Tường thuật chi tiết
BÀN THẮNG
Liverpool: Origi (75’), Milner (90+1’)
Nỗi đau mất Coutinho
Liverpool bước vào cuộc so tài Sunderland với hành trang là 3 trận toàn thắng trên sân nhà, đạt tỷ lệ “khai hỏa” trung bình lên đến 3,3 bàn/trận. Thế nhưng, đêm qua hàng công The Kopp đã phải khá chật vật trước một Sunderland nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.Bầu không khí cuồng nhiệt tại Anfield chỉ khiến Sunderland bị “cóng” đôi chút vào đầu trận. Sau khi sự bỡ ngỡ qua đi, các vị khách tới từ vùng Đông Bắc nước Anh đã triển khai lối chơi chặt chẽ với số đông cầu thủ trên phần sân nhà. Họ kiểm soát tốt các khoảng trống, biến khu vực trước khu cấm địa trở nên ngột ngạt.
The Kop càng trở nên khó khăn hơn khi Courtinho dính chấn thương sau pha va chạm với Didier N'Dong bên phía Sunderland ở phút 32. Tiền vệ người Brazil sau đó phải rời sân bằng cáng với gương mặt nhăn nhó.
Bước ngoặt từ Origi
Đêm qua, Liverpool không để lại nhiều dấu ấn trên khía cạnh phối hợp đồng đội. Thế nhưng, họ vẫn giành trọn 3 điểm nhờ nỗ lực xuất thần của các cá nhân. Nhân vật đầu tiên tỏa sáng để giúp The Kop khơi thông bế tắc là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Divock Origi. Tiền đạo người Bỉ đã gây kinh ngạc bằng một pha đi bóng ở góc hẹp rồi dứt điểm bất ngờ làm bó tay thủ môn Jordan Pickford.Vào thời gian cuối trận, Mane dùng tốc độ đột phá vào vòng cấm và bị phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm penalty và James Milner không gặp nhiều khó khăn ấn định chiến thắng 2-0 cho The Kop.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Karius; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Wijnaldum (Woodburn, 90+2’), Henderson, Can; Mane, Firmino (Lucas Leiva, 87’), Coutinho (Origi, 34’).
Sunderland: Pickford; Jones, Kone, O’Shea, Van Aanholt; Denayer; Pienaar (Gooch, 79’), Ndong, Watmore (Januzaj, 79’), Anichebe; Defoe.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn