Conte vs Mourinho: Cặp kỳ phùng địch thủ mới

Minh Việt Minh Việt
09:06 ngày 04-11-2017
Antonio Conte mới tới Premier League được hơn 1 năm. Nhưng chiến lược gia người Italia đã ngay lập tức trở thành đối thủ không đội trời chung với Jose Mourinho. Không phải Wenger - Mourinho, cặp Conte - Mourinho bây giờ mới là những đối thủ căm ghét nhau nhất tại xứ sương mù.
Conte vs Mourinho: Cặp kỳ phùng địch thủ mới

“Trận chiến bắt đầu từ phòng họp báo”

Wenger - Mourinho ghét nhau cay đắng. Có giai đoạn, cứ khi Arsenal của Wenger và Chelsea rồi sau này là M.U của Jose Mourinho đối đầu, là người ta lại quan tâm xem Wenger và Mourinho nói gì về nhau, hay thậm chí là có bắt tay nhau sau trận hay không. 

Pep Guardiola - Jose Mourinho cũng là một cặp kỳ phùng địch thủ. Mối thâm thù này đã có từ thời El Clasico ở La Liga. Nhưng thời gian gần đây, Mourinho và Pep đã không còn dành những lời công kích về phía nhau nữa. Pochettino đang nổi lên như là tên tuổi HLV lớn mới ở xứ sương mù.

Nhưng trong cuốn sách mới mang tên Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs được viết bởi cây bút nổi tiếng Guillem Balague, Pochettino được miêu tả là có quan hệ tốt với tất cả, từ Pep, tới Conte, và cả Mourinho. Thậm chí, Pochettino còn thừa nhận vẫn nhắn tin và gọi điện vài lần với Mourinho trong mùa giải.

Trong hoàn cảnh các HLV càng lớn tuổi càng dịu, không còn dùng nhiều “võ mồm” với nhau nữa, thì cuộc đối đầu giữa Mourinho - Conte đang trở thành cuộc chiến trên ghế HLV nóng bỏng nhất ở xứ sương mù.

“Tại Premier League, những trận chiến bắt đầu không phải trên sân, mà bắt đầu ngay từ phòng họp báo”, Sir Alex Ferguson từng nhận xét như vậy. Và đó chính xác là những gì Mourinho - Conte đang dành cho nhau. Chỉ hơn 1 năm sau khi tới Premier League, Conte - Mourinho đang hình thành cặp kỳ phùng địch thủ mới ghét nhau nhất tại xứ sương mù.


Conte và Mourinho luôn tấn công nhau khi có cơ hội

Tất cả bắt đầu bằng trận đại chiến tại Stamford Bridge hồi tháng 10/2016. Trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge kể từ khi bị Chelsea sa thải, Mourinho và Man United đã thảm bại 0-4 trước The Blues của Conte.

Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho đã chỉ trích cách ăn mừng của Antonio Conte: “Ông ấy không nên ăn mừng như vậy khi tỷ số là 4-0. Ông có thể làm điều đó khi tỷ số là 1-0. Cách Conte ăn mừng như thể là sỉ nhục chúng tôi”. Đáp lại Mourinho, Conte trả lời ngắn gọn trên Sky Italia: “Tôi đã từng là cầu thủ và tôi biết cách cư xử như nào là đúng mực”.

Chỉ 1 tháng sau đó, đến tháng 11/2016, đến lượt Conte “tấn công” Mourinho. Trên Gazzetta dello Sport, Conte chọc ngoáy vụ Mourinho lãng phí tài năng của Victor Moses, cầu thủ bị Mourinho loại bỏ thời ở Chelsea: “Tôi đã nhận ra tiềm năng của cậu ta từ những ngày đầu tiên trong đợt tập huấn Hè”.

Gây tranh cãi nhất là tháng 2/2017, Mourinho chỉ trích Chelsea của Conte là đội bóng chơi phòng ngự, dù phong cách thực dụng chính là nền tảng lối chơi mà Mourinho xây dựng ở Stamford Bridge ở nhiệm kỳ đầu. “Chelsea phòng ngự rất tốt với số đông cầu thủ. Tôi nghĩ rằng một đội bóng chơi phòng ngự phản công tốt, tận dụng tình huống cố định tốt sẽ vô địch. Tôi không nghĩ họ sẽ trượt chân”, Mourinho cho biết.


Nhưng chỉ 1 tháng sau tuyên bố đó, trong cuộc đụng độ với Chelsea ở tứ kết FA Cup, Mourinho đã dùng chính cách chơi phòng ngự “chém đinh chặt sắt” để hạn chế sức mạnh The Blues. Hậu quả là lối chơi quá rát mà Mourinho chỉ đạo các học trò đã khiến Ander Herrera phải nhận thẻ đỏ và M.U bị loại. “Tôi không hiểu chiến thuật của Mourinho. Đó là chiến thuật chơi bóng hay chiến thuật đá người đối phương? Với tôi, đó không phải là bóng đá. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó”, Conte không bỏ qua thời cơ để đáp lại Mourinho. 

Cứ thế, Mourinho và Conte luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể hướng mũi dùi về nhau. Mới nhất, hồi tháng trước, Mourinho buông lời nhận xét đầy chua cay nhắm tới Conte: “Tôi chẳng bao giờ nói tới chấn thương. Nhưng có HLV khác luôn khóc lóc, rên rỉ khi một cầu thủ chấn thương. Tôi chẳng bao giờ như thế cả”. 

Mourinho động chạm đến Conte nhiều đến mức các chuyên gia của Daily Mail còn phải cho rằng, Mourinho đã dùng quá nhiều năng lượng và sự tập trung cho một CLB khác. Còn Conte thì khẳng định: “Mourinho nên nghĩ về đội bóng của mình nhiều thì tốt hơn”. Tối mai, Mourinho lại trở lại Stamford Bridge. Cùng chờ xem lần này, hai kỳ phùng địch thủ mới ở xứ sương mù sẽ có chiêu võ mồm nào để tấn công nhau?

Conte vẫn đang dẫn trước Mourinho
Tới thời điểm này, Conte và Mourinho đã đối đầu tổng cộng 4 lần trong sự nghiệp. Đáng chú ý, Conte vẫn đang chiếm ưu thế trước Mourinho với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù vậy, ở lần gần nhất đối đầu thì Mourinho đã đánh bại Conte với tỷ số 2-0.

Conte vượt mặt Mourinho trong 4 lần gặp nhau gần nhất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x