Iker Casillas mất vị trí ở Real Madrid

Bi kịch của Casillas: Đến “Thánh” cũng phải phấn đấu

TRẦN MINH
09:00 ngày 21-08-2013
Còn gì tồi tệ hơn khi phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu trong trận ra quân mang theo rất nhiều háo hức. Iker Casillas là thủ quân, là thủ lĩnh của đội bóng, vậy mà anh đành chứng kiến Diego Lopez đứng trong khung thành mà anh đã làm nên lịch sử.
Bi kịch của Casillas: Đến “Thánh” cũng phải phấn đấu
LỰA CHỌN CỦA CARLETTO
CĐV muốn Iker bắt chính…
... Nhưng không nhiều. Nếu trước đây các fan ngả về Casillas trong thời Mourinho thì bây giờ, họ tin là Ancelotti có lý với lựa chọn của mình. Trưng cầu trên tờ Marca cho thấy có đến 50,4% số fan ủng hộ quyết định của Ancelotti. Độc giả của AS ủng hộ Casillas nhiều hơn, 59% kêu gọi Ancelotti dùng thủ quân của Real, nhưng con số 41% chọn Lopez không thể gọi là ít.
Khi Ancelotti bảo ông vẫn chưa gút được thủ môn cho trận ra quân, người ta ngỡ đấy là một dụ ngôn chính trị, để Lopez cảm thấy đỡ buồn khi ông chọn Casillas. Không ngờ người được chọn lại chính là Diego. Ngay từ đầu, phải thấy đấy là một lựa chọn dũng cảm. Vì sao? Vì chọn Casillas, một huyền thoại của Bernabeu, một nhân vật được các fan yêu mến, một người làm chủ phòng thay quần áo, là một điều quá dễ dàng.

Nhưng Ancelotti đã không làm điều dễ dàng ấy. Ông đưa ra một quyết định dũng cảm hơn và cũng hợp lý hơn. Trước Betis, ít nhất 4 lần Lopez cứu nguy cho Real. Lopez không chỉ cao hơn mà làm chủ vòng cấm cũng tốt hơn Casillas, nếu không Real hẳn còn vất vả trước những pha treo bóng của Betis. Trận ấy, nhiều trang web đã chấm Lopez số điểm cao thứ nhì trong đội, chỉ sau tiền vệ Isco.

CÓ GÌ MÀ ẦM Ĩ?
Việc Casillas, một người đã quá quen thuộc với đời sống bóng đá tại Real, phải ngồi dự bị, quả thật khiến nhiều người bị sốc. Nhưng nếu như trước đây, người ta vịn vào đó để chỉ trích sự hẹp hòi của Mourinho thì bây giờ, có ai chỉ trích Ancelotti không? Và nếu chỉ trích Ancelotti, nếu vẫn kêu gào gọi Casillas bắt chính thì hóa ra lại coi thường những nỗ lực của Lopez. Vị trí trong khung gỗ Real là do Lopez nỗ lực giành được, chứ đâu phải do một một đặc ân nào.


Có bao nhiêu thủ môn đã dự bị cho Casillas từ khi anh bất ngờ giữ suất đá chính của đội một từ năm 1999, với chấn thương của Bodo Illgner? Không dưới 10 người, trong đó có... Lopez. Thủ thành này không vượt qua chiếc bóng của Casillas, anh đành phải sang Villarreal hồi 2003 để phát triển sự nghiệp và làm nên tên tuổi ở đó. Lopez không điển trai, không có những cô bồ xinh như thiên thần và cũng không được truyền thông Madrid yêu mến, nhưng anh cũng là một con người từ Trung tâm huấn luyện Valdebedas, cũng tận tụy với đội bóng của mình. Tại sao không thể yêu và ủng hộ Lopez như đã từng với Casillas?

“THÁNH” CHƯA PHẢI LÀ TẤT CẢ
Casillas buồn chứ, hiển nhiên phải vậy. Nhưng cảm thấy mình là nạn nhân của một sự bất công nào đó thì hoàn toàn không. Kẻ hay hơn, phù hợp hơn và xứng đáng hơn sẽ được chọn, thay vì kẻ quen thuộc hơn. Anh buồn, nhưng có vẻ chấp nhận. Trên sân tập mới đây, Casillas đã nói đùa với HLV thủ môn: “Ít ra tôi cũng sẽ được chơi trận tranh Cúp Bernabeu chứ nhỉ!” (ngày 22/8, gặp Al Sadd).

Hơn 1 thập kỷ đứng trong khung thành Real và đội tuyển, “thánh” Iker sao tránh khỏi cảm giác tự hài lòng, khiến cho sự phát triển bị chững lại. Vậy thì Iker nên... cảm ơn Lopez vì đã tạo cho anh động lực để chiến đấu, để khơi lại những khát vọng đã ngủ quên. Ngày xưa Lopez dự bị mòn mỏi và rời Madrid vì anh, ngày nay Lopez trở lại và đá anh lên ghế dự bị. Âu cũng là số phận. Cuộc sống là thế, phải chiến đấu cho mọi thứ, kể cả khi là... Thánh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x