Đề tài Casillas đã bị đầu độc từ mùa bóng trước. Mourinho thay Iker bằng Adan, không phải vì lý do kỹ thuật như HLV này bào chữa mà vì sự thù ghét nảy sinh từ khi đội trưởng của Madrid và ĐTQG Tây Ban Nha làm lành với Xavi sau “ Cơn cuồng phong của các trận Kinh điển”. Sự hằn học ngày càng lớn, với nỗi ám ảnh Casillas có thể đã tiết lộ nhiều điều của phòng thay đồ màu trắng ra bên ngoài. Việc người yêu của Iker là nhà báo làm tăng lên sự nghi ngờ và phát biểu của Sara trên Televisa còn làm mọi chuyện rối rắm thêm. Sau đó, tình cờ Arbeloa làm Casillas bị chấn thương, khiến Real Madrid phải vội vã mua Diego Lopez.
Diego López đã bắt tốt và Mourinho có cớ để giữ Diego bắt chính kể cả sau khi Casillas bình phục khỏi chấn thương. Có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không đến mức bê bối trong phòng thay đồ. Nhưng cuộc tranh cãi giữa “phe Casillas” và “phe Mourinho” diễn biến gay gắt trên các khán đài, đường phố và phương tiện truyền thông. Việc cho phép Diego Lopez mổ tai trước trận đấu cuối cùng và thay thủ môn này bằng Jesus đã phản ánh tất cả về Mourinho. Dân thường bị trọng thương nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến này là Adan, bây giờ đang chơi vơi trong khoảng trống. Sau đó, Del Bosque giải quyết vấn đề bằng cách đưa Casillas trở lại bắt chính trong ĐTQG và pha bóng gần đây nhất mà khán giả nhìn thấy từ Casillas là cú cản bóng xuất thần trước Ecuador.
Casillas dự bị trong trận Real gặp Betis
Ancelotti đã mở lại vấn đề khi lựa chọn Diego Lopez. Ông biết chủ tịch Florentino sẽ không trách mắng mình vì quyết định này. Florentino chưa bao giờ là người cổ vũ nhiệt tình của Iker. Nhưng Casillas lại là một thứ như biểu tượng quốc gia, chứ không chỉ riêng màu áo CLB. Do đó, nếu sự thất thế của Casillas ở mùa bóng trước đã gây khó chịu thì giờ đây việc thủ môn này phải ngồi dự bị, sau khi Mourinho đã ra đi và có vẻ mọi việc đã yên ổn, làm tình hình xấu đi hơn.
Diego Lopez là thủ môn tốt, đã hồi sinh sau khi sự nghiệp bị bế tắc và anh xứng đáng có một không gian của mình. Nhưng ở mùa bóng trước Diego đã để thủng lưới 33 bàn trong 25 trận đấu, còn Casillas là 29 bàn trong 29 trận. Có lẽ không nên quên điều này. Tóm lại, Ancelotti đã mở lại một vết thương tưởng đã liền da và đó là sự bất ngờ đối với tất cả mọi người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn