Manuel Neuer: Tên vẫn vậy nhưng phong độ không phải vậy!

Bạch Lang
11:52 ngày 27-11-2018
Sau khi vắng mặt gần như cả mùa 2017/18 vì chấn thương, Manuel Neuer vẫn đang vật lộn để tìm lại phong độ. Nhưng liệu Bayern có đủ kiên nhẫn để chờ anh?
Manuel Neuer: Tên vẫn vậy nhưng phong độ không phải vậy!
Cùng với Gianluigi Buffon và Iker Casillas, Neuer được xem là tượng đài đương đại của giới thủ môn. Thậm chí anh còn vĩ đại hơn 2 người kia bởi sự toàn diện và tạo ra cuộc cách mạng ở vị trí người gác đền.

Nhưng đó là một Neuer của trước đây, khi anh chưa dính chấn thương nặng phải nghỉ đến 9 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018. Neuer chỉ mới trở lại vài ngày trước khi World Cup tại Nga bắt đầu. Nhưng đây là kỷ niệm đáng quên với cả anh và ĐT Đức khi Mannschaft bị loại nhục nhã ngay từ vòng bảng.

Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với Neuer khi anh mang theo phong độ tệ hại trở lại Bayern Munich. Kề từ đầu mùa 2018/19, thủ thành 32 tuổi đã phải nhận 19 bàn thua sau đúng 19 trận trên tất cả các đấu trường. Riêng tại Bundesliga, Neuer đã phải vào lưới nhặt bóng tới 17 lần sau 12 trận, một tỷ lệ thảm họa chưa từng có trong sự nghiệp của anh.

Tính từ đầu mùa, Neuer mới chỉ có 2 lần giữ sạch lưới tại Bundesliga và 8 trận gần nhất anh không thể bảo vệ được mành lưới của Bayern. Lần gần nhất Neuer để điều này xảy ra là ở mùa giải 2010/11 khi anh vẫn còn khoác áo Schalke.


Cứ mỗi 64 phút, Neuer lại phải nhận 1 bàn thua và anh cũng chỉ có 15 lần cứu thua từ đầu mùa, xếp hạng 18/29 thủ môn từng được ra sân tại Bundesliga mùa này.

Nếu không phải vì Bayern hiện không còn thủ môn dự bị nào tốt thì có lẽ Neuer đã mất suất bắt chính từ lâu. Christian Fruechtl vẫn còn quá non kinh nghiệm (mới 18 tuổi) trong khi Sven Ulreich đã đánh mất niềm tin từ sau những sai lầm ngớ ngẩn ở bán kết Champions League mùa trước khi đối đầu Real Madrid.

Tuy vậy, trước phong độ tệ hại này của Neuer, nhiều nhân vật nổi tiếng tại Đức đã bắt đầu đề nghị loại bỏ anh khỏi vị trí thủ môn số 1. Huyền thoại Lothar Matthaeus huỵch toẹt luôn rằng Neuer nên nhường chỗ cho Marc-André ter Stegen tại ĐT Đức.

HLV Friedhelm Funkel của Fortuna Duesseldorf, đội vừa cầm hòa Bayern 3-3 thì nhẹ nhàng hơn khi cho biết: "Anh ấy vẫn là thủ môn tốt nhất nước Đức. Các bàn thua không hẳn do lỗi của Neuer. Dù có phong độ cao, anh ấy cũng chỉ có thể ngăn được 1 hay 2 bàn mà thôi".


NHM Bayern cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với Neuer và nhiều người trong số họ đang vận động để Ulreich được bắt chính bất chấp những sai lầm tệ hại ở mùa trước.

Neuer không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm vì phong độ tệ hại của Bayern. Các hậu vệ như Jerome Boateng, Mats Hummels và Niklas Suele cũng là những nỗi thất vọng ghê gớm. Nhưng anh cũng không thể biện minh cho sự sa sút đáng quên của mình.

Trong phát biểu mới nhất, Neuer vẫn tự tin về vị trí của mình. Nhưng có lẽ sự tự tin đó sẽ không còn tồn tại lâu nếu như Neuer không cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Ở tuổi 32, thời gian vẫn còn cho Neuer nhưng không phải quá dài, nhất là ở 1 đội bóng khốc liệt như Bayern.

Bayern Munich 3-3 Dusseldorf
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x