Thậm chí mùa bóng trước, Leicester còn lên ngôi vô địch với 10 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai (Arsenal). Leicester hiện vẫn là thách thức lớn cho các đại gia. Ngoài ra, Premier League có thể sẽ còn chứng kiến sự nổi loạn của những ngựa ô khác như Everton, West Ham hay Stoke City.
ẨN SỐ CỦA GIẢI ĐẤU
Trong số các giải đấu lớn ở châu Âu, Premier League là sân chơi giàu tính cạnh tranh nhất. Việc các ông lớn bị những CLB kém danh tiếng hơn qua mặt không còn là sự kiện lớn mà đã trở thành chuyện quen thuộc của bóng đá xứ sương mù. Mùa giải trước, Leicester lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của các ông lớn và của chính… họ.
Tại Premier League 2014/15, Southampton và West Ham thay nhau chiếm giữ vị trí trong Top 4 suốt thời gian dài. Xa hơn nữa là những cuộc nổi loạn của Everton, Swansea.
Sự nổi lên bất ngờ của các hiện tượng trở thành yếu tố quan trọng giúp Premier League tươi mới và hấp dẫn hơn so với các giải đấu khác ở châu Âu.
Trước mỗi mùa bóng, các CLB tiềm lực như West Ham hay Everton trở thành ẩn số của giải đấu. Họ không chỉ có khả năng ngáng đường mỗi khi đối đầu trực tiếp với nhóm ông lớn, mà còn có thể hiện hiện ở vị trí cao một thời gian dài. Trong bối cảnh khoản tiền bản quyền truyền hình được phân phối theo hình thức chia đều ngày càng lớn, các CLB nhỏ và tầm trung càng có điều kiện để rút ngắn cách biệt về đẳng cấp với nhóm đại gia.
Những gì Leicester thể hiện mùa trước cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra tại Premier League. Everton và West Ham hoàn toàn có thể trở thành “Leicester mới”, đe dọa quyền lực thống trị của Man United, Arsenal hay Chelsea.
NGỰA Ô DƯỠNG SỨC
Everton, West Ham hay Stoke đều là những đội bóng có khả năng gây khó dễ cho các đại gia ở mùa bóng 2016/17. Đây đều là các CLB có tiềm lực, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Điều đáng nói là những CLB này tính đến thời điểm hiện tại đều giữ được các trụ cột trong đội hình. Stoke nhiều lần lắc đầu trước hàng loạt lời đề nghị mua Marko Arnautovic và Xherdan Shaqiri.
West Ham kiên quyết từ chối mọi động thái tiếp cận với ngôi sao Dimitri Payet. Còn Everton hiện nay đang bị Man City và Chelsea “tấn công” dữ dội, nhưng vẫn giữ được Romelu Lukaku, John Stones và Ross Barkley.
Những gì đang diễn ra cho thấy Stoke, West Ham và Everton đều đang ôm mộng đổi đời tương tự như Leicester mùa trước. Họ chấp nhận hy sinh những lợi ích kinh tế để đối lấy cơ hội vươn cao tại Premier League 2016/17. Động thái dưỡng sức đó từ phía các ngựa ô càng khiến khả năng tạo bất ngờ của họ gia tăng đáng kể.
Những CLB như Everton, West Ham hay Stoke sẽ là ẩn số, có thể tạo bất ngờ tại Premier League 2016/17
Mùa trước West Ham và Stoke được xem là khắc tinh của các ông lớn. Họ từng liên tiếp hạ Man City, Man United, Chelsea một cách thuyết phục. 2016/17 là mùa giải đặc biệt với West Ham, khi họ chuyển sang nhà mới là SVĐ Olympic London với 60.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đội hình đồng đều, giàu tính cạnh tranh, West Ham còn có một Slaven Bilic đầy cá tính trên băng ghế huấn luyện.
Một ngựa ô khác là Everton cũng đang đón chờ kỷ nguyên mới. Sau khi chủ tịch Bill Kenwright bán bớt cổ phần cho các đối tác ngoại, năng lực tài chính của CLB chủ sân Goodison Park đã được nâng lên trông thấy. Everton hiện nay không còn chịu sức ép phải bán cầu thủ để đảm bảo ngân sách hoạt động. Thay vào đó, họ đang ấp ủ những kế hoạch lớn với động thái hỏi mua nhiều cầu thủ chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.
Ngoài ra, sự có mặt của tân HLV Ronald Koeman cũng tạo ra những động lực phát triển mới cho Everton. Nhà cầm quân người Hà Lan này từng là khắc tinh của các ông lớn trong thời gian dẫn dắt Southampton. Sự tinh tường trong dùng người cùng chiến lược sử dụng cầu thủ trẻ của ông từng giúp Southampton vươn lên đẳng cấp mới. Giờ đây, NHM Everton chờ đợi năng lực đó sẽ được HLV Koeman phát huy khi làm việc tại sân Goodison Park.
Sau chiến tích mà Leicester tạo ra ở mùa giải trước, tất cả đều hiểu rằng mọi cuộc lật đổ đều có thể diễn ra trên sân cỏ xứ sương mù. West Ham, Stoke và Everton đều là những kẻ nổi loạn có tiềm lực đủ để đe dọa các ông lớn. Họ là những nhân tố được kỳ vọng sẽ giúp Premier League trở nên khó đoán và gia tăng tính hấp dẫn cho giải đấu này ở mùa bóng 2016/17.
Nhóm “ngựa ô” đều chưa chi mạnh
Phần lớn các đội bóng thuộc nhóm “ngựa ô” đều chưa chi tiêu lớn trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Stoke, West Ham và Everton mỗi đội hiện nay mới chỉ mua sắm chưa quá 20 triệu bảng. Nhưng bù lại, các CLB này đều giữ được những trụ cột đã chơi tốt ở mùa trước.
Sau khi bán John Stones cho Man City, Everton đã chấp nhận bỏ ra 12 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của trung vệ Ashley William (Swansea). Cầu thủ người Xứ Wales sẽ có mặt ở sân Goodison Park trong ngày hôm nay (9/8) để kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng 2 năm.
Việc trung vệ John Stones chia tay Everton để gia nhập Man City với mức giá 47,5 triệu bảng đã giúp CLB khởi nghiệp của anh là Barnsley đã nhận được 15% từ con số trên.
Tháng 10 năm nay, Arsene Wenger sẽ kỷ niệm tròn 20 năm ngày dẫn dắt Arsenal. Và rất có thể, đây cũng sẽ là mùa bóng cuối cùng của HLV người Pháp với đội bóng thành London. Nếu thế, ông đã chuẩn bị gì cho lần cuối cùng?
Xét trong 5 giải lớn ở châu Âu, “tuổi thọ” trung bình của một chiếc ghế HLV ở Ngoại hạng Anh vẫn cao, chỉ kém Ligue 1. Tuy nhiên, đó chỉ là sự tích cực giả tạo, bởi riêng HLV Arsene Wenger đã “đóng góp” tới 20 năm rồi!
Chỉ 5 ngày trước khi Premier League 2016/17 khởi tranh, tai họa đã ập xuống Arsenal. Những chấn thương liên tiếp khiến hàng thủ vốn đã rất yếu đuối của họ rơi vào khủng hoảng. Nếu đây tiếp tục là mùa giải thất bại, hẳn cũng không gây ngạc nhiên.
Ngoại hạng Anh 2016/17 sắp sửa khởi tranh và hãy cùng đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của các ứng viên vô địch như Chelsea, M.U, Arsenal, Chelsea hay Man City.
Soi kèo Hai đội cùng có hàng công tốt nhưng thủ cùn, trận derby London giữa Chelsea vs Tottenham sẽ có tối thiểu 4 bàn thắng. Tại bán kết Conference League, trận Aston Villa vs Olympiakos sẽ có ít phạt góc hiệp 1.
Trong suốt mùa trước và một phần mùa này, có nhiều ý kiến trách cứ Man City liên quan đến việc "tiếp thêm sức mạnh" cho Arsenal. Nhưng giờ không còn ai hỏi Pep Guardiola về câu chuyện này nữa.
Ông Kim Sang Sik tiến dần tới ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Nếu mọi thứ suôn sẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cùng “Những chiến binh sao Vàng” hướng đến các mặt trận quan trọng như AFF Cup 2024 và SEA Games 2025.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn