiểm của Tottenham. Chính bởi vậy, lần đầu tiên từ đầu mùa giải, ông bố trí đội hình ra sân của Man City có tới 2 tiền vệ phòng ngự là Fernando và Fernandinho. Thực tế thì sự thận trọng của Pep không thừa chút nào.

Chỉ vài chục giây sau tiếng còi khai cuộc, Son Heung Min đã gửi lời cảnh báo đầu tiên cho Man City với cú sút đầy uy lực. Tottenham nhập cuộc đầy tự tin. Và thế trận quen thuộc được các học trò của Pochettino tạo ra. Họ đẩy cao đội hình, pressing ngay bên phần sân Man City. Son ở vị trí tiền đạo cắm thường xuyên áp sát các trung vệ Man xanh. Ở phía dưới, những tiền vệ tấn công của Spurs như Christian Eriksen, Erik Lamela… cũng ngay lập tức xuất hiện bên phần sân Man City mỗi khi đối thủ có bóng.

Tottenham đã giành chiến thắng xứng đáng
Tottenham đã giành chiến thắng xứng đáng

Khả năng pressing tuyệt vời của Tottenham đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Man xanh. Mỗi khi các ngồi nổ của Man City như Silva hay Fernandinho nhận bóng, lập tức bị quây bởi 3, 4 cầu thủ Spurs. Không những vậy, Tottenham còn vượt trội đối thủ ở thể lực, với những cầu thủ rất khỏe như Victor Wanyama hay Moussa Sissoko. Đối diện với đối thủ vừa khỏe, vừa pressing hay, không ngạc nhiên khi Man City bế tắc toàn tập.

Bàn thua đầu tiên mà Man xanh phải nhận cũng tới từ 1 tình huống pressing của Tottenham. Spurs cướp được bóng từ giữa sân. Bóng lập tức được chuyền cho Danny Rose và cú tạt bóng của hậu vệ cánh người Anh đã khiến Aleksandar Kolarov lúng túng đốt lưới nhà. 8 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Dele Alli nhân đôi cách biệt cho Tottenham, cũng bằng 1 pha tấn công nhanh cực nhuyễn.

Bị dẫn trước 2 bàn, người ta chờ đợi tài xoay chuyển tình thế của Pep. Nhưng 45 phút hiệp 2 tiếp tục là nỗi thất vọng của Man City. Họ không tài nào thoát được vòng vây mà Spurs tạo ra. Hiếm khi các CĐV thấy đội bóng của Pep vùng vẫy trong tuyệt vọng đến thế.

Thời còn La Liga, dù chỉ dẫn dắt Espanyol yếu đuối nhưng Pochettino vẫn biết cách đánh bại Barcelona hùng mạnh của Pep Guardiola hồi năm 2009. Bây giờ, với những gì vừa thể hiện, Pochettino hứa hẹn sẽ tiếp tục là khắc tinh của Pep trên đất Anh.

Chặng đường gian khó phía trước

Man City vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Tottenham đã được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Man xanh cũng đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa này. Trước đó, họ cũng để Celtic cầm hòa 3-3 ở Champions League.

Sau khởi đầu mùa giải như mơ, Man City cho thấy họ không phải là kẻ hủy diệt không thể ngăn chặn. Điểm yếu hàng phòng ngự ngày một bị phơi bầy rõ rệt, khi 2 trận gần nhất thì Man xanh đã phải vào lưới nhặt bóng 5 lần. Nên nhớ là mùa giải trước, Man City của Manuel Pellegrini cũng có khởi đầu tuyệt vời khi toàn thắng cả 5 vòng đầu, không để thủng lưới bàn nào, nhưng rồi cứ hụt hơi dần trong phần còn lại mùa giải. Mùa này, điều gì sẽ xảy ra sau cú sốc tại White Hart Lane?

Phong độ của các cầu thủ Man City ở trận này là không tốt
Phong độ của các cầu thủ Man City ở trận này là không tốt

Đừng quên là trong tháng 10, lịch thi đấu của Man City cực nặng. 4 trận đấu sắp tới, họ lần lượt phải gặp Everton, Barcelona, Southampton và M.U trên 3 đấu trường khác nhau. Đó đều là những đối thủ cực kỳ khó chịu. Đó cũng sẽ là quãng thời gian kiểm nghiệm rõ hơn sức mạnh thực sự của Man City. Pep rõ ràng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến Man xanh trở thành cỗ máy chiến thắng kiểu như Barcelona hay Bayern Munich…!

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Tottenham: Lloris; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko (Dier, 72’), Wanyama; Eriksen, Alli (Nkoudou, 86’), Lamela; Son (Janssen, 90’).
Man City: Bravo; Zabaleta, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernando (Guendogan, 53’); Navas (Iheanacho, 66’), Fernandinho, Silva, Sterling (Sane, 87’); Aguero.


 Pep thua trận sân khách đầu tiên sau 10 tháng
 Với thất bại 0-2 trước Tottenham, Pep Guardiola lần đầu tiên để thua trên sân khách ở giải VĐQG kể từ sau tháng 12/2015. Như vậy, phải sau 10 tháng thì đội bóng của Pep mới chịu gục ngã trên sân khách ở giải VĐQG.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Burnley 0-1 Arsenal Burnley 0-1 Arsenal

    Phải chờ tới giây cuối cùng của phút bù giờ, Arsenal mới có được bàn thắng duy nhất để vượt qua chủ nhà Burnley.

  • De Gea mắc lỗi, M.U bị Stoke cầm hòa đáng tiếc De Gea mắc lỗi, M.U bị Stoke cầm hòa đáng tiếc

    Có một thế trận hoàn toàn trên chân trước Stoke, song sai lầm đáng trách của thủ thành David de Gea đã cướp đi chiến thắng của M.U ngay trên sân nhà Old Trafford.

  • Tottenham 2-0 Man City Tottenham 2-0 Man City

    Trên sân White Hart Lane, Tottenham đã bất ngờ đánh bại đội đầu bảng Man City với tỷ số 2-0 sau tình huống phản lưới của Kolarov và pha lập công của Alli.

  • M.U 1-1 Stoke M.U 1-1 Stoke

    M.U đã có một trận đấu rất tốt nhưng họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đã phải trả giá bằng chiến thắng.

  • Silva vui thú với vai trò mới dưới thời Guardiola Silva vui thú với vai trò mới dưới thời Guardiola

    Tiền vệ David Silva cho biết anh đang tận hưởng những điều tốt đẹp trong vai trò mới dưới thời HLV Pep Guardiola tại Man City và cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn.

  • Liverpool: Chiến thắng thứ 4, vị trí thứ 2 & tương lai số 1 Liverpool: Chiến thắng thứ 4, vị trí thứ 2 & tương lai số 1

    Không bùng nổ và áp đảo như trước Leicester hay Hull, Liverpool trên sân Liberty tối qua bộc lộ gần như tất cả những điểm yếu của họ. Nhưng khác biệt là trong hoàn cảnh khó khăn nhường ấy, họ vẫn giành trọn 3 điểm.

  • Costa chứng tỏ là cầu thủ 'điên' nhất ở Chelsea Costa chứng tỏ là cầu thủ 'điên' nhất ở Chelsea

    Trong cuộc phỏng vấn sau trận gặp Hull City ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã có những hành động “không giống bình thường”.

  • Có 3 Fernandinho, ai cũng có thể vô địch Có 3 Fernandinho, ai cũng có thể vô địch

    Pep Guardiola có quá lời về cậu học trò của mình hay không vẫn nằm trong vòng nghi vấn. Nhưng có 1 điều chắc chắn, chỉ cần 1 Fernandinho để gây dựng đế chế Guardiola tại Man City.

  • Mourinho cam kết Rooney vẫn là đội trưởng M.U Mourinho cam kết Rooney vẫn là đội trưởng M.U

    HLV Jose Mourinho khẳng định, Wayne Rooney vẫn là đội trưởng của M.U dù anh đang mất vị trí tại Quỷ Đỏ.

  • Chelsea chơi 3 hậu vệ, Conte chuyển bại thành thắng Chelsea chơi 3 hậu vệ, Conte chuyển bại thành thắng

    Chelsea đã chấm dứt được chuỗi trận không thắng ở Ngoại hạng Anh khi Antonio Conte lần đầu áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho The Blues. Mọi thứ chưa được hoàn hảo nhưng đã có nhiều tín hiệu tích cực cho Chelsea.

  • Ibra đón tuổi 35 sau trận gặp Stoke Ibra đón tuổi 35 sau trận gặp Stoke

    Khi Zlatan Ibrahimovic ký hợp đồng chuyên nghiệp với Malmo vào năm 1996, Marcus Rashford vẫn chưa được sinh ra. Bây giờ, khi Rashford là thần đồng của nước Anh và niềm hy vọng ở M.U, Ibra vẫn đang chơi bóng. Sau trận đấu với Stoke một ngày, Zlatan Ibrahimovic sẽ đón chào sinh nhật lần thứ 35.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x