Monchi, bộ óc siêu việt trị giá cả tỷ euro

VỊNH SAN
09:15 ngày 29-12-2016
Nếu có thể lựa chọn giữa Lionel Messi và Monchi, hẳn nhiều đội bóng sẽ chọn cái tên thứ 2. Messi đem về chiến thắng nhưng vị giám đốc thể thao của Sevilla này lại có khả năng xây dựng một đội bóng chiến thắng. Bên trong cái đầu hói của người đàn ông này là bộ não siêu việt, phù phép mọi thứ thành vàng.
Monchi, bộ óc siêu việt trị giá cả tỷ euro
Phép lạ ở Andalucia

Vào mùa Hè vừa qua, Sevilla chia tay 14 cầu thủ, bao gồm 4 người nằm trong Top 5 ghi nhiều bàn thắng nhất đội mùa 2015/16. Họ là Gameiro (29 bàn), Banega (9), Konoplyanka (8) và Llorente (7). Chưa hết, trong số những người ra đi còn có đội trưởng Coke và Krychowiak, 2 cái tên có ảnh hưởng lớn trong lối chơi mùa trước. 

Nếu là CLB khác, một sự sụp đổ chắc chắn xảy ra. Nhưng đây là Sevilla. Hiện họ đang bay cao ở vị trí thứ 3 La Liga và chỉ cách ngôi đầu 4 điểm, đồng thời tiến những bước dài ở Cúp Nhà Vua và Champions League. 

Không Gameiro, Sevilla kiếm được chân sút khác tốt không kém, là Ben Yedder (12 bàn trên các mặt trận). Cũng không có bất cứ sự tiếc nuối nào cho Banega, Krychowiak hay Konoplyanka bởi đã có Franco Vazquez, Samir Nasri và đặc biệt là Sarabia, người vừa xuất sắc với vai trò ghi bàn (5 bàn) và kiến tạo (7 lần). 

Trong một thế giới mà đồng tiền đóng vai trò tiên quyết, thật ngạc nhiên khi Sevilla xây dựng lại gần như cả đội bóng với vỏn vẹn 61 triệu euro. Và toàn bộ số tiền này không hề lạm vào công quỹ, bởi đó là một phần của 87 triệu lợi nhuận từ việc bán cầu thủ. Nếu biết rằng Atletico đã chi ra 81 triệu euro trong mùa Hè trong khi vẫn giữ chân tất cả các nhân vật chủ chốt, để rồi lóp ngóp ở vị trí thứ 6 tại La Liga, có thể thấy những gì mà đội bóng xứ Andalucia đã làm thực sự không thể tin nổi. 

Monchi luôn thi hành chính sách mua cầu thủ ở dạng tiềm năng khuyến khích họ tỏa sáng rồi bán đi kiếm lời
Monchi luôn thi hành chính sách mua cầu thủ ở dạng tiềm năng khuyến khích họ tỏa sáng rồi bán đi kiếm lời

Công đầu đương nhiên thuộc về Ramon Rodriguez Verdejo, hay như người ta thường gọi thân mật là Monchi. Hơn một thập kỷ qua, cựu thủ môn sinh ra ở San Fernando đã biến một Sevilla tầm thường ở hạng 2 và bên bờ vực phá sản thành thế lực hùng mạnh không chỉ tại La Liga, mà còn vươn mình ra châu Âu. 

Khó tránh một cuộc chia tay

Với phương châm “đội bóng luôn phải được tái tạo” và “dựng nên lịch sử chứ không sống bằng lịch sử”, Monchi thi hành chính sách mua cầu thủ ở dạng tiềm năng, khuyến khích họ tỏa sáng (và mang về thành công cho CLB), sau đó bán đi, rồi tiếp tục dùng số tiền đó tái đầu tư vào những người chưa ai biết đến khác. 

Yedder, Vazquez, Sarabia hoàn toàn vô danh khi mới đến từ Toulouse, Palermo, Getafe, họ cũng chỉ tốn 25 triệu euro, nhưng vào tay Monchi, sẽ không bất ngờ nếu mùa Hè năm tới, trở thành những món hàng được săn đuổi như đã từng với Dani Alves, Adriano, Ivan Rakitic, Carlos Bacca, Sergio Ramos, Jesus Navas, Aleix Vidal hay Diego Lopez. 

Giống như một nhà ảo thuật lôi con thỏ từ chiếc mũ rỗng, Monchi dư sức tạo ra một đội ngũ cạnh tranh gần như ngay lập tức. Một ngày sau khi Unai Emery đến PSG, Jorge Sampaoli đáp xuống Sanchez Pizjuan. Konoplyanka rời khỏi, Sarabia thế chỗ. Nhanh chóng, khôn ngoan và kinh tế, chỉ có thể là Monchi.  

Sở hữu một nhân vật nắm trong tay hệ thống trinh sát với hàng trăm thành viên trên khắp thế giới, cùng biệt tài biến mọi thứ thành vàng là niềm ao ước. Trong quá khứ, Real Madrid và Barcelona từng làm mọi cách để lôi kéo Monchi. Man United sẵn sàng trả lương cao để ông ngồi vào chiếc ghế Giám đốc thể thao. Milan, PSG cố gắng tiếp cận và đến cả Everton cũng thử vận may với một lời đề nghị hậu hĩnh. Monchi từ chối tất cả. Ngoài việc là một fan Sevilla, ông còn bị ràng buộc bởi tình bạn với chủ tịch Jose Castro.

“Sevilla và Monchi là một”, Castro tự tin nói. 16 năm qua nó đã luôn như vậy. Nhưng bây giờ, người đàn ông 48 tuổi đã mệt mỏi. Sau lần suýt ra đi cách đây 6 tháng, có vẻ như Monchi đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Thông tin từ Italia cho biết, Roma đã đánh bại các đối thủ sừng sỏ để đạt được thỏa thuận với “vua Midas” xứ Andalucia. Mặc dù đội bóng này bác bỏ, nhưng giới truyền thông tin rằng, với Monchi, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. 

Nếu quả như vậy, Roma chắc chắn là đội bóng may mắn nhất thế giới. Và cũng xin chia buồn với Sevilla. Lần đầu tiên trong nhiều năm họ sẽ biết tiếc nhớ một ai đó. 

Có Monchi, có tất cả
11 năm trở lại đây, Monchi đã kiếm về cho Sevilla 533 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Trong đó, 347 triệu euro (chiếm 65%) kể từ Hè 2010. Không chỉ về tiền bạc, với tài xoay xở của vị giám đốc thể thao 48 tuổi này, đội bóng này còn sở hữu 9 danh hiệu lớn, bao gồm 2 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu Cúp châu Âu và 5 Europa League. 

“Sẽ không rời Sevilla bằng cửa sau”
Vào mùa Hè vừa qua, Monchi đã đề đạt ý định rời khỏi Sevilla. Chủ tịch Castro bác yêu cầu này và tuyên bố, chỉ đồng ý nếu vị giám đốc thể thao thanh toán khoản tiền 5 triệu euro đền bù hợp đồng, vốn có thời hạn đến năm 2020. Monchi sau đó từ chối trả số tiền đó với lý do “sẽ không rời Sevilla bằng cửa sau”.    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 5 nhiệm vụ trong năm 2017 của Barca 5 nhiệm vụ trong năm 2017 của Barca

    Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, Barca đã ký hợp đồng mới với 4 trụ cột gồm Javier Mascherano, Sergio Busquets, Neymar và Luis Suarez. Sang năm 2017, đội bóng xứ Catalan trước mắt có 5 việc cần làm ngay, cũng liên quan đến các vấn đề nhân sự.

  • Malaga bổ nhiệm Marcelo Romero thay Juande Ramos Malaga bổ nhiệm Marcelo Romero thay Juande Ramos

    Hôm qua, ông chủ Sheikh Abdullah Al Thani đã công bố người thay thế HLV Juande Ramos dẫn dắt Malaga. Đó là trợ lý HLV Marcelo Romero. Tuy nhiên, lãnh đạo Malaga cho biết họ chỉ bổ nhiệm cựu tiền vệ trung tâm này dẫn dắt đội bóng từ nay đến hết mùa giải. Sau đó, có thể họ sẽ tìm một “thuyền trưởng” mới.

  • So sánh kho danh hiệu của Barcelona và Real Madrid So sánh kho danh hiệu của Barcelona và Real Madrid

    Real Madrid và Barcelona chính là hai đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu nhất tại châu Âu. Và hãy thử so sánh xem đội bóng nào thành công hơn.

  • Zizou xứng đáng là bậc thầy binh pháp Zizou xứng đáng là bậc thầy binh pháp

    Còn đúng một tuần nữa, Zinedine Zidane sẽ kỷ niệm tròn một năm dẫn dắt Real Madrid. Có thể nói, Zizou đã giành những thành công ngoài mong đợi tại Bernabeu. Hiển nhiên, đó không phải là một sự may mắn, mà bởi tài thao lược binh pháp kiệt xuất của ông.

  • Có Vallejo, Real cần gì Pepe Có Vallejo, Real cần gì Pepe

    Real Madrid chẳng việc gì phải lo chuyện trung vệ Pepe có ý định sang Trung Quốc thi đấu, một khi Los Blancos đang sở hữu trung vệ trẻ tài năng Jesus Vallejo.

  • Barca ra tối hậu thư cho HLV Luis Enrique Barca ra tối hậu thư cho HLV Luis Enrique

    HLV Enrique vẫn chưa muốn đưa ra quyết định về tương lai của ông ở Nou Camp. Trước thái độ đủng đỉnh này, lãnh đạo Barca buộc phải đưa ra “tối hậu thư”. Theo đó, nếu Enrique không ký hợp đồng mới với CLB chậm nhất là trong tháng 3 năm sau, họ sẽ tìm HLV mới.

  • Neymar tự tin Barca còn nhiều cơ hội vô địch Neymar tự tin Barca còn nhiều cơ hội vô địch

    Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ của La Liga, ngôi sao Neymar tỏ ra tự tin về cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải đấu của Barca dù đang kém Real Madrid 3 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận.

  • Ronaldo giành giải VĐV xuất sắc nhất châu Âu 2016 Ronaldo giành giải VĐV xuất sắc nhất châu Âu 2016

    Sau khi giành Quả bóng Vàng 2016, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid lại vừa đón thêm tin vui khi được bầu là vận động viên thể thao hay nhất châu Âu trong năm nay.

  • Vì sao không thể có Boxing Day ở Tây Ban Nha? Vì sao không thể có Boxing Day ở Tây Ban Nha?

    Chương trình bóng đá kéo dài từ Giáng sinh sang đến năm mới là một đặc sản của người Anh. Nhưng điều ấy là bất khả thi ở Tây Ban Nha. Dẫu biết thi đấu vào thời gian này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển thương hiệu La Liga, nhưng vì sao không ai hào hứng gì với đề xuất này?

  • Nhìn lại năm 2016 của Atletico Madrid: Thêm một lần đau Nhìn lại năm 2016 của Atletico Madrid: Thêm một lần đau

    Năm 2016 thêm một lần nữa chứng kiến Atletico Madrid gục ngã ngay trước cổng thiên đàng. Do đó, thầy trò Simeone đang nỗ lực lột xác để vươn tới một đẳng cấp cao hơn.

  • Barca mua Srna cho mùa Đông, Cancelo vào mùa Hè Barca mua Srna cho mùa Đông, Cancelo vào mùa Hè

    Sau một thời gian dài đắn đo, Barcelona đã xác định xong phương án giải quyết cuộc khủng hoảng hậu vệ phải. Họ sẽ đón tạm cựu binh người Croatia - Darijo Srna trong TTCN mùa Đông này, sau đó sẽ chi đậm cho ngôi sao trẻ Joao Cancelo của Valencia ở mùa tới.

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x