Tính cho tới thời điểm này của mùa giải 2019/20, chỉ còn 6 CLB chưa phải nếm mùi thất bại tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Champions League, Serie A, Bundesliga).
Nếu như Ligue 1 không còn bất kỳ đại diện nào bất bại thì La Liga và Ngoại hạng Anh đều có 1 CLB chưa phải nếm mùi thua trận. Ở Ngoại hạng Anh là trường hợp của á quân mùa trước Liverpool. Sau 7 vòng đấu, Liverpool giành trọn vẹn 21 điểm, ghi được 18 bàn và 5 lần để thủng lưới. Khoảng cách giữa họ với đội ĐKVĐ Man City đang là 5 điểm.
Còn ở La Liga, Real Madrid sau khi chi ra hơn 300 triệu euro trong Hè 2019 đang thu lại được những kết quả rất tích cực. Đội bóng của HLV Zinedine Zidane tiếp tục duy trì mạch bất bại ở La Liga (4 thắng, 3 hòa) sau 7 vòng đấu và đang ngự trị ở ngôi số một với 15 điểm. Đáng chú ý, khác với phong độ ổn định của Real thì đại kình địch của họ là Barcelona đang chơi khá thất thường khi xếp thứ 4 với 13 điểm sau 7 trận.
Bundesliga và Serie A mỗi giải đều còn 2 đội chưa thua. Phía Bundesliga là Bayern Munich và Wolfsburg còn ở Serie A, Inter Milan và Juventus vẫn chưa một lần thất bại.
Dưới thời tân HLV Antonio Conte, Inter có mạch bất bại 6 trận liên tiếp (18 điểm), hơn 2 điểm so với ĐKVĐ Juventus (16). Ấn tượng hơn, Inter ghi được 13 bàn và mới chỉ 2 lần để thủng lưới.
Tại nước Đức, Wolfsburg cũng có khởi đầu rất tốt tại Bundesliga mùa này với 3 trận thắng và 3 trận hòa. Họ có được 12 điểm sau 6 vòng đấu, đứng thứ 7 trên BXH và chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Bayern Munich (thắng 4, hòa 2).
Giải đấu
Các CLB chưa thua
Ngoại hạng Anh
Liverpool
La Liga
Real Madrid
Bundesliga
Bayern Munich và Wolfsburg
Serie A
Inter Milan và Juventus
Ligue 1
không có
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Khi hàng công vừa yếu lại vừa thiếu, còn hàng tiền vệ vẫn chưa thể hiện được sự ổn định, hàng thủ chính là điểm tựa quan trọng nhất của M.U trong cuộc đối đầu mang tính sống còn với Arsenal.
David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Paul Pogba là 4 cầu thủ của Man United đủ sức góp mặt ở đội hình kết hợp với Arsenal (chỉ tính các cầu thủ có thể ra sân đêm nay).
Đến tận vòng 7, Liverpool vẫn giữ được mạch toàn thắng của mình tại Ngoại hạng Anh nhưng dấu hiệu khó khăn đã đến rất nhiều. Trong khi đó, đại kình địch Man City vẫn kiên trì bám đuổi.
Loạt trận muộn bóng đá châu Âu tuần này có cặp đấu đáng chú ý giữa Parma và Torino thuộc vòng 6 Serie A vào 01:45 ngày 01/10. Trong đó, kèo chủ nhà thắng châu Á là “sáng nước” hơn cả.
Aguero đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Premier League. Anh đang rất khát khao sút tung lưới Everton để có chuỗi 8 trận lập công ở giải đấu này, qua đó cân bằng thành tích với Ruud van Nistelrooy, Daniel Sturridge và Jamie Vardy. Khỏi phải nói cũng hiểu Aguero muốn đá chính tại Goodison Park đêm thứ Bẩy như nào.
Hoàn cảnh của Arsenal và M.U hết sức trái ngược. Một bên giống như nhà giàu thừa mứa tiền bạc, chẳng lo nghĩ về nguyên liệu, mà chỉ tính xem nên chế biến sao cho có món ăn ngon. Bên kia thì còn chưa biết sẽ bày ra được món gì, nói chi đến chuyện ngon hay không. Lạ thay, "nhà nghèo" trong chuyện này chính là M.U.
Rốt cuộc thì Stamford Bridge đã được mở hội khi Chelsea thắng trận sân nhà đầu tiên tại Premier League trong kỷ nguyên của Frank Lampard, đồng thời có trận sạch lưới đầu tiên trong mùa này. Sau những trục trặc trong giai đoạn đầu mùa, rốt cuộc The Blues cũng đang dần đi vào ổn định.
Trên sân Goodison Park đêm thứ Bảy vừa qua, Man xanh đã có chiến thắng 3-1 trước Everton để tiếp tục bám đuổi Liverpool. Đó là trận đấu mà Man City cho thấy họ có chiều sâu đội hình siêu đẳng như thế nào, khi Pep Guardiola chủ động cất đi hàng loạt trụ cột. Việc Pep liên tục xoay vòng đang tạo ra động lực và sự cạnh tranh dữ dội tại Etihad...
Luke Shaw vừa cập nhật tình hình chấn thương của anh lên trang cá nhân khiến giới mộ điệu ĐT Anh lo lắng đứng ngồi không yên vì Tam sư đứng trước nguy cơ không có hậu vệ trái tại EURO 2024.
Nổi tiếng gái gú “khét mù” với bộ sưu tập bạn tình đồ sộ, Jack Wilshere, khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình ái với Carla Howe - một cô nàng chuyên chụp ảnh Playboy, đã tự mình “đưa dê vào miệng cọp”.
Chấp nhận chia tay một HLV tiếng tăm như Mauricio Pochettino để tìm đến một người còn rất vô danh như Enzo Maresca, Chelsea chắc hẳn phải nhìn thấy thứ gì đó tích cực và triển vọng ở vị chiến lược gia trẻ tuổi này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn