UEFA Nations League thoạt đầu không được nhiều người chào đón. Nhưng bây giờ, đặc biệt sau trận đấu đầy cảm xúc Tây Ban Nha - Anh, có thể nói giải đấu này trở nên hấp dẫn và có giá trị hơn người ta tưởng.
Tăng kinh nghiệm, thêm cảm hứng
Khi Nations League được UEFA giới thiệu, Juergen Klopp dè bỉu rằng đây là “giải đấu vô nghĩa nhất thế giới”. Không ít người cũng đồng tình với HLV của Liverpool. Nó giống như việc “vẽ rắn thêm chân” và chỉ khiến lịch thi đấu trở nên phức tạp hơn.
Tuy nhiên vào lúc này, hẳn Klopp sẽ suy nghĩ lại. Chỉ cần nhìn vào học trò của ông, Joe Gomez, dễ dàng thấy được lợi ích của Nations League. Gomez chưa bao giờ chơi một trận chính thức trong màu áo ĐT Anh nhưng khi giải đấu này xuất hiện, trung vệ 21 tuổi biết thế nào là cạnh tranh thực thụ qua 2 lần đối đầu với những đối thủ đẳng cấp bên phía Tây Ban Nha. Sự tiến bộ của Gomez có thể thấy được. Trong trận thắng Tây Ban Nha 3-2 mới đây, anh chơi điềm tĩnh trước áp lực, khác hẳn với dáng vẻ bối rối tại Wembley hồi tháng trước. Anh sẽ còn trưởng thành hơn nữa sau các trải nghiệm tuyệt vời này. Và khi trở lại Liverpool, Gomez ngày càng chững chạc bên cạnh Virgil van Dijk.
Người ta cũng có thể hình dung cảnh tượng Mauricio Pochettino chào đón Eric Dier, Kieran Trippier, Harry Winks và Harry Kane, người được báo giới Tây Ban Nha gọi là “con rồng đã nuốt chửng Ramos và Nacho”. Tất cả đã chơi tuyệt hay và sẽ trở lại nhịp sống Premier League với sự hưng phấn cùng kinh nghiệm thu lượm được. Trong trường hợp họ đưa Tottenham trở lại Top 4, đồng thời tìm lại tiếng nói ở Champions League, Pochettino đương nhiên thay đổi cách nhìn nhận về UEFA Nations League.
Đá thật vẫn hơn
Cần phải khẳng định UEFA Nations League không phải giải đấu giao hữu. Mỗi trận đấu chỉ được thay người tối đa 3 lần, có lên và xuống hạng, với phần thưởng là những chiếc vé vào thẳng VCK EURO 2020, trong khi đội chiến thắng sau cùng sẽ sở hữu cúp bạc.
Vì vậy, nó đảm bảo tính cạnh tranh và là sự thay thế hoàn hảo cho những trận giao hữu vô thưởng vô phạt, vốn chỉ các HLV coi trọng trong khi các cầu thủ tiếp cận với thái độ hời hợt. Giờ thì các HLV, như Gareth Southgate, được đảm bảo rằng chiến thuật phức tạp mà họ đưa ra sẽ được học trò tuân thủ một cách nghiêm túc, với tinh thần cao nhất.
Thế nên tất cả đã thấy trước Anh, Tây Ban Nha cố gắng tới những giây cuối cùng để hy vọng kiếm được trận hòa, trong khi Anh chiến đấu bất khuất với mục đích bảo vệ chiến thắng. Hai đội đã phạm lỗi 24 lần và nhận 7 thẻ vàng cả thảy. Hình ảnh Dier lao như đầu tàu xe lửa vào Sergio Ramos trong vòng cấm Tây Ban Nha tiêu biểu cho tính chất của trận đấu này. Để rồi khi kết thúc, Anh được phép bay bổng còn xứ đấu bò vào cuộc mổ xẻ thất bại với sự nghiêm túc.
Với Nations League, tất cả tìm thấy hướng đi mới, hứng khởi và có mục đích hơn. Thay vì chờ đợi 2 năm để hít thở bầu không khí cạnh tranh ở World Cup hay EURO, các đội bóng cũng như cầu thủ được trải nghiệm những trận cầu đỉnh cao thường xuyên hơn. Dĩ nhiên nó cũng có mặt trái, như việc gia tăng nguy cơ chấn thương và những ngôi sao trụ cột thiếu thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù vậy các HLV ở CLB buộc phải chấp nhận đó là một phần của cuộc chơi mang lại nhiều lợi ích cho chính họ.
Southgate ủng hộ Nations League
Nói về UEFA Nations League, Southgate cho rằng: “Việc được chơi trong những trận đấu đầy tính cạnh tranh với các đối thủ lớn giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ”. “Nếu theo mô hình cũ, chạm trán các đội bóng yếu hơn khiến chúng ta có những nhận thức sai lầm và nảy sinh ảo tưởng về thực lực của mình”, HLV của ĐT Anh nói thêm.
Trên mạng xã hội Twitter, tiền vệ Paul Pogba đã mắc lỗi gián tiếp khiến ĐT Pháp phải chịu bàn thua không đáng có trong trận đấu với Đức tại Nations League vào rạng sáng nay (17/10).
HLV Joachim Loew của ĐT Đức không hài lòng về công tác trọng tài ở trận Mannschaft để thua 1-2 trước đội chủ nhà Pháp vào đêm qua. Theo ông, Pháp chỉ thắng được Đức nhờ quả phạt đền gây tranh cãi.
Kết quả bết bát ở UEFA Nations League đẩy Iceland trở lại mặt đất. Đội bóng từng dự World Cup 2018 và gây khó dễ cho Argentina của Messi, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.
League A đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Các đội bóng hàng đầu châu Âu vẫn nuôi cơ hội cho riêng mình, hứa hẹn kịch tính cao độ ở lượt trận vào tháng 11 tới.
Ở lượt đấu thứ 3 tại League B của Nations League, Ukraine đã đánh bại CH Czech với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giành suất lên chơi tại League A sớm 1 lượt đấu.
Đội tuyển Anh, với một lực lượng trẻ nhất từ năm 1959, đã thắng 3-2 trên sân Tây Ban Nha, với hàng loạt cột mốc “đầu tiên”. Đấy là chiến thắng... kiểu gì?
ĐT Pháp đã thi đấu không tốt ở nửa đầu trận đấu. Nhưng nhờ phong độ chói sáng của Antoine Griezmann trong hiệp hai, đội bóng áo lam đã ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn